Đồng quê dưới chân núi Trường Bạch Sơn, những làn gió mùa Thu khiến người thấy hơi lạnh. Bước vào thôn Đại Bắc Sơn, huyện Tĩnh Vũ, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, những nhà kính trồng nấm linh chi xếp ngay ngắn, tiếng máy quạt gió ầm ầm, bà con nông dân đang bận thu thập bột phấn bào tử linh chi, hong khô, nghiền, đóng gói... những nấm linh chi nho nhỏ là niềm hy vọng làm giàu của bà con nơi đây.
Tại thôn Đại Bắc Sơn, nhắc đến ngành trồng nấm linh chi, tất cả người dân trong làng đều trầm trồ khen ngợi ông Cao Tú Hổ. Với tay nghề trồng nấm linh chi, người nông dân chân bị khuyết tật dẫn dắt bà con đi lên con đường làm giàu. Bà con đều khen ông Cao Tú Hổ là “anh hùng thoát nghèo”.
“Anh hùng thoát nghèo” Cao Tú Hổ từng trải qua cuộc sống ở dưới đáy vực mà người dân bình thường rất khó tưởng tượng. Hai vụ tai nạn giao thông hơn 10 năm trước khiến chân trái của ông Cao Tú Hổ hầu như không còn chức năng. Điều trị, phẫu thuật, phải nằm trên giường.... Ông Cao Tú Hổ không còn kế sinh nhai, nợ 210 nghìn Nhân dân tệ, trở thành hộ nghèo.
Mở tiệm bán hàng, nuôi gà trứng, trồng lương thực.... Gia đình ông Cao Tú Hổ không chịu khuất phục, lo liệu kế sinh nhai.
Khí hậu ở thôn Đại Bắc Sơn rét mướt, thu hoạch lương thực không được là bao. Một cơ hội ngẫu nhiên, ông Cao Tú Hổ tiếp xúc việc trồng nấm linh chi. “Nơi đây thích hợp trồng nấm linh chi, trồng nấm linh chi là con đường làm giàu”.
Dưới sự hỗ trợ nguồn vốn của thành phố Bạch Sơn, Hội Liên hiệp Người khuyết tật và Hội Liên hiệp khoa học-kỹ thuật huyện Tĩnh Vũ, năm 2012, ông Cao Tú Hổ thuê một mảnh đất trong làng, bắt đầu trồng nấm linh chi.
Trong khoảng thời gian đó, huyện Tĩnh Vũ bắt đầu công kiên thoát nghèo, ban hành một loạt biện pháp chính sách ủng hộ phát triển các ngành đặc sắc. Nhân dịp luồng gió đông này, ông Cao Tú Hổ năm đó đã thu nhập hơn 20 nghìn Nhân dân tệ từ việc trồng nấm linh chi, khiến ông kiên định lòng tin. Ông không ngừng mở rộng diện tích trồng trọt, chỉ trong vài năm, gia đình ông đã thoát nghèo hoàn toàn.
“Hàng đại chúng” không đáng giá, thị trường càng chấp nhận nấm linh chi sạch và hữu cơ. Qua thí nghiệm, ông Cao Tú Hổ phủ lá khô trên đất, mô phỏng môi trường sinh trưởng của nấm linh chi, đã nâng cao sản lượng bột phấn bào tử, mỗi nhà kính có thể tạo thêm lợi nhuận hơn 6.000 Nhân dân tệ.
Dần dần, nghề trồng nấm linh chi của ông Cao Tú Hổ càng làm càng lớn, năm 2013, ông thành lập hợp tác xã, dẫn dắt bà con cùng trồng nấm linh chi. Tạo việc làm cho người dân trong làng, thành lập cơ sở giúp người khuyết tật xóa đói giảm nghèo, đăng ký thành lập công ty.... Năm 2020, kim ngạch tiêu thụ nấm linh chi của hợp tác xã đạt xấp xỉ 4 triệu Nhân dân tệ. Ông nói: “Tôi còn nắm được kỹ thuật trồng vân mẫu và mộc nhĩ, toàn bộ kỹ thuật đều dạy miễn phí”.
Dân làng Trần Quân Phúc, 47 tuổi, bị tàn tật bởi tai nạn giao thông hồi còn trẻ, ông Cao Tú Hổ cung cấp miễn phí giống nấm, hướng dẫn cách trồng nấm linh chi. Vài năm trôi qua, ông Trần Quân Phúc có cuộc sống khá giả, vào những ngày mùa còn thuê hơn 20 dân làng làm việc cho ông.
Tại thôn Đại Bắc Sơn, những người như ông Trần Quân Phúc còn rất nhiều. Con gái ông Hàn Văn Chương bị thiểu năng trí tuệ, ông Cao Tú Hổ hướng dẫn ông trồng vân mẫu, làm dịu đáng kể áp lực cuộc sống của gia đình ông; Trương Hâm, 35 tuổi, trở về từ thành phố, học trồng mộc nhĩ với ông Cao Tú Hổ, trở thành người giỏi trồng mộc nhĩ nổi tiếng gần xa....
Ông Cao Tú Hổ còn gieo giống thoát nghèo làm giàu xuống cánh đồng rộng lớn hơn. Ông triển khai tập huấn trong toàn tỉnh, giảng dạy kỹ thuật trồng đặc sản Trường Bạch Sơn, đã tập huấn cho hơn 1.000 lượt người. Ông nói: “Tôi gọi đó là ‘chương trình hạt giống’, qua đó để cùng mọi người thoát nghèo, đi lên còn đường khá giả”.