Mẫn Linh

Bình luận: Làm đảng viên Cộng sản có “lợi” gì?

08-04-2021 19:20:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận: Làm đảng viên Cộng sản có “lợi” gì?_fororder_共产党员

Mới đây, khi chuyện trò với một người bạn đến từ Mỹ, biết được tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh tỏ ra rất ngạc nhiên. Trong mắt đa số người dân các nước phương Tây hiểu rất ít về Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản đều được hưởng đặc quyền nào đó. Tin rằng các bạn Việt Nam cũng từng gặp phải tình trạng tương tự. Tuy nhiên, ở Trung Quốc và Việt Nam, đảng viên chính là người dân bình thường, nếu nói rằng họ có “đặc quyền”, thì đó chính là sự “hy sinh”.

Thời chiến, đảng viên Đảng Cộng sản phải “hy sinh” của cải, gia đình thậm chí tính mạng. Tổng Tư lệnh Chu Đức mà người dân Việt Nam quen thuộc đã từ bỏ lương cao hàng tháng 2000 đồng bạc trong thời quân phiệt để tham gia cách mạng, phải biết rằng lúc đó thu nhập hàng tháng của một gia đình bình thường ở thành phố chỉ là vài đồng bạc. Dù là lãnh tụ thành lập nước Trung Quốc mới, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng đã mất đi em trai, người vợ và nhiều con cái vì cách mạng Trung Quốc, con trai Chủ tịch Mao Trạch Đông là Mao Ngạn Anh đã hy sinh trong cuộc chiến viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, lúc hy sinh mới 28 tuổi. Sự trình bày về đảng viên trong “Điều lệ Đảng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đại thể giống nhau, đều nhấn mạnh đảng viên là “đội tiên phong của giai cấp công nhân”, đây tuyệt đối không phải lời nói suông. Nhắc đến Võ Thị Sáu, ở Việt Nam có thể nói không ai không biết, là nữ đảng viên sống trong thời chiến, nhằm theo đuổi tín ngưỡng cao cả, chị hùng hồn bày tỏ chí lớn, ung dung hy sinh. Thời chiến tranh cách mạng, vô số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đều anh dũng hy sinh giống Võ Thị Sáu. Trước khi thành lập nước Trung Quốc mới, cứ 4 Ủy viên Trung ương, Ủy viên dự khuyết thì có một người hy sinh, cứ 4 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên dự khuyết thì có một người hy sinh.

Thời kỳ xây dựng đất nước, đảng viên Cộng sản cùng nghĩa với “hiến dâng”. “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc” hiện hành quy định “Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cần toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, không tiếc hy sinh mọi thứ của cá nhân”. Lôi Phong quên mình vì người, chí công vô tư, làm việc vất vả, không tính thù lao, tranh cống hiến; Vương Tiến Hỷ ngày đêm làm lụng vất vả nhằm phát triển sự nghiệp dầu mỏ quốc gia, cuối cùng lao lực quá độ, tích lao thành bệnh; nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Lan Khảo Tiêu Dụ Lộc gần gũi với nhân dân, yêu dân, phấn đấu gian khổ, khoa học, cầu thực, không sợ gian nan, hiến dâng vô tư; Còn có gương mẫu đạo đức Quách Minh Nghĩa yêu nghề hàng chục năm như một ngày, hiến dâng vô tư, lũy kế làm việc tình nguyện hơn 21 nghìn tiếng đồng hồ, quyên góp hơn 540 nghìn Nhân dân tệ, tài trợ cho hơn 300 học sinh, sinh viên nghèo, hiến máu hơn 70 nghìn lít...đều thể hiện tinh thần hiến dâng của đảng viên.

Nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 90 triệu đảng viên, không chỉ làm việc tại cơ quan chính phủ và quân đội, mà còn làm việc trong doanh nghiệp, nhà trường, vùng núi, cộng đồng dân cư, xuất hiện trong cả xã hội Trung Quốc. Nếu bạn hỏi ai là đảng viên Cộng sản? Họ chính là ông Chung Nam Sơn, 84 tuổi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy khi xảy ra dịch COVID-19; họ chính là ông Trương Văn Hồng kêu gọi “đảng viên đi trước”; họ chính là cán bộ cộng đồng dân cư chăm sóc người cao tuổi cô đơn hàng chục năm như một ngày; họ chính là những người bình thường lặng lẽ hiến dâng trên hàng nghìn hàng vạn cương vị bình thường. Họ canh giữ “tính tiên tiến” của đảng viên, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc được lòng người, nền tảng quần chúng ngày càng bền vững, sức sống ngày càng dồi dào.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập