• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nói về kỳ thi đại học: mẩu chuyện thú vị xảy ra trong và ngoài trường thi đại học

    2011-06-06 16:30:19     cri

    Mùa hè có thể nói là mùa thi, vì một cuộc thi quan trọng sẽ diễn ra vào mùa hè, đó là cuộc thi đại học. Tin rằng các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc thi định mệnh này. Cũng chính vì vậy mà quá trình tham gia cuộc thi đại học trở thành kỷ niệm khó quên nhất, hoặc nói là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời những người từng tham gia cuộc thi đại học.

    Trong chương trình "Chung quanh Chúng ta" kỳ này, người dẫn chương trình Nam Dương, Mẫn Linh và người dẫn chương trình người Việt Nam Bích Ngọc sẽ cùng chia sẻ với các bạn những mẩu chuyện xảy ra trong và ngoài trường thi đại học.

    Bạn "hạt dẻ kho":

    Kỳ thi đại học của tôi đã trôi qua gần 5 năm. Đột nhiên lại cảm thấy mình già đi rất nhiều, nhớ lại kỳ thi đại học 5 năm trước, thật không phải một hai câu có thể hình dung nổi cảm xúc lúc đó. Ngày 7/6 năm đó, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện mình không có bút máy. Trời! Giật mình một cái(vì lúc đó chỉ cho phép dùng bút máy để làm bài viết, bèn đạp xe đi mua một chiếc bút máy). Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ chiếc bút máy đó, chỉ có điều là không bao giờ dùng nữa.

    Bạn "Đô Mi Đô":

    Tôi thi đại học vào năm 2003, sau khi hoàn thành môn thi buổi sáng, tôi cùng với hai bạn học đến nhà một bạn học gần trường thi ăn trưa, sau buổi nghỉ trưa, đến gần giờ thi chiều, chúng tôi lên đường trở lại trường thi. Nhà bạn học cách trường thi không xa cũng không gần, chúng tôi vừa đi đường vừa đùa vui, lúc này giầy xăngđan xúi quẩy của tôi đột nhiên dứt(giầy xăngđan của tôi thuộc loại chỉ gắn bằng một dây). Trời, lúc đó, khu vực gần trường thi đều giới nghiêm, không có một chiếc ô-tô chạy trên đường, bó tay, tôi bảo các bạn đi trước, mình dùng ngón chân kẹp chiếc dây đó, đi khập khiễng đến trường thi, trên đường vừa đi vừa tức, mồ hôi nhễ nhại.

    Đến trước cổng trường thi, nghe thấy tiếng chuông báo vào trường thi, năm đó vừa vặn gặp dịch SARS, các cô chú đo nhiệt độ ở ngay cổng trường nhìn bộ mặt của tôi, chưa kịp đo nhiệt độ bèn cho qua luôn, đi xuyên qua mấy con đường nhỏ trong trường, tôi bước vào phòng thi đúng vào lúc phát đề bài.

    Bạn "Vô Táo"

    Kỳ thi đại học năm 2003, dịch SARS lây lan, cuộc thi tổ chức trước một tháng(trước đây thi vào tháng 7).

    Trường chúng tôi không phải là điểm thi, phải đi xe đến điểm thi, cuối cùng tôi đến muộn trong hai ngày liền. Bây giờ nhớ lại thành thật xin lỗi thầy cô vì phải bắt cả lớp chờ một mình tôi.

    Bạn "Mất một quãng đời để lãng quên":

    Nhớ lại ngày 7/6/2008-một ngày khiến tôi không thể bình tĩnh lại, số phận của tôi bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó. Thế nhưng, trong ngày đặc biệt đó, trời lại mưa, không những mưa mà còn mưa to. Sắp đến giờ thi vẫn không thấy trận mưa ngớt đi chút nào. Cuối cùng đành phải cởi giầy mà đi, lúc đến trường thi, quần áo và giầy đều ướt sũng. Cuối cùng chúng tôi cởi giầy ra và xắn ống quần, như vậy bắt đầu cuộc thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời. Hình ảnh lúc đó chẳng giống tham gia kỳ thi đại học tý nào, mà giống y hệt một đoàn nông dân đang viết cái gì đó.

    Bạn "veOOO":

    Buổi đầu tiên thi ngữ văn, phần đầu làm rất nhanh và có chút lâng lâng, chưa hoàn thành phần viết thì đã lâng lâng đi vào giấc ngủ, lúc choáng tỉnh dậy chỉ còn 10 phút là kết thúc cuộc thi, cuối cùng không hoàn thành được bài viết, chỉ được 88 điểm(điểm cao nhất là 150 điểm), bây giờ nghĩ lại thấy giáo viên coi thi hôm đó thật thiếu tinh thần trách nhiệm.

    Bạn "Ngôi sao đêm mưa":

    Một ngày trước khi bước vào trường thi, ngủ rất sớm, hôm sau tỉnh dậy mới 7 giờ rưỡi, định đi bộ đến trường thi. Khi đi đến cổng trường lại không thấy một bạn học cùng lớp nào, trong lòng bất giác khấp khởi mừng thầm, "Hì, không ngờ mình là người đến đầu tiên". Một lúc sau, thấy giáo viên chủ nhiệm chạy đến hổn hển bảo tôi: "Sao bây giờ mới đến, mau lên, mọi người đều vào phòng thi rồi, chỉ còn một mình em thôi".

    Bạn "13985632614"

    Năm tôi thi đại học, một bạn học có nói với tôi rằng trường thi của bạn có một thí sinh vừa làm bài vừa khóc khiến giáo viên coi thi và các bạn khác cũng phải mủi lòng, cuối cùng giám khảo phải tìm giúp khăn cho bạn ấy lau nước mắt.

    Nghe xong tôi và bạn ấy đều cười. Thực ra mọi người đều thấy đề bài khó và cũng có thể thông cảm cho bạn phải rơi nước mắt đó. Nhưng chúng tôi cười là vì chuyện khác. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi dạy môn địa lý, yêu cầu rất nghiêm khắc đối với chúng tôi. Vẫn nhớ câu nói kinh điển nhất của thầy là: các em không chú ý, nếu xuất hiện đề thi MM, rất nhiều em sẽ rơi những giọt nước mắt long lanh. Mỗi lần nghe thầy nói xong câu này, chúng tôi đều cười thầy. Không ngờ môn tổng hợp văn lần này có một đề thi từng được thầy nhắc đến. Nhiều bạn không những rơi nước mắt, mà những giọt nước mắt đó đúng là long lanh.

    Bạn "Không yêu thì thôi":

    Kỳ thi đại học năm 2009, tôi không thể nào quên được, đó là lần duy nhất tôi tự mình hoàn thành bài thi, trước đây không xem trộm đáp án của bạn khác thì trong lòng sẽ nao nao. Thi đại học, xúi quẩy, ngồi bàn số 1 sau cổng, lẻ loi không ai giúp, tự thân vận động.

    Bạn "huaiya_yan":

    Kỳ thi đại học năm 2002:

    1/Vẫn nhớ trước khi bắt đầu cuộc thi, trong trường có phát bài hát "Ánh nắng luôn đến sau mưa gió", cảm giác lúc đó thật sung sướng;

    2/Bạn ngồi đằng trước tôi là một học sinh giỏi, thành tích siêu giỏi. Chiều thi môn tiếng Anh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đằng sau rất chói mắt, học sinh siêu giỏi kia lại đội một mũ cỏ đến dự thi, tôi vốn có một ý tưởng xấu(vì tiếng Anh của tôi rất kém), như vậy đành chịu bó tay. Sau đó lại có dịp nhìn trộm đáp án đề thi nghe của bạn ấy, nhưng kết thúc cuộc thi đối chiếu đáp án lại là bạn ấy sai mà tôi đúng. Môn tiếng Anh của tôi được 89 điểm(điểm cao nhất là 150 điểm, 90 điểm là điểm đạt tiêu chuẩn), nếu không sửa đề thi nghe đó thì có thể vừa đủ điểm, hì, nhớ lại những chuyện trước đây vẫn thấy rất thú vị.

    Bạn "gusuhu":

    Tôi tham gia thi đại học vào năm 2002, ba môn trước đều phát huy tốt hơn bình thường, nhưng khi thi môn tiếng Anh-môn sở trường của tôi, bố tôi từ nhà cách xa trường thi hàng trăm cây đến thăm tôi và chờ ở ngoài cổng dưới ánh nắng chói chang, mặc dù rất cảm động nhưng càng thấy bất an hơn, vì thế mà trưa không được nghỉ tốt. Tâm trạng thi dĩ nhiên thất thường, chỉ được 119 điểm. Kỳ thi năm nay sắp đến, mong các phụ huynh đối xử với con cái như thường, đừng quan tâm quá mức, nếu không sẽ mang lại gánh nặng về tâm lý cho con cái và dẫn đến thi trượt.

    Bạn "zhb19890302":

    Tôi là thí sinh Tứ Xuyên năm 2008, thi môn ngữ văn, đề văn là liên quan đến động đất, tôi nhìn thấy nhiều người vừa làm văn vừa rơi nước mắt.

    Bạn "zhiaifange"

    Tôi tham gia thi đại học vào năm 2007, không biết tại sao khi thi môn tiếng Anh, tôi nhớ sai thời gian thi là 90 phút, sau đó tôi làm bài rất nhanh, làm xong phát hiện còn 12/90 phút, thấy người nhẹ nhõm và đang thắc mắc tại sao giám khảo không nhắc nhở thời gian thi với thí sinh. Đến 90 phút, tôi định đứng dậy nộp bài lại nghe thấy giáo viên coi thi nói thời gian thi còn 30 phút, tôi ngơ ngác, mở ra trang đầu của bài thi, "120", ba con số này lọt vào mắt tôi. Nghĩ đến thầy cô từng nói làm xong đề thi tốt nhất đừng sửa nữa, vì cảm hứng đầu tiên là chuẩn nhất, tôi bèn trơ mắt nhìn các bạn khác vùi đầu làm bài nửa tiếng. Khi công bố điểm thi, tôi vừa vặn cũng được 120 điểm, có lẽ đây cũng là một bài học, vì điểm thi của tôi thường ở khoảng 130 điểm.

    ...

    Nghe đầy đủ bài hát "Không đơn giản chút nào" giới thiệu trong chương trình do ca sĩ Đài Loan Hoàng Tiểu Hổ trình bày, đúng như tên bài hát đã nói, thi đại học đúng là một chuyện không đơn giản chút nào, chúc các thí sinh Trung Quốc và Việt Nam đều có thể đạt thành tích tốt.

    Nghe Bài hát "Không đơn giản chút nào"

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>