Duy Hoa

Thông điệp năm mới 2021

31-12-2020 19:32:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thông qua Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc và mạng Internet phát biểu bức thông điệp mừng năm mới 2021. Sau đây là toàn văn bức thông điệp.

Thông điệp năm mới 2021_fororder_1609413354437_555

Thưa các đồng chí, thưa các bạn,

Thưa qúy bà, qúy ông:

Xin chào mọi người! Bước chân của năm 2021 đang đến gần, từ Bắc Kinh, tôi xin gửi lời chúc phúc tốt đẹp tới các bạn!

Năm 2020 là một năm cực kỳ không bình thường. Đối mặt với dịch COVID-19 bất ngờ ập đến, Trung Quốc đã thể hiện tình thương yêu của trần gian bằng hành động nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, viết lên sử thi phòng, chống dịch bệnh bằng chung lưng đấu cật, kiên định bền bỉ. Những ngày cùng khắc phục khó khăn đã chứng kiến tinh thần hào hùng xung phong đến tuyến đầu chống dịch, chứng kiến tinh thần kiên định ngoan cường bất khuất, chứng kiến tinh thần đảm đương hoạn nạn có nhau, chứng kiến tinh thần hy sinh anh dũng không sợ hãi, chứng kiến sự cảm động trước cảnh giúp đỡ lẫn nhau. Từ thiên thần áo trắng đến cán bộ chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân, từ cán bộ nghiên cứu khoa học đến người làm công tác cộng đồng dân cư, từ tình nguyện viên đến người xây dựng công trình, từ những cụ già tuổi xưa nay hiếm đến lớp trẻ như thế hệ 9X, thế hệ sinh sau năm 2000, vô số người không ngại hy sinh tính mạng để hoàn thành sứ mệnh, dùng tình thương yêu bảo vệ người dân, ngưng tụ từng giọt sức mạnh thành dòng thác vĩ đại, xây dựng lên bức tường thép bảo vệ sự sống. Những bóng dáng dũng cảm tiến lên phía trước, những thời khắc tiếp sức kết nối trái tim, những quang cảnh rung động lòng người, đã thể hiện sinh động tinh thần vĩ đại phòng, chống dịch bệnh. Vĩ đại dựa trên bình thường, anh hùng đến từ nhân dân. Mỗi người đều rất đáng ngợi ca! Xin gửi lời thăm hỏi đến những người không may lây nhiễm! Xin gửi lời chào tới mọi anh hùng bình thường! Tôi tự hào trước Tổ quốc và nhân dân vĩ đại, tự hào trước tinh thần dân tộc cố sức không ngừng!

Gian nan mới làm nổi bật tinh thần dũng cảm, đá ngọc phải qua dùi mài. Trung Quốc khắc phục những tác động của dịch bệnh, trù tính chung công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, đã thu được thành quả quan trọng. Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, phác họa toàn diện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Bố cục phát triển mới đang được đẩy nhanh xây dựng, sự phát triển chất lượng cao đang được thực thi vào chiều sâu. Trung Quốc dẫn đầu thực hiện tăng trưởng dương trong các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới, dự báo năm 2020 GDP Trung Quốc sẽ bước lên tầm cao mới hàng trăm nghìn tỷ Nhân dân tệ. Sản xuất lương thực liên tục 17 năm thực hiện bội thu. Các cuộc thăm dò khoa học như tàu vũ trụ “Thiên Vấn 1”, tàu thăm dò “Hằng Nga 5”, tàu lặn “Người phấn đấu”, v.v. thực hiện bước đột phá quan trọng. Công tác xây dựng Cảng thương mại tự do Hải Nam triển khai sôi động. Trung Quốc đã khắc phục hậu quả nạn lũ lụt nghiêm trọng, đông đảo quân và dân không ngại nguy hiểm, đồng tâm hiệp lực chống lại lũ lụt, khắc phục hậu quả, nỗ lực giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Trong các chuyến khảo sát tại 13 tỉnh, thành, tôi vui mừng chứng kiến mọi người nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tranh thủ từng phút từng giây khôi phục làm việc và sản xuất, dốc sức sáng tạo đổi mới, trên miền đất Trung Quốc hiện lên hình ảnh tự tin, tự cường, tràn đầy sức dẻo dai, tranh thủ sớm chiều, bừng bừng khí thế.

Năm 2020, Trung Quốc thu được thành tựu vĩ đại mang tính lịch sử trong hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, giành được thắng lợi mang tính quyết định trong trận chiến công kiên thoát nghèo. Trung Quốc mở cuộc tổng tiến công vào thành lũy nghèo cùng cực, đã giải quyết vấn đề nan giải nhất. Trải qua 8 năm phấn đấu, toàn bộ gần 100 triệu người nghèo khó ở nông thôn đã thoát nghèo, toàn bộ 832 huyện nghèo đã tháo mũ nghèo theo tiêu chuẩn hiện hành. Những năm qua, tôi đã thăm 14 khu vực đặc biệt khó khăn liền thành một khối, tinh thần hăng hái của bà con, sự cống hiến của đông đảo cán bộ làm công tác thoát nghèo thường hiện lên trong đầu tôi. Trung Quốc vẫn phải kiên trì không buông lỏng, làm việc thực tế, nỗ lực phác họa lên bức tranh hoành tráng về chấn hưng nông thôn, cất bước đi vững chắc hướng tới mục tiêu cùng giàu có.

Năm nay, Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến và các đặc khu kinh tế khác, kỷ niệm 30 năm phát triển và mở cửa Phố Đông. Đứng bên bờ Nam Hải với hơi thở mùa Xuân tràn ngập, bờ sông Hoàng Phố đa sắc màu, khiến mọi người hết sức cảm động, đi trước, thử nghiệm trước trở thành tấm gương dẫn dắt; tìm tòi, sáng tạo đổi mới trở thành đi đầu. Cải cách mở cửa đã lập nên kỳ tích phát triển, sau này còn phải sâu sắc cải cách, mở rộng mở cửa bằng khí phách lớn hơn, tiếp tục viết lên càng nhiều “câu chuyện mùa Xuân”.

Lẽ lớn không bao giờ lẻ loi, cô đơn, thiên hạ một nhà. Sau hơn 1 năm đầy mưa gió, người Trung Quốc đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại hơn bao giờ hết. Tôi có nhiều cuộc điện đàm với các bạn cũ và mới trên trường quốc tế, tham dự nhiều hội nghị trực tuyến, nội dung đề cập nhiều nhất là chung lưng đấu cật, đoàn kết chống dịch. Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh vẫn gánh nặng đường xa, nhân dân các nước trên thế giới phải tay trong tay, đồng tâm hiệp lực, sớm ra khỏi bóng đen dịch bệnh, nỗ lực xây dựng quê nhà Trái đất càng tốt đẹp hơn.

Năm 2021 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chặng đường 100 năm vô cùng tráng lệ, nguyện ước ban đầu tuy trải qua 100 năm vẫn còn nguyên vẹn. Từ con ngõ nhỏ ở Thượng Hải đến sông Nam Hồ ở Gia Hưng, một chiếc thuyền nhỏ chở trọng trách của nhân dân, hy vọng của dân tộc, vượt qua dòng nước xiết và thác ghềnh, vượt qua sóng to gió lớn, trở thành con tàu lớn dẫn dắt Trung Quốc đi vững, đi xa. Trong lòng có sự nghiệp vĩ đại, 100 năm tuổi vẫn tràn trề sức sống. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, mãi mãi kiên trì nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, cưỡi sóng lướt gió, giăng buồm ra khơi, chắc chắn sẽ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Đứng trên thời điểm giao thoa lịch sử “2 mục tiêu 100 năm”, chặng đường mới xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện sắp mở ra. Đường dài dằng dặc, chỉ có phấn đấu mới có thể hoàn thành. Nhờ phấn đấu, Trung Quốc đã vượt qua mọi chông gai, băng qua trăm sông nghìn núi. Trung Quốc sẽ tiếp tục phấn đấu, dũng cảm tiến lên phía trước, làm nên huy hoàng rực rỡ hơn!

Trong lúc này, màn đêm vừa buông xuống, muôn nhà đoàn tụ. Năm mới sắp đến, mong sao non nuớc gấm vóc, quốc thái dân an! Mong sao hài hòa, tốt lành, hạnh phúc, mỹ mãn!

Xin cám ơn mọi người!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập