Sảnh Hoa

Những bông hoa thuần phác nhất trên đời

05-03-2020 10:43:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, Sảnh Hoa sẽ tiếp tục giới thiệu về một số người và câu chuyện cảm động lòng người tại Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi Covid-19.

图片默认标题_fororder_timg

10 giờ 58 phút sáng 18/2, tại Viện Tân Thành Trung-Pháp của Bệnh viện Đồng Tế, một chiến sĩ áo trắng chống dịch viêm phổi Covid-19 tim đã ngừng đập. Qua dốc sức cấp cứu, Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương thành phố Vũ Hán Lưu Chí Minh đã qua đời do nhiễm vi-rút cô-rô-na mới, hưởng dương 51 tuổi. Chiều 18/2, ô-tô vận chuyển thi thể bác sĩ Lưu Chí Minh rời khỏi Bệnh viện Trung-Pháp Đồng Tế, người vợ Thái Lợi Bình, y tá trưởng và đông đảo đồng nghiệp đã đau lòng không kìm được nước mắt.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Kể từ khi bùng phát dịch viêm phổi Covid-19 đến nay, bác sĩ Lưu Chí Minh luôn kiên trì trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Sau khi Bệnh viện Vũ Xương được xác định là bệnh viện chuyên chữa các trường hợp bị sốt, anh và các thành viên trong ban lãnh đạo đã nhiều lần nghiên cứu phương án cải tạo, làm thêm ca, cải tạo các khu khám chữa bệnh, phòng bệnh, nhằm tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ cải tạo bệnh viện, dốc sức đảm bảo triển khai thuận lợi công tác cứu chữa người bệnh. Do làm việc quá sức, bác sĩ Lưu Chí Minh cuối cùng không may mắc viêm phổi cô-rô-na mới.

图片默认标题_fororder_timg (6)

Sau đây, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn một bác sĩ đã hoãn ngày tổ chức đám cưới vì phòng chống dịch viêm phổi Covid-19. Kể từ khi xác nhận trường hợp viêm phổi Covid-19 đầu tiên đến thành lập khu cách ly, là bác sĩ nội khoa hô hấp Bệnh viện Nhân dân số 1 của quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán, anh Bành Ngân Hoa biết “có một cuộc chiến căng thẳng phải đối mặt”. Anh đã hoãn ngày tổ chức đám cưới vốn định tổ chức vào mồng 8 Tết, chủ động yêu cầu lên tuyến đầu và hoãn ngày tổ chức đám cưới, mỗi một quyết định của anh Bành Ngân Hoa đều đã nhận được sự cảm thông và ủng hộ của vợ sắp cưới. Đêm 30 Tết, các bạn đồng nghiệp rất thương anh, muốn để anh về nhà nghỉ ngơi và ở bên vợ sắp cưới. Nhưng anh đã từ chối và nói: “Nên để các đồng nghiệp khác nghỉ ngơi, tôi còn trẻ, tôi có thể cáng đáng được”. Nhưng việc không may vẫn xảy ra, mồng 1 Tết, anh Bành Ngân Hoa đã bị ốm. Từ Mồng 1 Tết đến ngày 27 tháng Giêng, anh cả thảy đã được cứu chữa 27 ngày, cuối cùng, anh đã qua đời ngày 20/2 do bệnh quá nặng. Hiện nay, trong ngăn kéo bàn làm việc của anh vẫn còn có thiếp mời đám cưới nhưng chưa kịp gửi đi, đám cưới này sẽ không bao giờ có thể tổ chức được nữa.

图片默认标题_fororder_timg (10)

Sau đây, Sảnh Hoa xin giới thiệu tiếp một buổi đoàn tụ tạm thời trong thời kỳ khác thường. Chị Giang Thế Nga là một y tá tại huyện Vân Tây, Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc. Kể từ mồng 2 Tết, chị luôn chiến đấu trên tuyến đầu. Ngày 19/2 là ngày thứ 25 kể từ chị Nga rời khỏi nhà, do khi làm việc đi qua nhà, theo yêu cầu liên quan phòng chống dịch bệnh, chị không thể về nhà, không thể tiếp xúc trực tiếp với người nhà. Khi người nhà mang một đĩa sủi cảo cho chị, chị Nga chỉ ngồi xổm một bên mà ăn, do vội vàng xuống dưới nhà không kịp thay quần áo, chồng chị ôm cháu bé mới 9 tháng cũng ngồi xổm một bên cách xa ngắm nhìn người vợ thân yêu của mình, xin cảm ơn và kính chào tất cả nhân viên y tế chiến đấu trên tuyến đầu. Mong tất cả ly biệt tạm thời đều sẽ cuối cùng đoàn tụ.

Chị Đoàn Tĩnh Tư là một bác sĩ khu chăm sóc đặc biệt, ngoại khoa tim Bệnh viện số 1 trường Đại học Y An Huy. Ngày 13/2, chị Đoàn Tĩnh Tư đã gia nhập đội y tế tỉnh An Huy viện trợ Hồ Bắc đợt thứ 4. Trước khi lần đầu tiên xa nhà rời khỏi con gái mới hai tuổi rưỡi, chị đã nói với con gái rằng: “Mẹ phải đi làm xa, con nhìn về nơi xa thì sẽ nhìn thấy mẹ”. Một ngày sáng sớm, không biết con gái tìm thấy một thứ đồ chơi như kính viễn vọng, đứng bên cửa sổ kêu lên:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200304155052

“Con đã nhìn thấy nơi làm việc của mẹ rồi!”.

 

图片默认标题_fororder_微信图片_20200304155335

Các bạn thân mến, đây là cuộc chiến chống dịch viêm phổi Covid-19của cả nước Trung Quốc, ngoài các nhân viên công tác y tế vĩ đại này ra, hàng ngày, Trung Quốc còn có muôn vàn nhân viên công tác đã đóng góp chống dịch bệnh. Hàng ngày, hơn 400 cảnh sát đã dốc sức trực tại các bệnh viện quy định và các phòng khám bệnh bị sốt tại Vũ Hán. Các nhân viên cảnh sát nói: “Dịch bệnh không hết thì họ sẽ không về”; Hàng ngày có gần 20 nghìn nhân viên chiến đấu trên tuyến đầu để đảm bảo điện lực vận hành bình thường; hàng ngày cũng có muôn vàn nhân viên công tác tại khu chung cư đo nhiệt độ cơ thể cho những người đi lại, một động tác phải lặp lại nhiều lần, giữ vững một cửa thì sẽ bảo vệ cả thành phố; còn có nhiều nhân viên mua sắm tại các tỉnh thành, gần đây, rất nhiều shipper trung bình một ngày phải đáp ứng nhu cầu mua sắp với gần 30 người dân thành phố; Ngoài ra, còn có các nhân viên công tác bận rộn trong các nơi công cộng, hàng ngày mỗi nhân viên phải vác thùng diệt khuẩn nặng hơn 20 ki-lô-gam, một nhân viên mỉm cười nói, dạo này, tổng số nhịp bước của chị luôn đứng đầu trong nhóm bạn trên Wechat; Còn có nhiều nhân viên công tác vô danh cống hiến rất nhiều......

图片默认标题_fororder_微信图片_20200304155412

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã từ bỏ cuộc sống thoải mái mà dốc sức phòng chống dịch COVID-19. Tin rằng, mùa xuân và mùa hè sắp đến, cảm ơn các bạn, tuy các bạn đeo khẩu trang, chúng tôi không nhìn rõ khuôn mặt của các bạn, nhưng trong lòng chúng tôi, các bạn là bông hoa thuần phác nhất và tươi đẹp nhất. Cuối cùng, Sảnh Hoa xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát “Các bạn chính là những bông hoa thuần phác nhất”. Nếu các bạn có lời nhắn gì với Sảnh Hoa, xin mời các bạn truy cập trang chuyên Facebbok của Đài CRI. Lời ca có đoạn:

图片默认标题_fororder_微信图片_20200304155338

“Chúng tôi chờ các bạn về nhà,

Cùng với nhịp bước mùa xuân,

Các bạn chính là những bông hoa trong lòng của con, của người yêu và của bố mẹ

Chúng tôi chờ các bạn về nhà,

mang theo ráng màu thắng lợi,

Các bạn chính là những bông hoa thuần phác nhất trên đời”

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập