• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bóng đá Trung Quốc đã bị các đội mạnh châu Á bỏ rơi

    2014-10-10 16:21:02     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Chỉ thắng trong trận gặp đội tuyển Ô-lim-pích Pa-ki-xtan rồi sớm rời khỏi In-chơn, hơn nữa đây cũng là trận thắng duy nhất đầu tiên trong hai năm qua của đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc. Không cần bàn tiếp chuyện bị loại ra khỏi bảng 16 đội mạnh Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô, bóng đá Trung Quốc từ lâu đã bị các đội mạnh châu Á bỏ rơi.

    Miễn cưỡng thắng đội tuyển Ô-lim-pích Pa-ki-xtan 1:0, thua đội tuyển Ô-lim-pích Thái Lan và Triều Tiên với tỉ số 0:2, 0:3, biểu hiện của đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc tại Á vận hội là đội bóng hạng ba châu Á, thua đội tuyển nào cũng chuyện rất bình thường.

    Một lần nữa thất bại tại Á vận hội đã nói lên sự hoàn toàn khô kiệt về thế hệ cầu thủ bóng đá mới của Trung Quốc.

    Ngoài 6 cầu thủ đội bóng đá Sơn Đông ra, đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc lần này đã tập hợp tuyệt đại đa số cầu thủ giỏi của Trung Quốc sinh năm 1993. Nhưng những cầu gỉỏi cùng lứa tuổi này chỉ sắm vai phụ trong Giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Trung vệ Thạch Kha, tiền vệ Liêu Lực Sinh, tiền vệ Thường Phi Á chỉ là một vài cầu thủ trong tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc được đá trong Giải vô địch quốc gia Trung Quốc, đúng như cầu thủ Thường Phi Á ghi một bàn thắng cho đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc trong trận gặp đội tuyển Pa-ki-xtan đã nói, "bọn em đều chỉ đóng vai phụ trong Giải vô địch quốc gia, đều chỉ là tạo cơ hội cho đồng đội. Nhưng ở đội tuyển Ô-lim-pích quốc gia bọn em đã trở thành vai chính, để bọn em sắm vai tấn công chính, khó khăn rất lớn".

    Dựa vào những cầu thủ như vậy đi thi đấu tại Á vận hội, bị thua đã nằm trong dự đoán từ trước. Ông Thái Chấn Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-Thể thao Nhà nước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã xem hai trận đấu bóng đá nói, trình độ của chúng ta đã không theo kịp Thái Lan, bàn việc chiến thắng chỉ là điều không tưởng. Nếu cứ đá như vậy thì gặp đội tuyển Việt Nam cũng có thể thua.

    Diện cơ bản của bóng đá Trung Quốc ngày càng tồi tệ. Phải làm thế nào? Nhà quản lý cũng chưa đưa ra ý tưởng rõ ràng.

    Tại In-chơn, ông Thái Chấn Hoa chỉ đưa ra một thời gian: 10 năm. Về biện pháp cụ thể, ông chỉ nói, cải cách theo tình hình thực tế sẽ rất nhiều, hãy chờ thông tin của chúng tôi.

    Do các đội tuyển giữ thái độ khác nhau về Á vận hội, đội tuyển được cử đi cũng khác nhau, bởi vậy Á vận hội In-chơn còn chưa thấy được toàn cảnh nền bóng đá trẻ châu Á.

    Trong các đội mạnh châu Á, có đội đi tham dự là nhằm giành huy chương vàng, như đội chủ nhà Hàn Quốc, đội Triều Tiên lọt vào trận chung kết và đội thứ ba I-rắc. Họ đều tận dụng hợp lý quy tắc ghi tên, phần lớn cầu thủ sinh năm 1991, cộng thêm ba cầu thủ lớn tuổi. Do vậy, trên đấu trường Á vận hội chúng ta thấy xuất hiện thủ môn đội Triều Tiên Ri Myong Guk 28 tuổi và tiền đạo đội I-rắc Yunis 30 tuổi.

    Có đội nhằm chuẩn bị cho Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô hai năm sau, ví như đội Nhật, họ cũng tham dự với toàn bộ cầu thủ sinh năm 1993, tuy cũng đã thua đội I-rắc và Hàn Quốc, nhưng trình độ tổng thể đã thể hiện, hiển nhiên đã vượt đội Ô-lim-pích Trung Quốc mấy đẳng cấp.

    Từ năm ngoái thắng đội tuyển quốc gia Trung Quốc với tỉ số 5:1, đến Á vận hội thắng đội tuyển Ô-lim-pích Trung Quốc với tỉ số 2:0 lọt vào bán kết, bóng đá Thái Lan một lần nữa khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ. Khi bóng đá Trung Quốc đã đến lúc sợ đội Thái Lan, chỉ có thể nói bóng đá của chúng ta đã mắc nợ quá nhiều, từ lâu đã bị các đội mạnh châu Á bỏ rơi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>