Sảnh Hoa

Được bố dạy dỗ, đến Tết mới được ăn thịt...Những ký ức dịp Tết trong thời thơ ấu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

18-02-2021 16:52:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm nay là dịp Tết thứ 9 kể từ khi Tập Cận Bình đảm nhiệm Tổng Bí thư. Trước dịp Tết hàng năm, Chủ tịch Tập Cận Bình đều xuống cơ sở khảo sát. Vậy, trước khi làm quan chức chính trị, Tập Cận Bình thời thơ ấu và thanh thiếu niên ăn Tết như thế nào? Trong chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình, chúng ta cùng cảm nhận sự lớn lên của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Được bố dạy dỗ, đến Tết mới được ăn thịt...Những ký ức dịp Tết trong thời thơ ấu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_SDf

Năm 2003, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc từng phát chương trình phỏng vấn các Bí thư tỉnh/khu tự trị uỷ, trong đó có  chương trình phỏng vấn Bí thư tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình nói, do bố Tập Trọng Huân yêu cầu quá nghiêm khắc, cuộc sống thời thơ ấu rất giản dị, “Ngày thường, quần áo chúng tôi không những có nhiều mảnh vá, mà còn phải mặc quần áo của các anh chị em, quần áo anh dành cho em gái, em gái dành cho em trai, tôi khá không may vì trên có 4 chị gái, chỉ có một anh trai”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, nên ông thường xuyên mặc quần áo chị gái, “Quần áo màu, dày đa màu, tôi tuyệt đối không mặc, nhưng cũng không thể không mặc. Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi đi dự một số hoạt động ở Đại lễ đường Nhân dân, lên toà lầu Thiên An Môn, nhân viên công tác nói, cháu này là con nhà ai đấy? Sao mà ăn mặc như vậy? Những người biết thì nói đây là con nhà họ Tập”.

Được bố dạy dỗ, đến Tết mới được ăn thịt...Những ký ức dịp Tết trong thời thơ ấu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_rtv

Năm 1958, Tập Cận Bình cùng bố Tập Trọng Huân và em trai Tập Viễn Bình

Chủ tịch Tập Cân Bình còn nói, lúc đó tôi luôn ở trong trường, mỗi khi ngày lễ tết mới về nhà, “Sau khi về nhà, phải chạy mau xếp hàng dưới góc tường và được bố Tập Trọng Huân dạy dỗ”; “Giới thiệu quá trình bố tham gia cách mạng, thì sau này các con nhất định cũng phải tham gia cách mạng, cách mạng nghĩa là gì, chúng con nghe đến chai cả tai rồi, có lúc rất muốn đi chơi, thấy chán quá, nhưng cũng không dám không nghe, những lời dạy dỗ giáo dục cách mạng này cũng đi sâu lòng mình”.

Chỉ đến Tết mới có thịt ăn trong những năm tháng làm thanh niên trí thức

Được bố dạy dỗ, đến Tết mới được ăn thịt...Những ký ức dịp Tết trong thời thơ ấu của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình_fororder_rw3
Tháng 1 năm 1969, Tập Cận Bình chưa đầy 16 tuổi, đã rời khỏi Bắc Kinh xuống thôn Lương Gia Hà, tỉnh Diên An làm thanh niên trí thức, trải qua 7 năm tại đây.

Những năm đó, cuộc sống ở Lương Gia Hà cực kỳ gian khổ, Chủ tịch Tập Cận Bình từng nhiều lần nhớ lại cuộc sống này của mình, Tập Cận Bình từng 3 tháng chưa ăn qua một giọt dầu mỡ, vài tháng không có thịt ăn. Một mùa đông, người nhà đã gửi đến vài đồng bạc, Tập Cận Bình và bạn học cùng ở nhà hầm đã mua vài cân thịt lợn đông lạnh, chưa nấu chín thì đã thái thành miếng để ăn.

Đội trưởng Đội 1 của Đại đội Lương Gia Hà hồi đó Thạch Ngọc Hưng còn nhớ, ngoài “bánh ngô” ra, các thanh niên trí thức ăn nhiều nhất là kê, mỳ lương khô, rau thì hấp khoai tây hoặc ăn rau cải luộc, mùa hè có thể ăn cùng ít rau dại như nấm tỏi. Dầu thì là dầu vừng mà đội sản xuất tự sản xuất, để trong chai rượu, mỗi bữa cơm đều lấy một hai giọt là thấy ngon lắm rồi. Thịt thì không dám nghĩ, chỉ có dịp Tết, đội sản xuất mới mổ một đến hai con lợn, xong chia cho mỗi người vài cân.

Ngày 21/10/2015, khi phát biểu trong buổi chiêu đãi các Thị trưởng tài chính ở Luân Đôn, Anh, Chủ tịch Tập Cận Bình nói, “Tôi chưa đến 16 tuổi đã từ Bắc Kinh xuống một thôn làng nhỏ ở phía Bắc tỉnh Thiểm Tây làm nông dân, ở đó đã trải qua 7 năm tuổi trẻ”, “Khi còn trẻ, trên mảnh đất yếu kém ở đó vào những năm đó, tôi thường xuyên suy nghĩ vấn đề “nên sống hay chết”, cuối cùng tôi đã kiên định niềm tin đóng góp mình vì tổ quốc, vì nhân dân”.

“Niềm tin đóng góp mình vì tổ quốc và nhân dân” đã bám sâu trong lòng Tập Cận Bình từ bé, Chủ tịch Tập Cận Bình luôn thực hiện lời cam kết của mình trong công tác quản lý chính trị của mình. Chủ tịch từng nói, “Tôi không phải vì bản thân, tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi của nhân dân. Tôi mong giữ một trạng thái “không vì bản thân tôi”, đóng góp sức mình trong việc phát triển của Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập