Sảnh Hoa

Các tình nguyện viên trẻ Vũ Hán trên tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

23-03-2020 14:17:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đối mặt với dịch COVID-19, trong số những người “đi ngược chiều” khiến mọi người cảm động, ngoài các nhân viên y tế ra, còn có sự đóng góp âm thầm của những tình nguyện viên. Trong thời khắc nguy cấp, họ dấn thân phục vụ tại các bệnh viện, khu chung cư, đầu phố cuối ngõ, v.v..Công việc tình nguyện này đã mang lại sự ấm áp và sức mạnh cho người dân. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

Ngày 4/3, tổng số người chữa trị khỏi tại thành phố Vũ Hán lần đầu tiên đã vượt số người mắc bệnh hiện có, ngày càng nhiều người mắc bệnh đã được chữa khỏi và xuất viện. Theo yêu cầu mới nhất của thành phố Vũ Hán, sau khi ra viện, người bệnh trước hết phải đến trung tâm hồi phục sức khỏe để tiếp tục cách ly 14 ngày mới được về nhà. Làm thế nào vận chuyển người mắc bệnh quy mô lớn đã trở thành vấn đề mới. Vì trong số những người hồi phục sức khỏe vẫn tồn tại khả năng “âm tính giả”, nhân viên công tác vận chuyển có rủi ro bị lây  nhiễm, nhưng vẫn còn khối lượng tình nguyện viên đăng ký gia nhập đội quân vận chuyển người bệnh ra viện.

图片默认标题_fororder_timg (2)

11 giờ sáng ngày 4/3, tại các điểm tập trung tình nguyện viên ở quận Giang Án, Uông Bác và Dư Lượng ở phân đội 25 đã đến nơi tập trung, bắt đầu làm công tác chuẩn bị giai đoạn đầu. Một người phụ trách vận chuyển, một người phụ trách liên hệ trung tâm y tế hồi phục sức khỏe, phải thường xuyên liên lạc khi trong khi làm việc.

 Anh Dư Lượng năm nay 24 tuổi là một nhà thiết kế nội thất, sau khi bùng phát dịch bệnh, anh luôn muốn làm điều gì đó, nhưng sợ người nhà lo lắng, anh đã mất nhiều thời gian để thuyết phục người nhà:

图片默认标题_fororder_timg (4)

“Tôi là người gốc Vũ Hán, tôi muốn khiến thành phố Vũ Hán hồi phục sức sống vốn có, cũng muốn đóng góp sức mình, lúc đầu người nhà không đồng ý, sau đó tôi đã thuyết phục họ, dần dần bắt đầu chấp nhận, lúc đầu tôi làm tình nguyện ở bệnh viện dã chiến, hoặc tập trung một số vật tư, hoặc vận chuyển một số hàng hoá. Sau đó tôi trực tiếp phân phối cho nhóm vận chuyển chúng tôi, đây là một gia đình”.

Sau cơm trưa, anh Dư Lượng xuất phát đi trung tâm y tế kiểm tra đợt đầu, anh Uông Bác ở lại chờ nhiệm vụ, khoảng 1 giờ chiều, có nhiệm vụ phải ra đón bệnh nhân tại bệnh viên dã chiến ở quận Giang Hạ. Đội xe lần này do Đội Giang Án chi đội phòng cháy chữa cháy thành phố Vũ Hán cung cấp, anh Uông Bác phụ trách liên hệ với bệnh viện dã chiến, sau khi đếm kỹ tất cả người ra viện, đảm bảo họ được lên xe thuận lợi. Anh Uông Bác nói, hôm nay cả thảy đã tiếp đón hơn 40 người, rất thuận lợi, may là có các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy có hai chiếc xe, nếu không ngày thường có chiếc xe buýt không thể vận chuyển hơn 40 người và nhiều hành lý như vậy.

图片默认标题_fororder_timg

    “Nhân viên liên lạc ở phía sau, tôi vừa thông báo tình hình của ba người, hiện lập tức gọi điện phải giục. Như vậy rất thuận lợi. Xếp hàng ra ngoài, ngày trước, các khu phòng bệnh cách nhau rất xa, tôi phải mất hơn 10 phút để chở các bệnh nhân đến từ mỗi khu phòng bệnh. Nếu bây giờ chúng tôi chưa đón hết tất cả bệnh nhân, phải xác định nguyên nhân, báo cáo với ban chỉ huy. Hơn 40 người đã đến đủ, nhanh thật”.

    Đội xe xuất phát, đi qua Tân Thành Trường Giang, đây vốn được quy  hoạch làm bệnh viện dã chiến, cùng với dịch bệnh biến chuyển theo hướng tốt, lại cải tạo thành trung tâm y tế hồi phục sức khỏe. Sau khi đội xe đến, anh Dư Lượng đã chờ từ lâu, điểm danh lần thứ hai và bàn giao cho cho nhân viên y tế:

“Sau khi các bệnh nhân đến, tôi phải kết nối lần nữa với tất cả bệnh nhân và người phụ trách bên này, tôi sẽ đến sớm để tìm hiểu chăn gối, hành lý, đồ dùng hàng ngày, vệ sinh trong phòng, đều sẽ kiểm tra kỹ một lần, để đảm bảo tất cả mọi việc đều được bố trí ổn thoả”.

图片默认标题_fororder_timg (7)

Sau khi đăng ký, trong khi ở lại hỗ trợ mọi người trả lời các câu hỏi liên quan vấn đề sức khỏe, anh Dư Lượng cũng còn đang chờ những người ra viện đợt hai.

    Sau khi những người ra viện và vào trung tâm y tế thuận lợi, thì nhiệm vụ của anh Uông Bác cũng được hoàn thành, anh lại trở về trung tâm dịch vụ, chờ đón nhiệm vụ vận chuyển đợt mới, thỉnh thoảng bận đến đêm khuya. Ngày nào anh Dư Lượng đều thấy mệt, nhưng anh nói, khi tình thương yêu cả nước hội tụ tại Vũ Hán, là người Vũ Hán, không được ngồi yên trong nhà, chỉ cần vẫn còn có thể vận động, thì sẽ kiên trì làm tình nguyện viên, cho đến khi dịch bệnh kết thúc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập