Kiều Quân

Tại sao đồng chí Tập Cận Bình 10 lần viết đơn xin vào Đảng

23-02-2021 12:35:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tại sao đồng chí Tập Cận Bình 10 lần viết đơn xin vào Đảng_fororder_CCTV-0013093

Con đường vào Đảng của đồng chí Tập Cận Bình không được thuận lợi lắm. Là “con của những người có vết đen chính trị”, con đường vào Đảng của đồng chí Tập Cận Bình ngoằn ngoèo phức tạp như những con đường mòn trên cao nguyên Hoàng Thổ. Nhưng miễn là những việc đã nhận định sẽ quyết không từ bỏ. Đồng chí Tập Cận Bình nhiều lần viết đơn xin vào Đảng, mãi đến lần thứ 10. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng ôn lại câu chuyện vào Đảng của đồng chí Tập Cận Bình, xem đồng chí đã hình thành niềm tin “tôi sẽ không phải cái tôi, sẽ không phụ lòng nhân dân” như thế nào.

Trên cao nguyên Hoàng Thổ, Thiểm Bắc, có một thôn làng nhỏ tên là Lương Gia Hà. Một hôm trong tháng 8/1973, ông Lương Ngọc Minh, khi đó giữ chức Bí thư chi bộ Đảng Đại đội Lương Gia Hà đã nói với đồng chí Tập Cập Bình về việc vào Đảng. Nghĩ đến từng trải vào Đoàn, đồng chí cảm thấy quá trình vào Đảng sẽ “rất khó”. Tháng 1/1969, đồng chí Tập Cận Bình theo phong trào xuống nông thôn đã đến Lương Gia Hà với tư cách là “con của những người có vết đen chính trị”, khi xin vào Đoàn Thanh niên Cộng sản, cái mũ “con của những người có vết đen chính trị” không thể nhìn thấy lại tồn tại vào bất cứ lúc nào lại bị người ta nhắc đến. Khi viết đơn xin vào Đoàn, đồng chí đã viết nhiều lần, mãi đến lần thứ 8 mới được kết nạp, trở thành một đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Đối với đồng chí, con đường vào Đoàn giống như những con đường mòn trên cao nguyên Hoàng Thổ, phức tạp và ngoằn ngoèo.

Tại sao đồng chí Tập Cận Bình 10 lần viết đơn xin vào Đảng_fororder_CCTV-0013094

Dưới sự ảnh hưởng của môi trường trưởng thành và gia đình, đồng chí Tập Cận Bình có tín ngưỡng bẩm sinh đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, có lý tưởng và hoài bão mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Tập Cận Bình đã nhiều lần cầm bút viết đơn xin vào Đảng, mãi đến lần thứ 10. Ngày 10/1/1974, Đảng ủy Công xã đã phê chuẩn đơn xin vào Đảng của đồng chí Tập Cận Bình, kết nạp đồng chí là Đảng viên Cộng sản. 

Sau khi vào Đảng, các đảng viên đã đề cử đồng chí Tập Cận Bình đảm nhiệm Bí thư chi bộ Đảng Đại đội Lương Gia Hà. Trong thời gian đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ Đảng của Đại đội, diện mạo của thôn làng nghèo và lạc hậu này đã có nhiều thay đổi. Dân làng không những có cơm ăn áo mặc, còn có thể nấu cơm và chiếu sáng bằng khí biogas, có giếng tưới tiêu đồng ruộng, hợp tác xã gang thép, may mặc, điểm bán hàng, nhà xay bột ...

Tại sao đồng chí Tập Cận Bình 10 lần viết đơn xin vào Đảng_fororder_CCTV-0013095

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình, chỉ trong thời gian hơn một năm, thôn làng nghèo trước kia mỗi khi đến lúc thời kỳ giáp hạt thì cả làng phải đi ăn xin này đã trở nên hưng thịnh, bừng bừng sức sống. “Lương Gia Hà” không chỉ là một con sông, đã đại diện lý tưởng, niềm tin và dũng khí ban đầu của một đảng viên. Nhiều năm sau, đồng chí Tập Cận Bình đã đánh giá thâm tình đối với vùng đất Lương Gia Hà: “Là người đầy tớ của nhân dân, cao nguyên Thiểm Bắc là gốc rễ của tôi, vì nơi đây đã bồi dưỡng niềm tin không thay đổi của tôi: Cần làm việc thật cho nhân dân.”

Hai chữ “nhân dân” chứa đầy chân tình, tràn đầy hàm ý sâu xa. Từ “thành công không nhất thiết phải có với tôi” đến phát huy tinh thần “đóng đinh”, đồng chí Tập Cận Bình nhiều lần nhắc nhở cán bộ và đảng viên: Cần thực tiễn thật sự, làm việc thiết thực, sẵn sàng quan tâm sự an nguy và đầm ấm của quần chúng nhân dân, lấy việc mang lại hạnh phúc cho nhân dân làm thành tích lớn nhất, lo âu cho nhân dân, khiến cuộc sống của nhân dân tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

Tại sao đồng chí Tập Cận Bình 10 lần viết đơn xin vào Đảng_fororder_CCTV-0013096

Một cán bộ đảng viên có nhận được sự ủng hộ và yêu mến hay không không phải do thời gian làm việc quyết định, là do tình cảm sâu đậm đối với quần chúng nhân dân quyết định. Trong những năm qua, bà con Lương Gia Hà luôn ghi nhớ chàng trai thanh niên tốt “giỏ kéo xe cải tiến hai bánh”, “làm việc chưa bao giờ trốn tránh khó nhọc”, Bí thư chi bộ Đại đội dẫn dắt bà con xây đập, xây ruộng bậc thang, xây hầm biogas ...

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập