• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ca nhạc theo yêu cầu-253

    2011-04-04 13:59:54     cri
     Nghe Online

    Thưa quý vị và các bạn, tôi là Lệ Quyên

    HA - Tôi là Hùng Anh

    LQ – Chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả" hôm nay là kỳ thứ 3 sau khi cải tiến tiết mục

    HA -Nếu quý vị và các bạn có ý kiến và yêu cầu gì xin cho LQ và HA biết, để LQ va HA phục vụ các bạn được tốt hơn. Thư từ xin gửi: Phòng văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc số 46 Hoàng Diệu, Hà Nội HA – Đồng thời cũng dành đôi chút thời gian để các bạn tâm sự và trao đổi với nhau.

    LQ – Mở đầu chương trình này hôm nay LQ xin trích đọc những dòng tâm sự của bạn có nick là "yentieuthu1990@gmail.com":

    "Cháu rất thích tiếng Trung Quốc, không biết là vì cháu xem nhiều phim Trung Quốc, hay là do cháu rất thích người Trung Quốc. Cháu nhớ hồi đó cháu không có đài để nghe mà chỉ thỉnh thoảng được nghe khi bố cháu không dùng, vì cả nhà chỉ có một cái đài của bố cháu. Qua đài cháu đã làm quen được với nhiều bạn bè và cháu còn học được một số bài hát tiếng Trung nữa. Nhưng tại vì cháu không có sách nên cháu chỉ là học vẹt như học tiếng Việt mà thôi, nghe chẳng giống tiếng Trung gì cả nhưng cháu rất thích. Khi đi học cao đẳng rồi cháu ít có thời gian để nghe đài như lúc còn ở nhà. Tuy nhiên cháu cũng có thể học tiếng Trung Quốc ở các Trung tâm, nhưng gia đình cháu lại không có điều kiện.

    Qua chương trình quà tặng âm nhạc vào thứ 7 hàng tuần, không những cháu được thư giãn sau những giờ học căng thẳng, mà cháu đã quen được với nhiều bạn bè, chúng cháu có cùng sở thích là nghe đài PTQTTQ và còn thích học tiếng Trung Quốc nữa. Tuy rằng chúng cháu ở rất xa nhau nhưng vẫn thường viết thư và tâm sự với nhau.

    Lần này cháu viết thư cho các cô chú, cháu mong cô chú hiểu được tâm sự của cháu. Và cháu còn mong cô chú phát cho cháu bài hát "Mãi mãi là bạn bè" cháu muốn gửi tặng các cô chú trong ban tiếng Việt Nam, cùng các bạn của cháu là Bùi Thu Mai, Lê Trần Thanh Huyền, anh Nguyễn Ngọc Chi, chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe, đạt được những gì mà mình mong muốn.

    HA – Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức bài hát: Mãi mãi là bạn bè do chị Mao A Mẫn thể hiện.

    LQ – Trong thư gửi cho Lệ Quyên bạn Trần Văn Huỳnh ở thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc viết: "Em là một thính giả rất trẻ của đài, bây giờ em đã là sinh viên, nhưng vẫn rất thích nghe đài. Em đã viết thư cho chị và đã được đáp ứng, em rất cảm ơn cô, vì thông qua chương trình em đã làm quen với các bạn nghe đài, em mong rằng em sẽ làm quen được nhiều bạn mới. Địa chỉ hòm thư điện tử của em là "caothucodon92@yahoo.com.cn" hay gọi điện thoại theo số: 01675067884.

    HA – Ngoài ra bạn Trần Văn Huỳnh còn gửi tặng các bạn nghe đài bài hát: Cuộc đời tươi đẹp do ban nhạc "Năm tháng Thủy mộc" thể hiện, chúc các bạn an khang, thịnh vượng.

    LQ – Bạn Xuân Triển cũng xin gửi tặng bài hát này đến các em Hồng Dư ở Vĩnh Phúc, em Nguyệt và em Yến ở Hà Nội, chúc các em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, yêu đời.

    HA –Bạn Nguyễn Thị Hà xóm Phủ, Đội 4, thôn Đỗ Phượng, Thanh Niệm, Hải Dương gửi tặng bạn Nguyễn Thị Mai, chúc Mai luôn vui vẻ, xinh đẹp. Cũng qua bài hát này làm quen với các bạn nghe đài.

    LQ – Bạn có nick là "saobangtimban_9xtb@yahoo.com" gửi tặng bạn gái, chúc em gặp nhiều niềm vui và vững tin trên con đường mà mình đã chọn.

    HA – Đại ý lời ca như sau:

    "Theo làn gió nhẹ thổi, chúng ta cùng cất bước

    Bước đi nhẹ nhõm, mà trong lòng phấn khởi,

    Bạn cùng mình và mình luôn bên bạn,

    Thế giới của tình yêu có đôi mình bên nhau.

    LQ – Trong thư gửi cho chương trình, bạn Phạm Văn

    Dương có nick là "duongty3@gmail.com" viết: "Cảm cơn cô đã nhiều lần gửi quà tặng âm nhạc tới bạn bè của em, khiến em rất cảm động."

    HA – LQ này những dòng tâm sự sau đây của bạn Dương không những khiến Hùng Anh rất cảm động, mà tin chắc rằng tất cả các bạn đang có mặt bên máy hôm nay đều cảm động trước tình cảm mặn nồng của người con đối với cha mẹ. Bạn Phạm Văn Dương viết: "Chị chọn cho em một bài hát về tình cha để gửi đến người cha đáng kính của em là Phạm Văn Nâu ở Yên Khánh, Ninh Bình, với những lời biết ơn sâu sắc của con đối với những gì mà cả cuộc đời cha đã dành cho con. Bây giờ cha đã mất, con cảm thấy rất cô đơn, rất buồn và nhớ cha nhiều lắm, con hứa sẽ sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha. Cũng xin cảm ơn các bạn đã động viên và quan tâm Dương trong thời gia qua."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>