• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hùng Hiên Ngang: Thủ khoa thi đại học khoa Văn  2017 TP Bắc Kinh

    2017-07-07 15:38:08     cri

     


    Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, tổng cộng có 60638 thí sinh thuộc tất cả các trường THPH trong địa hạt Bắc Kinh đăng ký tham gia thi.

    Điểm sàn đỗ đại học chính quy đợt một tổ hợp Khoa học xã hội tức khoa Văn của thí sinh thành phố Bắc Kinh là 555 điểm; điểm sàn của tổ hợp Khoa học xã hội tức khoa Lý 537. Điểm sàn đỗ đại học đợt hai của tổ hợp khoa văn là 468 điểm, khoa Lý là 439 điểm. Có 229 thí sinh khoa Văn của thành phố Bắc Kinh đạt 650 trở lên, 1370 thí sinh khoa lý đạt 650 điểm trở lên.

    Thủ khoa tổ hợp khoa Văn của thành phố Bắc Kinh thuộc về em Hùng Hiên Ngang học sinh trường trung học phổ thông số 2 khu Đông Thành Bắc Kinh với tổng số 690 điểm, thủ khoa tổ hợp khoa Lý là em Lý Vũ Hiên học sinh trường phố thông trung học số 8 khu Tây thành Bắc Kinh.

    Kỳ thi tuyển sinh năm nào, thành phố Bắc Kinh cũng đều xuất hiện thủ khoa xuất sắc, nhưng tin em Hùng Hiên Ngang đoạt thành tích thủ khoa của thành phố vừa tung ra liền thu hút ngay sự quan tâm của mọi người, đặc biệt đã khiến cộng đồng phụ huynh chuyên ngành ngoại ngữ phải khâm phục. Sau đây Ngọc Ánh xin chia sẻ sơ qua với các bạn về em Hùng Hiên Ngang, Thủ khoa tổ hợp Khoa học xã hội thành phố Bắc Kinh:

    Trong xã hội, nhiều người đều cho rằng, con em của quan chức Ngoại giao rất hạnh phúc, vật chất đầy đủ, địa vị xã hội cao sang. Nhưng thực ra không phải như vậy. Con em gia đình quan chức Ngoại giao tuy không khan hiếm về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm cha mẹ, các em phải lớn lên trong hoàn cảnh cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ quanh năm suốt tháng thường trú nước ngoài, Trung Quốc có câu "留守儿童", có nghĩa là trẻ em phải sống cha mẹ lâu ngày, nếu không được quan tâm dậy bảo kịp thời, các em rất dễ học hư, buông lơi việc học hành. Hùng Hiên Ngang chính là một trong muôn ngàn các trẻ em Trung Quốc lớn lên trong hoàn cảnh vắng bố hoặc vắng mẹ. Bố mẹ Hiên Ngang đều là quan chức Ngoại giao chuyên ngành tiếng Bồ-đào-nha. Kể từ lúc 5 tuổi cho đến khi tham gia thi đại học năm nay 18 tuổi, Hiên Ngang tổng cộng chỉ ở với bố mẹ có hai năm, còn thì sống với ông bài nội ngoại. Năm Hiên Ngang chưa đầy 5 tuổi thì mẹ em sang làm việc ở Đại sứ quán Trung Quốc thường trú tại Đông-ti-mo, bố em ở lại trong nước nhưng cũng không chăm sóc em được vì phải vào viện làm phẫu thuật tim. Hai năm sau, mẹ Hiên Ngang về nước, bố em lại phải đi Đông-ti-mo. Hồi đó, Đông-ti-mo xảy ra chiến loạn, Đại sứ quán phải di chuyển làm việc trên một con thuyền. Điều kiện thiên nhiên ở Đông-ti-mo rất gian khổ, kinh tế lạc hậu, chiến tranh liên miên, ngay cả thủ đô Dili cũng không phồn thịnh bằng một huyện lỵ nhỏ ở Trung Quốc. Cứ như vậy bố mẹ Hiên Ngang thay phiên nhau tiếp sức chăm sóc con được 6 năm. Đến năm 2012, khi Hiên Ngang vừa tốt nghiệp tiểu học thì bố em phải đi thường trú ở Bra-xin, sau đó mẹ em cũng đi luôn. Năm nay, Bố Hiên Ngang lại phải lên đường đi thường trú Đại sứ quán Trung Quốc tại Bra-xin vào sau ngày thi đại học của con, ở nhà chỉ còn lại có hai mẹ con Hiên Ngang chờ kết quả điểm thi và đăng ký nguyện vọng vào chuyên ngành trường đại học.

    Vì sứ mệnh của đất nước, bố mẹ Hiên Ngang quanh năm thay phiên nhau ra nước ngoài thường thường trú, không thể cùng chứng kiến con trai mình lớn lên từng tháng từng năm. Trên đời này, hầu như cha mẹ nào cũng hy sinh nhiều thứ cho con cái lớn khôn, nhưng thu hoạch của cha mẹ đến từ con cái thì không phải ai cũng như ai.

    Ngày 23 tháng 6 năm 2017, một gia đình quan chức ngoại giao Trung Quốc bình thường, đã đón nhận một ngày vui lớn chưa từng có: Con trai một của gia đình Hùng Hiên Ngang giành tổng số 690 điểm thi đại học, trở thành thủ khoa môn Khoa học xã hội của thành phố Bắc Kinh năm 2017, khiến cha mẹ Hiên Ngang vẫn cứ nửa tin nửa ngờ trước tin vui bất ngờ này.

    Xin chúc Hiên Ngang sẽ không ngừng tiến lên trên con đường học vấn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>