• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thưởng thức những bài hát tại Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm 2012 khu vực thi VN

    2012-07-07 16:07:41     CRIonline

    Trong các buổi Chương trình Văn nghệ cuối tuần trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu chia sẻ với các bạn hiện trường các cuộc thi sơ khảo chung khảo và chung kết tại các địa điểm thi khu vực Trung Quốc và Việt Nam.

    Tại lễ khởi động khu vực thi Việt Nam, các ca sĩ cùng hát bài hát "Việt Nam-Trung Hoa"

    Tin rằng theo dòng thời gian trôi đi, cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" của hai nước Trung –Việt sẽ ngày càng tuyệt vời, ngày càng thu hút sự quan tâm, hứng thú cũng như sự tham gia của công chúng hai nước Trung-Việt chúng ta.

    Ánh: Trong Chương trình Văn nghệ sau đây, chúng tôi xin mời các bạn, chúng ta cùng trở lại hiện trường Lễ khởi động Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2012" tại khu vực thi Việt Nam.

    (Mời các bạn nghe trực tuyến)

    Các bạn đang đến với bầu không khí tại hiện trường Lễ khởi động cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2012 tại Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng ninh vào ngày 19 tháng 5 vừa qua. Lễ khởi động này chủ yếu là trình diễn các tiết mục ca múa nhạc, bầu không khí hiện trường rất sôi nổi và long trọng, không những đã thu hút nhiều quan khách ngành hữu quan của hai nước Trung- Việt tham gia, mà nhiều thí sinh từng đoạt các giải xuất sắc cũng đã đến góp vui, cất cao tiếng hát chúc mừng lễ khởi động.

    Các quan chức tham dự Lễ khởi động cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị 2012 diễn ra tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh gồm: Đồng chí Thôi Ngọc Giao, Uỷ viên thường vụ Hội đồng nhân dân kiêm Trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh Quảng Ninh, Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lưu Tam Chấn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và các quan chức thuộc các bộ ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh Việt Nam cùng nhiều khách mời khác.

    Các ca khúc Trung-Việt như " Bác Hồ một tình yêu bao la ", "Người đánh xe ngựa", "Ngọt ngào" rất được công chúmg hai nước hoan nghênh lại ra mắt tại hiện trường, sau đây chúng ta cùng đến với hiện trường qua làn sóng điện để lần lượt thưởng thức những ca khúc đã trở nên rất đỗi quen thuộc trên đây.

    Tuy không có mặt tại hiện trường, nhưng qua băng gửi về từ Việt Nam và qua lời giới thiệu của phóng viên, Ngọc Ánh nhận thấy sự biểu hiện của La Tĩnh, thí sinh từng đoạt giải nhất cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị 2010" diễn ra tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây là rất xuất sắc.

    Năm 2010, La Thành và Ngọc Ánh đã cùng xuống Nam Ninh Quảng Tây để đưa tin và giới thiệu tường tận cuộc thi chung kết này. Lúc bấy giờ, La Tĩnh đang học Thạc sĩ tại Học Viện Nghệ Thuật Quảng Tây, tuy bận nhiều bài vở, nhưng La Tĩnh vẫn dành thời gian tập dượt và tham gia cuộc thi cho mãi đến cuộc thi chung kết và đoạt giải nhất. Trong quá trình dự thi, La Tĩnh đã quen biết nhiều thí sinh Việt Nam và đã xây đắp nên tình bạn chân thành.

    Thí sinh Việt Nam Lương Ngọc Diệp vừa trình bày bài hát Trung Quốc "Ngọt ngào", là một trong những người bạn Việt Nam mà La Tĩnh đã quen biết trong cuộc thi năm 2010. Lúc bấy giờ, La Tĩnh và Ngọc Diệp cùng tập những bài hát của nước bạn, cùng uốn nắn phát âm. La Tĩnh kể lại rằng: Các thí sinh Việt Nam dạy tôi hát ca khúc Việt Nam, giúp tôi tập phát âm sao cho chuẩn. Mà tôi cũng dạy các bạn tập hát ca khúc Trung Quốc, trong quá trình tập hát, chúng tôi dần dần đã nắm được đặc điểm âm điệu bài hát của nước bạn, đồng thời còn cảm nhận được giai điệu mượt mà của những ca khúc nước bạn.

    Vậy là một năm rưỡi đã trôi qua, nay La Tĩnh đã tốt nghiệp Nghiên cứu sinh và trở thành giáo viên chuyên ngành nghệ thuật ASEAN Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Về cảm nhận của mình khi tham dự Lễ khởi động cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị 2012, La Tĩnh tâm sự rằng:

    "Tham gia cuộc thi này sẽ học thêm được nhiều bài hát Việt Nam, sẽ giúp tôi trong quá trình đứng trên bục giảng sau này, tôi sẽ động viên các em học sinh của tôi quan tâm và đăng ký tham gia cuộc thi, tôi mong sao mình có thể trở thành cho dù chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ cho nhịp cầu giao lưu văn hóa của hai nước Trung-Việt".

    Tại Lễ khởi động cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị 2012 diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 19 tháng 5, La Tĩnh đã trình bày bài hát "Mùa Thu Hà Nội" và đã giành được những tràng vỗ tay sôi nổi tại hiện trường.

     


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>