• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • • Nguyễn Thị Minh Thương: "Nhà văn Trung Quốc Diêm Liên Khoa trong cảm nhận của tôi" 2014/04/22

    Tuần trước, Ngọc Ánh có mời một vị khách mời trẻ tuổi, xinh đẹp, tên là Nguyễn Thị Minh Thương, hiện nay đang du học tại trường Đại học Nhân Dân Trung Quốc, chủ yếu xoay quanh nhà văn Mạc Ngôn và những tác phẩm của ông. Ngoài yêu thích và nghiên cứu về Mạc Ngôn ra, Minh Thương còn tìm đọc và nghiên cứu tác phẩm của một số nhà văn đương đại nổi tiếng hiện nay ở Trung Quốc, như Dư Hoa, Diêm Liên Khoa,...

    •  Tản văn: ĐÁNH      2014/04/21

     

    • Nguyễn Thị Minh Thương: Tôi rất thích văn học đương đại Trung Quốc, cũng như tác phẩm của nhà văn Mạc Ngôn 2014/04/15
    Nguyễn Thị Minh Thương, một học giả trẻ Việt Nam, đang học tiến sỹ tại Học viện Văn học trường Đại học Nhân dân Trung Quốc, chị đang nghiên cứu chuyên ngành văn học đương đại Trung Quốc, đề tài luận văn tốt nghiệp tiến sỹ năm nay của chị chính là nghiên cứu về Mạc Ngôn và tác phẩm của ông....
    • Tản văn: Dốc bầu tâm sự trong ngày đầu năm mới 2014/02/25
    Trong bài tản văn "Lại qua bến đò Tây viên" của nhà văn Du Bình Bá có câu: "Từ nay chúng ta phải sống qua ngày một cách thật tỉ mỉ". Tôi mong rằng, hiện nay có thể sống những ngày trước mắt tỷ mỉ hơn, cho rằng phải khác thường một chút. Đặc biệt là đã bước lên đoạn đường cuối đời, lại càng phải như vậy. Cho nên, cảm giác về vở kịch của tôi...
    • Một số ca khúc về mùa đông 2014/01/14
    Người Trung Quốc thường nói Tam cửu hàn đông, có nghĩa là, Tam cửu là ngày giá lạnh nhất trong một năm. Vậy Tam cửu là nghĩa làm sao? Cách tính ngày Tam cửu, là từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 1 sau đông chí, vậy thì Tam Cửu năm nay kể từ ngày 9 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1 là quãng thời gian giá lạnh nhất trong năm tại khu vực miền Bắc...
    • Tản văn: Mùa đông ở Tế Nam  2014/01/14

    Tháng 5 năm 1966, Lão Xã được đề cử đoạt giả Nobel văn học, và xếp hàng đầu trong danh sách năm ứng viên. Nhưng lúc bấy giờ, Trung Quốc đang trong thời kỳ Đại Cách mạng văn hóa, Lão Xã bất kham trước lăng nhục, ngày 24 tháng 8 ông đã gieo mình xuống Hồ Thái Bình Bắc Kinh tự vẫn. Theo quy định của giải thưởng Nobel, người đã qua đời không được đoạt giải. ..

    • Ca khúc trong phim truyện "Định chế tư nhân" 2014/01/06
    Mọi người thường nói, năm mới mọi vật đều đổi mới, từ Bắc Kinh xa xôi, chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn năm mới học tập tấn tới, công tác và sinh hoạt đều suôn sẻ, vạn sự như ý. Cũng mong Chương trình văn nghệ cuối tuần CRI trong năm mới này mang lại cho các bạn món ăn tinh thần thoải mái, vui vẻ và lãng mạn nhiều sắc màu....
    • Tản văn "Bánh chẻo"    (Tác giả Lương Thực Thu) 2014/01/06
    "Không gì ngon bằng món bánh chẻo, không gì khoái bằng ngả mình nằm ngủ", đây là một tục ngữ ở vùng thôn quê miền Bắc Trung Quốc. Người sống trong thành Bắc Bình (Bắc Kinh ngày nay)không nói câu tục ngữ này, bởi vì, trước kia người Bắc Bình không nói bánh chẻo, mà đều nói là "luộc pô pô", đây có lẽ là phát âm theo tiếng Mãn châu. Đến năm 14 tuổi tôi mới biết "luộc pô pô" có nghĩa là luộc bánh chẻo....
    • Những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn chào năm 2014 trên các sân khấu Bắc Kinh 2013/12/30
    Trong những ngày tiến đưa năm cũ, đón chào năm mới, các hoạt động văn hoá văn nghệ thường nhộn nhịp hơn ngày thường. Chỉ riêng thủ đô Bắc Kinh, trong khoảng mười ngày từ 23/12/2013 -- 3/1/2014 có đến những 24 buổi biểu diễn liên hoan văn hóa nghệ thuật các loại chào mừng năm 2014, chỉ riêng ngày cuối cùng của năm 2013 tức ngày 31/12 sẽ có 5 buổi biểu diễn ra mắt khán giả Thủ đô Bắc Kinh...
    • Một số ca khúc Noel 2013/12/23
    Hàng năm cứ đến 24 tháng 12 là các nước Âu- Mỹ lại chào đón đêm Noel vui vẻ. Trong thời đại hội nhập, nền văn hóa phương Đông và phương Tây cũng chịu ảnh hưởng lẫn nhau, bầu không khí Noel cũng mỗi năm một nồng. Đặc biệt là tại vùng miền Bắc giá lạnh, cây cối trơ trụi, họa như ban đêm rơi tuyết có ông già Tuyết đội mũ đỏ, vận bộ đồ đỏ, lại thêm những cây Noel treo đèn màu và những hộp quà đủ màu lấp lánh trong ánh đèn, sẽ mang lại cho một người ......
    • Phim truyện "Cao lương đỏ" 2013/12/16
    Năm 1987, cách đây 26 năm, sự ra mắt của bộ phim truyện "Cao Lương Đỏ" làm thế giới phải kinh ngạc, đã khiến ba người đóng vai trò quan trọng trong bộ phim này trở nên nổi tiếng thế giới. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu từ đó nổi tiếng ngay trong một đêm, tên tuổi của Củng Lợi,diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim này bắt đầu được đông đảo khán giả trong nước và thế giới biết đến, trong khi đó, Nhà văn Mạc Ngôn, tác giả ....
    • Mạc Ngôn:Vì sao tôi lại viết "Gia tộc Cao lương đỏ" 2013/12/16
    Cao lương đỏ là một trong chín bộ tiểu thuyết dài của tôi, song nó lại là tác phẩm có sức ảnh hưởng nhất, bởi vì cho đến nay, rất nhiều người hễ nhắc đến Mạc Ngôn là thường gắn liền với tác giả của tiểu thuyết Cao lương đỏ. Phần một của Cao lương đỏ được hoàn thành vào mùa đông năm 1984, lúc bấy giờ tôi còn đang là sinh viên chuyên ngành Văn học Học viện Văn nghệ Quân giải phóng. Cảm hứng để sáng tác nảy ra có mang chút tính ngẫu nhiên ....
    • Hai bộ phim đang rất "hot" trên màn hình Trung Quốc 2013/12/11
    Hai bộ phim đang rất "hot" trên màn hình Trung Quốc, đó là phim "Lạt mụ chính truyện" và phim "Chúng mình cưới nhau đi", ngoài ra còn có chương trình người thật việc thật cũng đang gây cơn sốt trên màn truyền hình Trung Quốc, đó là "Bố ơi, mình đi đâu thế". Đội ngũ xây dựng phim "Lạt mụ chính truyện" rất hùng hậu, vai nữ chính của bộ phim này do Tôn Lệ, nữ diễn viên nổi tiếng từng sắm vai Chân Hoàn đảm nhiệm, vai nam chính do Trương Trạch .....
    • Giọng hát hay của một số thí sinh đoạt giải trong Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 2013/12/02
    Chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2013" do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục phát thanh điện ảnh và truyền hình Quảng Tây Trung Quốc, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và PTTH Quảng Ninh phối hợp tổ chức thường niên đã hạ màn tốt đẹp tại trường quay S4 VTC Hà Nội vào đêm 29 tháng 11. Là một trong những bên phối hợp tổ chức, CRI cũng đã cử bốn phóng viên đi Hà Nội...
    • Những ca khúc nổi tiếng sau khi được hát lại 2013/11/25
    Có một số ca khúc, đã từng phai mờ theo dòng thời gian, và đi vào dĩ vãng, hoặc trôi đi cùng tuổi thanh xuân của một lớp người, có khoảng cách xa vời với trào lưu của thời đại. Thế nhưng sau bao năm, do có ca sĩ nào đó hát lại, và thật không ngờ lại nổi tiếng được mọi người ưa thích, trở thành câu chuyện truyền kỳ khó quên trong lịch sử âm nhạc lưu hành....
    • Tản văn: Giấc mơ thiên tài  2013/11/18

     Trương Ái Linh là nữ nhà văn được các bạn trẻ Trung Quốc tâm đắc nhất, bà sinh năm 1920 tại Thượng Hải, và mất tại Bang Califonia Mỹ năm 1995, hưởng thọ 75 tuổi. Suốt đời mình, Trương Ái Linh đã sáng tác rất nhiều tác phẩm văn học, bao gồm: Tiểu thuyết, tản văn, kịch bản điện ảnh và bình luận văn học, bộ phim "Sắc giới" do đạo diễn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Lý An làm đạo diễn chính là được cải biên theo tiểu thuyết cùng tên của bà....

    • Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm 2013 tại Đông Hưng 2013/11/18

    Thưa các bạn, Vòng chung kết khu vực Đông Hưng cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt" năm 2013 đã diễn ra tại Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc vào đêm ngày 6 tháng 11 vừa qua. Thí sinh Việt Nam Y Garia đến từ tỉnh Buôn Ma thuật đã trình bày bài "Trong tiếng hát của tôi" , đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả và Ban giám khải hiện trường. ...

    • Những ca khúc đậm đà giai điệu Bắc Kinh 2013/11/11
    Người Bắc Kinh rất thú uống trà, cho nên trước đây xung quanh Tiền Môn có rất nhiều quán trà. Bát nước trà sứ từng phổ biến và nổi tiếng của Bắc Kinh cổ trong những năm 40 thế kỷ trước, lúc bất giờ có hai xu một bát, vừa rẻ vừa thơm, là thứ nước giải khát được cộng đồng người dân bình thường hoan nghênh nhất. Theo đà phát triển của thời đại, hình thức văn hóa ẩm trà bát sứ đã bị các quán nước giải khát thay thế. ..
    • Tản văn: Mùa thu trên Cố đô 2013/11/11
    Mùa thu, bất kể là mùa thu ở nơi nào, cũng đều đẹp cả thế nhưng trên đất Bắc này, mùa thu đến một cách thanh cảnh, yên tĩnh và thê lương. Lý do để tôi không quản ngàn dặm từ Hàng Châu lên Thanh Đảo, rồi lại từ Thanh Đảo lên Bắc Bình (tức Bắc Kinh ngày nay), chẳng qua cũng chỉ là để muốn nếm hương vị của "thu", đó là mùa thu trên Cố đô này. Đã gần mười năm chưa gặp lại mùa thu của miền Bắc rồi.....
    • Bài thơ của Mao Trạch Đông 2013/11/05
    Ngày 25 tháng 3 năm 1949, đồng chí Mao Trạch Đông cùng với Trung ương Đảng từ huyện Tây Bách Pha tỉnh Hà Bắc tiến vào Bắc Bình tức Bắc Kinh ngày nay, liền ở luôn trong biệt thự Song Thanh, cho đến tháng 11 cùng năm mới dọn vào ở trong Trung Nam Hải. Trong thời gian ở biệt thư Song Thanh, đồng chí Mao Trạch Đông phát biểu hàng loạt văn kiện, sáng tác bài thơ thất luật "Giải phóng quân chiếm Nam Kinh" ngay trong biệt thự Song Thanh...
    • Bài thơ của Vua Càn Long 2013/11/05
    Vua Càn Long hết sức tâm đắc với Hương Sơn, năm 1745 ông ra lệnh cho xây dựng quy mô, tiến hành tu sửa các hành cung trong Hương Sơn với phạm vi rất rộng. Sau đó, vua Càn Long đặt tên Hương Sơn là Tĩnh Nghi viên. Sách sử có ghi lại rằng, suốt đời mình, vua Càn Long đến Hương Sơn những 76 lần, tổng cộng ở trong Hương Sơn hơn 220 ngày. Trong thời gian ở trên núi Hương sơn, vua Càn Long đã sáng tác...
    • Lá đỏ Hương Sơn 2013/11/05
    Lễ hội văn hóa Lá đỏ Hương sơn năm nay được khai mạc vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, và sẽ bế mạc vào ngày 11 tháng 11. Trong thời gian mùa lá đỏ, trên đường đến Hương Sơn thường bị tắc xe, ví như ngày 26 tháng 10 vừa qua đoạn đường xe tắc nghịt kéo dài những 2 Km, tuy vậy mà sức hấp dẫn của Hương sơn trong mùa lá đỏ vẫn đang gây sốt cao.....
    • Núi Hương Sơn 2013/10/29
    Nói đến nơi ngắm lá đỏ lý tưởng nhất của Bắc Kinh phải kể đến Hương sơn ở ngoại ô phía tây thành phố. Hằng năm cứ bắt đầu vào độ trung tuần tháng 10, các gốc cây lá đỏ trên núi dãy núi Hương sơn dần dần như được nhuộm màu đỏ, năm nào Hương Sơn đã tổ chức Lễ hội văn hóa, gọi là Lễ hội Văn hóa Lá đỏ Hương sơn, đến nay đã lần lượt diễn ra 25 năm rồi, nếu các bạn đến du lịch Bắc Kinh vào thời gian này Ngọc Ánh khuyên các bạn nhất định nên tranh thủ nửa buổi đi du ngoạn Hương Sơn,
    • Tản văn: Lá đỏ Hương Sơn 2013/10/29
    Từ lâu đã nghe nói lá đỏ Hương sơn là sắc màu mùa thu đậm đà nhất của Bắc Kinh, nếu được đi ngắm lá đỏ tất nhiên là khoan khoái lắm rồi. Hôm tôi đi Hương Sơn, trời rất đẹp, đẹp đến không thể tả được , bầu trời trong xanh cao lồng lộng. Thật tình cờ mời được ông Lưu Tư làm hướng dẫn viên cho chúng tôi, Nhà ông Lưu Tư ở ngay dưới chân núi Tây Sơn, ông đã từng làm nghề hướng dẫn viên đã hơn bốn chục năm......
    • Thế hệ ca sĩ dân tộc thiểu số mới Trung Quốc: Thưởng thức ca khúc của A Phổ Sa Sa, Kim Mỹ Nhi, Vân Đóa, Trát Tây Đốn Chu 2013/10/22
    Trung Quốc có rất nhiều ca sĩ dân tộc thiểu số nổi tiếng, thành danh đã lâu và các bạn cũng quen thuộc .Cùng với sự ra đời của nhiều chương trình thi ca hát sôi động trên Đài truyền hình các địa phương trong cả nước Trung Quốc những năm gần đây, tên tuổi của một số thí sinh xuất sắc.....
    • Chuyến thăm xúc tiến tình hữu nghị Trung-Việt của Thủ tướng Lý Khắc Cường 2013/10/16
    • Nhân dân Trung Quốc tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp 2013/10/16
    • 20 danh ngôn kinh điển 2013/10/09
    Sau đây mời quý vị và các bạn nghe 20 danh ngôn kinh điển, những câu này tuy đơn giản nhưng mách cho ta biết nhiều lý lẽ hay và bổ ích trong cư sử với mọi người: 1- Con người sống trên đời này, nên có độ sâu, nên cảm thấy thú vị, hay là nên yên lặng. 2- Cảm thấy mệt mỏi trong xã giao là vì mỗi ai cũng đều có ý biểu hiện thứ phẩm chất thực ra lại không thuộc của mình.
    • Thư chữ Trung Quốc của bạn Đỗ Văn Kiên 2013/10/09
    • Ca khúc mừng Quốc Khánh Trung Quốc 2013/10/09
    1  2  3  4  
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>