• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hiệu trưởng bám trụ" Lưu Truyền Tỷ: "Chỉ vì muốn cho các em một mái ấm gia đình"

    2015-11-11 14:38:38     cri

    15 năm trước, trường tiểu học thôn Lưu Lâu, thị trấn Đông Vương Điếm, huyện Định Đào, thành phố Hà Trạch đã thành lập nhiều năm đứng trước tình trạng bị đóng cửa và sáp nhập vào trường khác, do số lượng học sinh giảm mạnh, bà con trong thôn đành phải đưa con đi nơi khác học, trường lớp khang trang bỗng chốc trở thành trang trại nuôi lợn.

    Tình cảnh như vậy làm cho ông Lưu Truyền Tỷ hơn 50 tuổi hết sức trăn trở. Năm 2004, ông đã không do dự từ chức hiệu trưởng một trường học ở thị trấn, về trường tiểu học thôn Lưu Lâu. Trải qua trù bị các mặt, trường học bỏ hoang đã được xây dựng thành trường học dành cho trẻ em có bố mẹ đi làm công ở thành phố, bắt đầu mò mẫm triển khai giáo dục đối với đặc điểm của những trẻ em có cha mẹ đi làm công xa nhà.

    Trường mới thành lập chỉ vẻn vẹn có 38 học sinh, gồm lớp ba, lớp bốn và lớp năm, ông Lưu Truyền Tỷ và 4 người nữa vừa là giáo viên vừa là phụ huynh, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của các em.

    Ông Lưu Truyền Tỷ cho biết, hứng thú học tập của các em học sinh có bố mẹ làm việc xa nhà kém hơn so với các em bình thường, thậm chí có em cảm thấy cô đơn, xa lánh, mang lại khó khăn nhất định cho công tác giảng dạy. Để khơi dậy hứng thú học tập của các em, nhà trường thành lập các nhóm năng khiếu như võ thuật, múa, cờ tướng v.v, để các em có hoàn cảnh gia đình tương tự cùng học tập và vui chơi. Đối với những em lâu nay không được bố mẹ chăm sóc, ông Tỷ còn thường xuyên đón về nhà mình ăn ở, chăm sóc.

    Em Hà Trọng Hàng là trẻ mồ côi, do người cô nuôi nấng. Trong trường dành cho trẻ em có bố mẹ làm việc xa nhà, em không chơi với các bạn, cảm thấy chán học, lâu lâu lại vào thị trấn chơi game, đi lại với một số thanh niên lêu lổng. Sau khi biết việc này, ông Tỷ đã tiến hành hỗ trợ tâm lý kịp thời, căn cứ theo sở trường hứng thú, để em Hàng tham gia nhóm học múa. Năm ngoái, em Hàng 14 tuổi đã thi đỗ vào Phân Viện Trương Gia Cảng Học viện Nghệ thuật Trung Quốc.

    Sự cống hiến và vững vàng của ông Lưu Truyền Tỷ đã giành được sự tín nhiệm của bà con trong thôn. 11 năm qua, trường dành cho trẻ em có bố mẹ làm việc xa nhà này đã từ ban đầu chỉ có ba lớp phát triển tới nay có 8 lớp, từ lớp một đến lớp sáu, với tổng số 373 học sinh, tiếng đọc sách lanh lảnh lại vang lên trong thôn xóm.

    Theo ghi nhận gần đây của phóng viên, trong trường, học sinh ngồi đông đủ trong từng lớp học, vườn trường sạch sẽ, các phòng đọc sách, bóng bàn, bóng rổ, cờ tướng, phòng múa,... đều rất khang trang, khu ký túc xá, nhà ăn và cổng trường đều có người trông coi. Trong sân trường, các em vui đùa nhảy múa, tươi cười phấn khởi. Em Thôi Phượng Đình, 11 tuổi, học sinh lớp 5 cho biết, lớp 2 em mới chuyển đến đây, bố đi làm xa nhà, ông nội ốm đau, hiện nay em ăn tại nhà trường, cùng với các bạn học tập và chơi đùa rất vui vẻ.

    Phóng viên được biết, trường dành cho trẻ em có bố mẹ làm việc xa nhà thôn Lưu Lâu đã liên tục 8 năm xếp thứ nhất về tỉ lệ lên lớp trong các trường học của thị trấn Đông Vương Điếm, trở thành trường có tiếng tăm khắp gần xa, nhiều bà con các xã và thị trấn xung quanh, thậm chí huyện Thành Vũ, huyện Cự Dã đều đưa con em đến học nội trú. Các phụ huynh cho biết, đến học trường này, chúng tôi đi làm xa nhà mới yên tâm.

    Nhiều năm bôn ba vất vả, ông Lưu Truyền Tỷ, 58 tuổi sức khỏe không tốt nhưng vẫn say sưa làm việc. Ông nói, bản thân kiên trì như thế chì vì muốn cho các em một mái ấm gia đình. Hiện nay, vấn đề tài chính nhà trường và lương giáo viên vẫn còn thiếu thốn, mong mỏi lớn nhất của ông là hy vọng càng nhiều người quan tâm đến các em có bố mẹ đi làm xa nhà.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>