• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình cảm ấm áp của các bạn trong ngày đông giá lạnh

    2014-12-12 22:53:08     cri

    Cố Cung Bắc Kinh trong mùa tuyết rơi

    Theo 24 Tiết khí thì ngày 7 tháng 12 là Đại Tuyết (Heavy Snow), thông thường thì cứ đến ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 12 dương lịch hằng năm, khi mà kinh độ Mặt trời đến vị trí 255 độ, chịu ảnh hưởng của bầu không khí lạnh, các vùng miền Bắc Trung Quốc thường có tuyết rơi, vùng đông-bắc Trung Quốc như tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh đã rơi tuyết trên phạm vi lớn. Thế nhưng tiết Đại Tuyết không có nghĩa là các vùng miền Bắc nơi nào cũng có tuyết rơi đâu nhé. Ví dụ như Bắc Kinh, tiết Đại Tuyết hôm qua mà chưa có tuyết rơi, nhưng ban ngày ánh nắng mùa đông chan hòa, ban đêm thì quả là lạnh đấy. Hôm qua làm ca tối trên đường về nhà Ngọc Ánh phải mặc áo len áo lông vũ, quàng khăn đội mũ mới cự lại được cái rét Đại Tuyết tương đối giá lạnh đó. Vậy nếu bạn nào đến Bắc Kinh, nhất là đi du lịch vùng đông-bắc Trung Quốc vào mùa đông, nhất định phải mang mặc đầy đủ áo ấm, đội mũ, quàng khăn len cẩn thận nhé.

    10 chiếc khăn len của chị Phan Thị Ngọc đan gửi tặng Ban Việt Ngữ CRI

    Nói đến mùa đông quàng khăn len, Ngọc Ánh bỗng rất nhớ chị Phan Thị Ngọc ở Hoài Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chị là thính giả rất lâu năm của CRI, và là một trong những FAN rất nhiệt tình của Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh không còn nhớ cụ thể trong kỳ Hộp thư nào đã phát vào mùa đông năm nọ, Ngọc Ánh bị cảm nặng, mở đầu chương trình buổi phát hôm đó, Ngọc Ánh trước hết xin lỗi các bạn thính giả bằng cái giọng mũi khản đặc vì bị cảm lạnh, thế rồi khoảng hai tháng sau, Ban Việt Ngữ liền nhận được một thùng giấy gửi đến từ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, bên ngoài đề địa chỉ "Hộp thư Ngọc Ánh" nhận, thùng giấy này tuy to nhưng không nặng bằng những thùng giấy cùng kích cỡ đựng đầy thư thính giả. Và khi mở thùng giấy của chị Phan Thị Ngọc ra thì "trời ơi", trong đó đựng mười chiếc khăn len dài các màu khác nhau và một bức thư chị gửi kèm theo.

    Trong thư chị viết: Được biết thời gian này Bắc Kinh giá lạnh, nghe giọng chị Ngọc Ánh bị cảm, vì lo các anh chị phát thanh viên khác cũng bị cảm, cho nên Ngọc liền đan vội mười chiếc khăn len cho các anh chị quàng ấm cổ, không hiểu khăn có đủ chia cho từng người không, nhưng đây là tấm lòng của Ngọc gửi đến chị Ngọc Ánh nói riêng và các anh chị Ban Việt Ngữ CRI nói chung.

    Áo len và mũ len Phan Thị Ngọc đan gửi tặng Ban Việt Ngữ CRI

    Đọc bức thư trên đây của chị Phan Thị Ngọc, nâng niu những chiếc khăn len trên tay mà Ngọc Ánh không cầm nổi nước mắt, bao nhiêu nỗi mệt nhọc vất vả trong công việc đều hòa vào trong sự ấm áp của mười chiếc khăn quàng này. Điều cảm động hơn là sau đó, chị Phan Thị Ngọc lại đan thêm 6 chiếc áo len kích cỡ màu sắc khác nhau, kiểu nam có, kiểu nữ có. Thế là Ngọc Ánh liền gọi điện ngay cho chị Phan Thị Ngọc để cảm ơn chị. Chị nói, không biết chiều cao dáng dấp của các anh chị Ban Việt Ngữ như thế nào, 6 chiếc áo len đan theo tưởng tượng của chị. Cho đến nay, chúng tôi vẫn cất giữ mười chiếc khăn len và sáu chiếc áo len của chị Phan Thị Ngọc, và thường đem trưng bày trong các hoạt động quan trọng của CRI để mọi người biết tấm lòng của thính giả Việt Nam, và chúng tôi coi đây là món quà quý giá của thính giả Việt Nam. Không hiểu giây phút này, chị Phan Thị Ngọc có mặt bên máy thu thanh không nhỉ? Mong chị yên tâm, Bắc Kinh tuy đang giá lạnh, nhưng kể từ khi lập đông đến nay, chưa phát thanh viên, biên dịch viên nào của Ban Việt Ngữ bị cảm, tình cảm ấm áp và sự quan tâm của chị Phan Thị Ngọc nói riêng và của các bạn thính giả và cư dân mạng nói riêng chính là động lực nhắc nhở chúng tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bởi sức khỏe của mỗi phát thanh viên, biên dịch viên đã không thuộc về riêng mỗi ai, mà trở thành động lực chung để phục vụ các bạn thính giả và cư dân mạng. Xin chân thành cám ơn chị Phan Thị Ngọc và các bạn.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>