• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại Ma-lai-xi-a, "cuộc chiến cuối cùng" của đảng đối lập

    2018-04-09 10:50:51     cri
    Mới đây, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp tuyển bố giải tán Quốc hội vào ngày 7/4, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 tại nước này. Dư luận cho rằng, cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra lần này sẽ là sẽ là một cuộc tổng tuyển cử quyết liệt nhất từ trước đến nay: "Một cơ hội cuối cùng" rất có thể giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử của "Liên minh Hy vọng"—liên minh đảng đối lập ở Ma-lai-xi-a, cũng là một cuộc chiến đấu bảo vệ "giang sơn vững chắc" từ 10 đến 20 năm tới của "Liên minh Mặt trận Dân tộc" (BN) cầm quyền.

    Điều khác với các cuộc tổng tuyển cử trước đây là, nếu nói đây là "cuộc chiến sinh tử" giữa "Liên minh Mặt trận Dân tộc" với "Liên minh Hy vọng", không bằng nói đây là "cuộc đấu tay đôi cuối cùng" giữa hai người hùng chính trị là ông Ma-ha-thia và Thủ tướng đương nhiệm Na-gíp.

    Ông Ma-ha-thia, một nhân vật linh hồn của "Liên minh Hy vọng", là người cứng rắn đã cầm quyền 22 năm tại Ma-lai-xi-a, được mệnh danh là người cha hiện đại của Ma-lai-xi-a. Mặc dù đã 93 tuổi, nghỉ hưu đã nhiều năm, nhưng vẫn rất có sức ảnh hưởng trên chính trường.

    Liên minh đảng đối lập gồm đảng Công chính, đảng Dân chủ Hành động và đảng Hồi giáo đã đánh bại "Liên minh Mặt trận Dân tộc" trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008, không những giành được quyền nắm quyền tại 5 bang, mà còn buộc "Liên minh Mặt trận Dân tộc" lần đầu tiên chưa giành được đa số 2/3 số ghế tại Hạ viện Quốc hội kể từ thập niên 70 của thế kỷ 20 đến nay. Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13 năm 2013, liên minh đảng đối lập giành được sự ủng hộ của 55% cử tri, nhưng chưa giành được thắng lợi cuộc tổng tuyển cử do việc phân chia của khu vực bầu cử. Nhiều người lãnh đạo đảng đối lập cho rằng, đây là cuộc chiến đấu cuối cùng. Đảng đối lập mong mượn uy thế còn lại của hai cuộc tổng tuyển cử lần trước, cũng mong mượn danh tiếng của ông Ma-ha-thia trong cử tri Ma-lai-xi-a, cuối cùng giành được thắng lợi cuộc tổng tuyển cử, nắm quyền Trung ương.

    Sau thất bại ở cuộc tổng tuyển cử năm 2008, ông Ma-ha-thia đã dùng sức ảnh hưởng của mình, buộc Chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã-lai Thống nhất (UMNO), Thủ tướng ông Ba-đa-uy phải từ bỏ tất cả chức, tiến cử ông Na-gíp thay thế chức vụ Thủ tướng. Khi ông Ma-ha-thia lại giở món đòn cũ, buộc ông Na-gíp phải từ chức vì dính vào vụ bê bối của một Công ty đầu tư quốc gia Ma-lai-xi-a 1MDB, nhưng đã đã vấp phải sự chống trả mạnh mẽ của ông Na-gíp.

    Sở dĩ ông Na-gíp dám mạnh mẽ chống lại ông Ma-ha-thia, không những quyết định bởi vị thế vững chắc của ông trong đảng Tổ chức Dân tộc Mã-lai Thống nhất (UMNO), mà còn nhờ bởi thành tựu giành được về mặt kinh tế trong mấy năm cầm quyền. Chương trình cải cách quốc gia (NTP) đã thúc đẩy phát triển kinh tế, bao gồm tạo ra 1,8 triệu việc làm và nâng cao GDP của đất nước. Trong tình hình kinh tế toàn cầu bấp bênh, tổng sản phẩm quốc nội GDP năm ngoái của Ma-lai-xi-a đã tăng trưởng 5,9%.

    Đứng trước đảng đối lập hùng hổ dọa người, "Liên minh Mặt trận Dân tộc" do ông Na-gíp lãnh đạo có chút yếu thế ở một số khu vực. Hai cuộc tổng tuyển cử lần trước, "Liên minh Mặt trận Dân tộc" hầu như "hoàn toàn thất bại" tại Tây bán đảo Mã-lai kinh tế phát triển. Nếu không có sự ủng hộ kiên định của hai bang miền Đông bán đảo Mã-lai, chính quyền có thể đã bị mất từ lâu. Nhưng một sự thật không thể coi nhẹ là, từ năm 1957 cầm quyền đến nay, "Liên minh Mặt trận Dân tộc" đã tích lũy được kinh nghiệm cầm quyền phong phú, giành được thành tích khiến mọi người chú ý về các mặt phát triển kinh tế, hài hòa xã hội, hội nhập dân tộc, cùng tồn tại hữu hảo tôn giáo, v.v. Đặc biệt là đảng Tổ chức Dân tộc Mã-lai Thống nhất (UMNO) điều hành công việc tại các cộng đồng Ma-lai-xi-a mấy chục năm nay, rất am hiểu nhu cầu của họ, cũng áp dụng chính sách trung dung, bao trùm đối với những người gốc Hoa và gốc Ấn Độ, kiên quyết chống lại những người có dụng ý xấu gây chia rẽ cộng đồng cùng những lời nói tôn giáo cực đoan, những sự thật mọi người cùng thấy này đã trở thành then chốt giành được lòng dân, giành thắng lợi cuộc tổng tuyển cử của "Liên minh Mặt trận Dân tộc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>