Sảnh Hoa

CHỊ EM PHỤ NỮ LÀ THẾ GIỚI CỦA HOA

08-03-2021 11:09:29(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sảnh Hoa thân chào quý vị đang có mặt bên máy thu thanh đón nghe chương trình Hộp thư thính giả trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúc quý vị và các bạn đêm đầu tuần thư giãn, tuần mới có thu hoạch mới.

CHỊ EM PHỤ NỮ LÀ THẾ GIỚI CỦA HOA_fororder_u=1831797850,606954121&fm=26&gp=0

Nhiều bạn tin nhắn vào trang Đài chúng tôi trên Facebook cho biết, rất thích nghe tản văn, mong được thưởng thức tản văn của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Chương trình Hộp thư thính giả đêm nay gặp gỡ quý thính giả đúng vào Ngày Phụ nữ Quốc tế mồng 8 tháng 3. Các chị em thì hầu như ai cũng yêu hoa, và thường được phái mày râu tặng hoa trong ngày đặc biệt này. Nhân dịp Ngày phụ nữ Quốc tết mùng 8 tháng 3, mời quý vị và các bạn nghe chị Ngọc Ánh đọc tản văn lồng nhạc nhan đề “Thế giới của Hoa” của Nữ nhà văn Đài Loan TQ Tịch Mộ Dung để làm món quà ngày lễ của các chị em.

Các bạn thân mến, tin rằng nhiều thính giả và độc giả yêu Tản Văn không xa lạ đối với Nữ Nhà Văn Đài Loan Trung Quốc nổi tiếng Tịch Mộ Dung, bà không những là Nhà Văn nổi tiếng, mà còn là một Họa sĩ tài năng. Bà tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật trường Đại học Đài Loan Trung Quốc vào năm 1963, rồi đi tiến tu tại Học viện Nghệ thuật Bruc xen Bỉ vào năm 1966, bà đoạt nhiều giải thưởng như đoạt  huy chương vàng Hoàng gia Bỉ, Huy chương vàng Chính quyền thành phố Brúc xen vv... 

Nhà văn Tịch Mộ Dung đã sáng tác nhiều bài tản văn và thơ mang nội dung các loài hoa. Trong chương trình Văn Nghệ cuối tuần trước đây, chị Ngọc Ánh từng giới thiệu thơ và tản văn của bà, và còn đưa những thơ văn của bà vào Cuốn tản văn “Ánh nắng màu trăng” do chị chuyển ngữ đã ra mắt độc giả Việt Nam.

CHỊ EM PHỤ NỮ LÀ THẾ GIỚI CỦA HOA_fororder_1

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chị Ngọc Ánh đọc tản văn lồng nhạc

Thế giới của Hoa

Mẹ yêu hoa, cho nên tôi cũng yêu hoa theo mẹ. Nhà tôi ở giữa thôn làng Thạch Môn, trước và sau nhà đều có khuôn viên vườn tược, thế là, liền trồng nhiều loại cây thượng vàng hạ cám chẳng đâu vào đâu cả, những thứ cây đó cũng nở rất nhiều hoa đẹp theo mùa. Đôi khi, ngồi trước hành lang, liền ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng đưa hương, cảm thấy mình hình như cũng trở nên yên lặng thanh nhã và xa xưa. Vào lúc chập tối mùa hè, hoa nhài nổ rộ hết đợt này đến đợt khác, hái vài ba bông nắm trong lòng bàn tay, hết thảy mọi ký ức về tuổi thanh xuân hòa vào hương thơm của hoa cứ thế hiện lên trước mắt tôi. Tôi cho rằng, cái mà tôi yêu có lẽ chưa chắc phải là hoa, mà là thời gian đã trôi đi, đằng sau mỗi bông hoa, đều chứa đựng những ký ức quý báu của tôi. Những bông hoa nở sớm nhất thường là từng chùm trắng tinh, chúng nở trên những gốc cây cao to mọc ở hai bên dọc con đường cái lớn, hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Thế nhưng, tôi hỏi hết các bạn, không đứa nào biết rằng dọc con đường cái lớn ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh từng có trồng loài hoa màu trắng như vậy. Các bạn đều bảo rằng, hồi đó quá ít tuổi, không thể nào lại có được ấn tượng như vậy, cho nên đám bạn cứ cho rằng tôi nhớ nhầm.

CHỊ EM PHỤ NỮ LÀ THẾ GIỚI CỦA HOA_fororder_2

Tôi thì vẫn không chịu chấp nhận như vậy, thế nhưng, tôi lại không tìm được bất cứ một chứng cứ nào để minh chứng rằng mình không nhớ nhầm. Nhiều năm đã trôi qua. Tôi cứ luôn luôn tìm kiếm một gốc cây cao to có những chùm hoa nở rộ trắng tinh, vậy mà tôi lại vẫn cứ chưa tìm được.

Sau đó là hoa Sen và hồ Huyền Vũ của tôi. Tôi chỉ đến qua hồ Huyền Vũ có mỗi một lần, thế nhưng hồ lại xuất hiện muôn vàn lần trong ký ức tôi.

Rồi sau nữa là những đám hoa Bông Ổi mọc đầy đồi núi hoang. Quãng đời tiểu học của tôi, hầu như trôi qua trong những lùm cây thâm thấp mọc đầy những bông hoa nhỏ các thứ màu vàng, hồng và tím, thực ra những chùm hoa Bông Ổi rất đẹp, màu sắc của chúng được phối một cách hết sức kỳ diệu.

Sau đó, các loại hoa như hoa Nhài, hoa Sơn trà trắng, hoa Bách hợp đều đi dần vào trong thế giới của tôi, cứ theo tôi mà lớn lên dần.

Không bao giờ quên được trong ký ức đó là trong khu rừng châu Âu, vào một buổi chiều tháng 6 tươi đẹp ấm áp, anh ấy hái đóa hoa hồng màu vàng nhạt tặng tôi.

Mấy năm sau đó, tôi đã gắn cẩn thận bông hồng màu vàng này vào giữa giấy Đăng ký kết hôn, rồi dùng giấy bóng dán kín lên đó, đây là đóa hoa đầu tiên.

Lại nhiều năm nữa  trôi qua, mỗi khi giở tập am bum, bông hồng vẫn còn đó, hết thảy những gì thuộc về buổi chiều hôm đó lại trở về trong ký ức, tôi hầu như còn ngửi thấy cả hương thơm của những chiếc lá thông hình kim tỏa ra ngào ngạt dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi luôn luôn cho rằng, đại thể hôn nhân chính là như vậy, hai vợ chồng cùng cất giữ tất cả ký ức, cùng chia sẻ cùng gánh vác những biến đổi bể dâu quan trọng, hoặc là, cả những chi tiết nhỏ bé, như một bông hoa nho nhỏ chẳng hạn.

Có một số bạn bè hoặc một số học sinh thường cho rằng tôi là con người rất dễ thõa mãn, họ lấy làm lạ rằng không hiểu vì sao mà tôi lại có thể làm được và đến được với mặt tốt trong rất nhiều các sự việc. Mà tôi cũng không hiểu vì sao, tôi chỉ cảm thấy rằng, hết thảy các sự vật đều có mối quan hệ nhân quả với nhau, đặc biệt về tình yêu, nếu bạn đối sử tử tế với tình yêu, thì tình yêu sẽ đối sử tử tế lại với bạn.

Thế giới thiên nhiên cũng như vậy, nếu bạn dành cho cây trồng ánh nắng và lượng nước vừa phải, thì cây trồng sẽ đáp lại bạn bằng những bông hoa nở rộ với hương thơm ngạt ngào.

Chúng ta không có vật chất quá dồi dào để mà hưởng thụ, thế nhưng, chỉ cần trong khuôn vườn có những cây hoa không ngừng đua nở, và bạn thỉnh thoảng có chút rảnh rỗi ngồi xuống ngửi hương hoa thoang thoảng, thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên sung túc lắm rồi.

Trước loài hoa tươi, tôi là con người rất thỏa mãn,

CHỊ EM PHỤ NỮ LÀ THẾ GIỚI CỦA HOA_fororder_3

Trên đây các bạn vừa nghe chị Ngọc Ánh đọc tản văn “Thế giới của hoa” nhân dịp ngày Phụ Nữ Quốc tế Mùng 8/3, mong sao cuộc sống của chúng ta, thế giới tâm hồn của các chị em phụ luôn là rừng hoa hoa muôn sắc màu và đầy tiếng ca mặc cho trời đẹp hay mưa gió.

Chương trình Hộp thư thính giả trên sóng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin tạm khép lại tại đây. Sảnh Hoa xin chúc các chị em và các bạn luôn an khang.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập