• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quê hương thứ hai của tôi

    2014-12-31 18:14:04     cri

    Quê hương, hai tiếng thiêng liêng khiến mọi người cảm thấy ấm áp, chứa đựng biết bao quyến luyến và nhớ nhung mỗi khi nhớ đến. Thế nhưng trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người phải xa rời quê hương, đến nơi đất khách quê người thậm chí nước ngoài phát triển lập nghiệp. Từ cảm giác xa lạ đến thân quen, từ thích ứng đến quen thuộc, nếm đủ đắng, cay, chua, ngọt, tình cảm lại ngày càng gắn bó khó rời. Do vậy, mảnh đất xa lạ này dần dần trở thành quê hương thứ hai không thể thiếu được trong cuộc đời những người lập nghiệp tại nước ngoài.

    Nguyễn Thu Huyền, 38 tuổi, người Hà Nội, Việt Nam, có một con trai một con gái. Từng học 7 năm Hán ngữ tại Việt Nam, nay chị đã thông thạo tiếng Bắc Kinh. Năm 2000, chị cùng chồng đến lập nghiệp tại Bắc Kinh, đến nay đã 14 năm, cũng giống người Bắc Kinh, chị sống ở Bắc Kinh, đồng thời cũng chứng kiến sự phát triển của Bắc Kinh.

    Đường Nhã Bảo sầm uất

    "Tôi đến Bắc Kinh đã chứng kiến tất cả đổi thay của Bắc Kinh. Tôi ở phía đông thành phố, hồi đầu tại đường Quang Hoa, sau đó tại Đông Đại Kiều, Tứ Huệ, Đại Vọng, đã chứng kiến tất cả đổi thay của Bắc Kinh".

    Năm 2000, Công ty vận tải lớn nhất Việt Nam TM-TRANS mở văn phòng đại diện tại Bắc Kinh, Thu Huyền mới 25 tuổi đã đặt chân lên mảnh đất Trung Quốc, đến với Bắc Kinh, thành phố xa lạ này. Trong thời gian 8 năm, nhờ có kiến thức Hán ngữ và thương mại học tại trường, Thu Huyền dần dần thích ứng với môi trường, đồng thời đã từ một nhân viên làm việc bình thường nhanh chóng trở thành trưởng đại diện Khu vực Trung Hoa.

    "Bởi vì nghiệp vụ buôn bán với Nga chủ yếu tập trung tại đường Nhã Bảo, lúc đó công ty nổi tiếng nhất trên đường đó, cung cấp dịch vụ vận tải từ Trung Quốc đến Nga cho khách hàng Trung Quốc và Việt Nam".

    Đường Nhã Bảo quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh, trở nên nhộn nhịp sầm uất vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, nổi tiếng về thương mại quốc tế phồn vinh. Xung quanh các tòa nhà văn phòng san sát, là đại sứ quán của hơn 40 quốc gia trong đó có Mỹ, Nga, U-crai-na, A-rập Xê-út, Ba-lan v.v. Lúc đó, Thu Huyền sống ở Thông Châu, ngoại ô phía đông thành phố Bắc Kinh đã nuôi một chí hướng lớn: Mở một công ty tại các tòa nhà văn phòng cao cấp trên đường Nhã Bảo.

    Để thực hiện ước mơ này, cứ 7:30 sáng hàng ngày, Thu Huyền đều xuất phát đúng giờ đến công ty làm việc. Cũng trong thời gian này, tại thành phố Hưng Yên, Việt Nam, cách Bắc Kinh khoảng 3000 ki-lô-mét, cách Thủ đô Hà Nội Việt Nam 60 ki-lô-mét về phía bắc, chàng trai Trung Quốc Âu Khuê cũng đang lái xe đến công ty mình, phấn đấu vì ước mơ của mình. Tỉnh Hưng Yên là một tỉnh công nghiệp miền bắc lớn của Việt Nam, tập trung nhiều người lao động, chủ yếu gia công hàng dệt may.

    Âu Khuê, sinh năm 1973, người Nam Ninh, Quảng Tây. Năm 1991, Âu Khuê thi vào chuyên ngành tiếng Việt của Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây. Không ngờ một chuyên ngành tiếng Việt nho nhỏ đã khiến anh gắn bó với Việt Nam. Năm 1995, Âu Khuê đến Việt Nam, với cam đảm và trí tuệ của mình, chàng trai 22 tuổi lúc đó không ngừng phấn đấu tại nơi đất khách quê người. Đến nay đã là năm thứ 19.

    Năm 2008, Việt Nam ra sức thúc đẩy sự phát triển của ngành may mặc, Âu Khuê nắm bắt thời cơ, đã thành lập công ty Arfif Việt Nam.

    Quảng Tây giáp ranh với miền bắc Việt Nam, rất nhiều doanh nhân Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư, thế nhưng kiên trì ở lại và ăn nên làm ra không nhiều. Bí quyết của Âu Khuê là: công ty vốn đầu tư nước ngoài nếu muốn đứng vững tại Việt Nam, cần phải tiến hành quản lý phù hợp với địa phương.

    Về lập nghiệp, Âu Khuê từng gặp rất nhiều khó khăn, cũng có lúc nản chí muốn từ bỏ, nhưng anh cho rằng, mình đã gắn liền với mảnh đất Việt Nam, các bạn xung quanh anh Khuê cũng trở thành thân thiết biết bao. Những năm qua, Âu Khuê đã vượt qua nhiều khó khăn như môi trường đầu tư bấp bênh, năng suất lao động không cao, chất lượng sản phẩm cần phải nâng cao ... thông qua không ngừng cải tiến, kết quả đã nhận được nhiều đơn đặt hàng gia công các đơn hàng trang phục thương hiệu thế giới đang bán chạy nhất.

    Trong khi Âu Khuê xây dựng nhà máy tại Việt Nam, ước mơ sở hữu một công ty của mình tại đường Nhã Bảo của Thu Huyền đã trở thành hiện thực. Năm 2010, Thu Huyền cùng bạn bè Trung Quốc hợp tác thành lập công ty của mình, công ty trách nhiệm quốc tế Lam Bác Thụy, công ty đặt tại một toà nhà văn phòng cao cấp tại đường Nhã Bảo.

    "Tên do mình đặt, Lam Bác Thụy nghe rất thuận tai, bác có nghĩa là rộng, Thụy có nghĩa là tốt lành. Công ty chủ yếu kinh doanh hai mặt, một là làm vận tải đường bộ, đường không, hai là đại lý mua sắm cho khách hàng Việt Nam, liên quan đến thiết bị, thực phẩm và sản phẩm hóa chất."

    Thế nhưng người nước ngoài lập nghiệp tại Trung Quốc không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa lại là một người phụ nữ đảm đang cả sự nghiệp lẫn công việc gia đình, Thu Huyền cũng từng có nỗi lo của mình, cũng từng hoang mang, từng nếm trải không ít mùi vị "cà phê đắng".

    "Điều khó khăn chủ yếu là: xin cấp thị thực làm việc, hai là mức sống cao, khám bệnh không tiện, vấn đề ô nhiễm".

    Trong lòng Thu Huyền, Bắc Kinh giống như một loại cà-phê đắng thơm nồng, vừa nếm mùi đắng đã có vị ngọt. Thu Huyền nói, Bắc Kinh là quê hương thứ hai của mình. Chị yêu các đường phố Bắc Kinh, bốn mùa Bắc Kinh, phong cách làm việc của người Bắc Kinh, Bắc Kinh cũng ban tặng chị các món quà chị yêu thích.

    Hai con của Thu Huyền từ nhỏ sống ở Bắc Kinh, biết nói ba thứ tiếng Trung Quốc, Việt Nam, Anh, đứa lớn học tại trường tiểu học quốc tế Phương Thảo Địa, đứa nhỏ học ở trường mẫu giáo. Bình thường chị và chồng chị thay phiên nhau đưa đón con cái, đi siêu thị mua hàng nhập khẩu ở gần nhà, mua sắm các loại thức ăn Việt Nam. Cuối tuần, nếu rảnh cả nhà chị đi chơi ngoại ô. Thu Huyền mong con cái trưởng thành mạnh khỏe, thông minh, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc có không gian phát triển rộng lớn, các con nhất định phải thông thạo tiếng Trung.

    Đối với Âu Khuê đã chứng kiến sự đổi thay 20 năm của Việt Nam, mong muốn lớn nhất là doanh nghiệp của mình có thể không ngừng lớn mạnh tại Việt Nam, đồng thời Âu Khuê cũng mong càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư tại Việt Nam.

    Chàng trai dạt dào sức sống tuổi trẻ năm nào nay đã trở thành một doanh nhân thành đạt, trong con mắt mọi người, sự nghiệp của Âu Khuê là tài sản quý giá của anh, nhưng đối với Âu Khuê, anh có nhiều niềm vui, trong đó niềm vui lớn nhất là lấy được vợ Việt Nam xinh đẹp đảm đang, có hai đứa con hết sức đáng yêu. Thành phố Hưng Yên, cũng trở thành quê hương thứ hai của anh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>