Kiều Quân

Ông Pôm-peo hai lòng hai dạ trở thành kẻ suy đồi trong hợp tác phòng chống dịch bệnh quốc tế

30-06-2020 14:40:43(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-0012115

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Pôm-peo nói bậy nói bạ mới đây lại chỉ tích sự viện trợ của Trung Quốc dành cho châu Phi là “cam kết suông”, bôi nhọ thành quả của Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Trung Quốc – châu Phi đoàn kết phòng chống dịch bệnh. Gây chia rẽ, tung tin đồn, nói bậy, trở thành kẻ suy đồi trong hợp tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu.

Liệu ai là người bạn thật sự của châu Phi, ai đưa ra lời hứa suông viện trợ châu Phi, nhân dân châu Phi từ lâu đã nhìn rất rõ.

Sau khi châu Phi xảy ra dịch bệnh, Trung Quốc đã nhanh chóng viện trợ. Bao gồm viện trợ nhiều vật tư y tế cho hơn 50 nước châu Phi và Liên minh châu Phi, cử nhóm chuyên gia y tế tới 11 nước, tổ chức hơn 30 cuộc họp trực tuyến, triển khai gần 400 buổi hoạt động đào tạo các loại, 46 đội y tế thường trú tại châu Phi cũng tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Nhưng sau khi xảy ra dịch bệnh, ông Pôm-peo luôn nói dối thành thói quen nhiều lần cho biết dành viện trợ cho cộng đồng quốc tế phòng chống dịch bệnh. Nhưng Hãng tin AP Mỹ mới đây phanh phui, hơn 20 tổ chức viện trợ quốc tế gửi thư tới Chính phủ Mỹ, cho biết viện trợ nhân đạo của Mỹ được đưa đến tuyến đầu phòng chống dịch bệnh rất ít, thậm chí không có. Nhiều nước châu Phi cũng cho biết chưa bao giờ nhận được cái gọi là vật tư y tế do Mỹ viện trợ.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập