Làng Ma-lắc-ca cách tâm chấn động đất khoảng 50 km, là vùng bị thiệt hại nặng của trận động đất lần này. Phóng viên đến ngôi làng nhỏ này phát hiện không thể tìm thấy một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn ở đây.
Lực lượng cứu hộ bao gồm nhân viên cứu hỏa, binh sĩ, cảnh sát và tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm và cứu những người sống sót bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Được biết, thiếu thiết bị xúc đào lớn là một trong những khó khăn chủ yếu nhất mà công tác tìm kiếm cứu hộ đang phải đối mặt hiện nay.
Một người đàn ông người dân làng có ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng kể lại, khi xảy ra động đất, ông đang tắm, bất ngờ nghe tiếng gạch ngói đổ vỡ, mặt đất lồi lên, chỉ trong chớp mắt trần nhà và mái ngói nhà đã đổ xuống rào rào.
Hai ngày sau trận động đất, liên tiếp xảy ra các trận dư chấn lớn nhỏ, khiến dân làng không dám về nhà ngủ.
Có một số khu sắp xếp tạm thời được chính quyền địa phương hoặc dân làng xây dựng ở cả hai bên đường làng. Những người đàn ông đang dựng sửa lều bạt, phụ nữ đang đun nước nấu ăn, còn trẻ em đang vui chơi nô đùa ở bãi đất trống gần đó.
Nguồn cung cấp điện địa phương chưa được phục hồi, các giếng nước ăn của dân làng cũng không dùng được bởi đã bị các ngôi nhà sụp đổ chôn vùi.
Tuy nhiên, những khó khăn này đã không làm cho dân làng mất đi hy vọng đối với cuộc sống sau thảm họa. Không có nước uống, dân làng đi xuống sông lấy nước rồi đun sôi để uống. Về thực phẩm, ngoài việc tiếp tế của chính quyền, người dân cũng tự phát đi ra biển, ra sông đánh bắt cá, ra đồng hái rau, mót khoai lang và ngô, rồi phân phát cho mọi người. Một dân làng nói: "Sau trận động đất, chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau, thảm họa khiến chúng tôi hữu ái và đoàn kết hơn."
Sau khi xảy ra trận động đất, các hòn đảo du lịch nổi tiếng ở phía tây bắc của Lôm-bốc cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn, hàng ngàn du khách đã bị mắc kẹt. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất của Cơ quan Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia In-đô-nê-xi-a, tính đến 15 giờ ngày 7/8, theo giờ địa phương, tất cả khách du lịch bị mắc kẹt đều đã được chuyển đến đảo Lôm-bốc.
Tại một bến cảng ở phía bắc đảo Lôm-bốc, phóng viên đã gặp một khách du lịch người Anh tên là Violete vừa được chuyển đến nơi đây. Bà nói, bà chưa bao giờ trải qua một trận động đất mạnh như vậy trong cuộc đời mình. "Trận động đất thường không thể dự báo trước được. Điều may mắn là, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã tận sự nỗ lực lớn nhất để giúp đỡ chúng tôi, đảo Lôm-bốc cảnh đẹp, người tốt, tôi sau này còn sẽ trở lại nơi đây.".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |