• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nơi Trung Quốc tổ chức hoạt động kỷ niệm Sự biến "18/9"

    2017-09-19 10:27:15     cri
    Ngày 18/9, là kỷ niệm 86 năm Sự biến "18/9". Các nơi Trung Quốc Thẩm Dương, Trường Xuân, Bắc Kinh, v.v đã tổ chức hoạt động, nhắc nhở mọi người chớ quên nỗi nhục mất nước, ghi nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình.

    Ngày 18/9/1931, quân Nhật đã phá hoại đoạn đường sắt Nam Mãn ở gần hồ Liễu Điều Thẩm Dương, sau đó vu cáo do quân đội Trung Quốc đã phá hoại, rồi nã pháo vào doanh trại quân đội Trung Quốc, phát động Sự biến "18/9" rúng động Trung Quốc và nước ngoài. Ngày hôm sau, quân Nhật chiếm Thẩm Dương, rất nhanh ba tỉnh Đông Bắc đều đều thất thủ. Sự biến "18/9" đã mở màn cho cuộc kháng chiến chống Nhật 14 năm.

    Tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, nơi xảy ra Sự biến "18/9", người dân đã tổ chức lễ gióng chuông cảnh báo trước Quảng trường "Kỷ niệm ngày 18/9"

    14 người kéo chuông đến trước chuông cảnh báo có khắc dòng chữ "chớ quên nỗi nhục mất nước" đặt ở phía Tây Quảng trường, liên tiếp gióng 14 tiếng chông, ngụ ý cho 14 năm Đông Bắc thất thủ cùng Cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc Trung Hoa. Sau lễ kéo chuông, tiếng còi báo động phòng không cùng lúc nổi lên và kéo dài 3 phút trên bầu trời 14 thành phố tỉnh Liêu Ninh, các ô tô đang đi lại trên các đường phố chính của thành phố đều dừng lại và nổi còi tham gia hoạt động kỷ niệm, dùng tiếng chuông và tiếng còi báo động nhắc nhở mọi người chớ quên nỗi nhục mất nước, chấn hưng Trung Hoa.

    Cùng ngày, Bảo tàng Kỷ niệm Cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh cũng đã tổ chức hoạt động chủ đề "Chớ quên nỗi nhục mất nước, phát triển nước Trung Quốc lớn mạnh".

    Các em học sinh tiểu học đến từ nhiều trường ở quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh đã tham gia hoạt động kỷ niệm, các em đã cùng hát các ca khúc kinh điển kháng chiến như "Trên sông Tùng Hoa", "Đồng dao Trường Thành", v.v. Phó Giám đốc Bảo tàng Kỷ niệm Cuộc kháng chiến chống Nhật của Nhân dân Trung Quốc Đổng Lập Tân cho biết, mong phát huy đầy đủ nguồn lực giáo dục của Bảo tàng kháng chiến và vai trò chủ đạo của nhà trường, sâu sắc giáo dục chủ nghĩa yêu nước.

    Ngoài ra, Bảo tàng Hoàng cung Ngụy Mãn Trường Xuân, Cát Lâm cũng đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm Sự biến "18/9". Di chỉ Hoàng cung Ngụy Mãn là di chỉ Cung điện của Vua Phổ Nghi, vị Vua cuối cùng của nhà Thanh khi làm Hoàng đế bù nhìn của Ngụy Mãn Châu Quốc, cũng là chứng kiến lịch sử điển hình nhất của việc Nhật vũ trang xâm lược Đông Bắc, thi hành ách thống trị phát xít tại Trung Quốc.

    Trên băng rôn ghi dòng chữ "Chớ quên nỗi nhục mất nước, hướng tới tương lai, ghi nhớ lịch sử, trân trọng hòa bình" ở phía Tây Quảng trường Hòa Bình, những người tham gia hoạt động kỷ niệm đồng loạt ký tên mình vào băng rôn, bày tỏ quyết tâm của mình tôn trọng lịch sử, ghi nhớ lịch sử, không quên quá khứ, trân trọng hòa bình, mở ra tương lai. Em Thiệu Hâm Sướng đến từ trường trung học số 1 thành phố Trường Xuân cho biết:

    "Em cho rằng hôm nay chúng em tập trung tại nơi đây, là để ghi nhớ lịch sử, tưởng nhớ các bậc tiên liệt, ông Lương Khải Siêu từng nói: Thiếu niên mạnh thì đất nước mạnh, chúng em trong thời đại mới, cần phải phong phú kiến thức văn hóa của mình, rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, phát triển toàn diện bản thân, mai sau đóng góp sức mình cho thực hiện giấc mơ Trung Quốc."

    Cùng ngày, Bảo tàng Hoàng cung Ngụy Mãn còn dựa vào sự thật lịch sử 14 năm Đông Bắc thất thủ, thông qua các hình thực biểu diễn như ca, múa, tấu, kịch, v.v, hoàn nguyên sinh động sự tích yêu nước của các anh hùng kháng chiến chống Nhật như Dương Tịnh Vũ, Triệu Nhất Man, Triệu Thượng Chí, v.v, tái hiện khoảnh khắc cảm động lòng người của lịch sử.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>