Sảnh Hoa

174 triệu! Thế hệ 9X đang chống đỡ cho đất nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại Trung Quốc

02-03-2020 16:06:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Thế hệ 9X Trung Quốc với 174 triệu dân, chiếm 17% tổng dân số. Trong quá trình lớn lên, cùng với sự trỗi dậy của đất nước, thế hệ 9X từng được coi là thế hệ “khiếp” nhất trên thế giới trong tương lai. Hiện nay, thế hệ 9X đã lớn lên. Trong số 6 người Trung Quốc, thì có một người là thế hệ 9X. Sau khi thành phố Vũ Hán bị phong toả ba tuần, tại các tuyến đầu chống dịch bệnh, trong các ngành nghề, luôn là hình ảnh của tuổi trẻ, trắng đêm, xuyên Tết, họ đều chạy đua với thời gian trên những cương vị khác nhau, họ có một tên chung--- thế hệ 9X. Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, chúng ta cùng đến thành phố Vũ Hán, cùng tìm hiểu thế hệ 9X từng được chăm sóc tỉ mỉ, hiện đang dốc sức phấn đấu trên tuyến đầu bằng tính mạng của mình.

图片默认标题_fororder_2020_0217_81f0c342j00q5u8o7000xc000b4007cc

Trước hết, xin mời các bạn làm quen với một trợ tá cảnh sát tại đồn công an Kiều Đầu của Sở Công an thành phố Anh Đức, tỉnh Quảng Đông Tăng Văn Thông, năm nay 26 tuổi, anh luôn kiên trì trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. 16 giờ ngày 26/1, người mà luôn đi làm sớm đã không còn thấy  xuất hiện trên cương vị kiểm tra ô-tô nữa. Đồng nghiệp của anh đau lòng nói với phóng viên rằng: “Văn Thông đã qua đời, tôi thấy anh ấy ngã gục xuống đất, lúc đó đã mặc chỉnh tề bộ đồng phục cảnh sát”. Kể từ tháng 1 năm 2020, Tăng Văn Thông không ngừng phấn đấu trên cương vị chỉ huy giao thông trong dịp Tết và phòng chống dịch bệnh COVID-19 . Do làm việc quá sức, Tăng Văn Thông mới 26 tuổi đã hy sinh trên cương vị của mình.

图片默认标题_fororder_timg (1)

Tống Anh Kiệt, bác sỹ Bệnh viện Mã Tích ở thị trấn Đông Hồ, huyện Hoành Sơn, tỉnh Hồ Nam, năm nay 28 tuổi, anh liên tục chiến đấu trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh từ Mồng 1 Tết, ngày 3/2/2020, do liên tục làm việc quá sức trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 , cuối cùng đã đột tử trong ký túc xá ở bệnh viện.

图片默认标题_fororder_u=3294389138,1882390252&fm=11&gp=0

Chị Chu Hải Tú, y tá của Đội y tế Quảng Đông viện trợ Vũ Hán, sinh năm 1997, do làm việc quá sức và chịu sức ép lớn, nên vành mắt chị bị thâm quầng. 14 ngày trước, chị Tú giấu bố mẹ đến Vũ Hán tham gia công tác viện trợ y tế trên tuyến đầu,

图片默认标题_fororder_timg (2)

“Khi đến Vũ Hán, tôi chưa nói với bố mẹ, vì sợ bố mẹ lo lắng. Về sau bố mẹ mới biết, khi gọi điện với bố, bố đã khóc, 22 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc”.

Trước ca-mê-ra, chị Tú đã từ chối gửi lời báo bình an tới bố mẹ, chị nói:

“Không được khóc, vì nếu khóc thì sẽ khiến kính bảo hộ mắt bị mờ, như vậy sẽ không làm được việc nữa. Xin lỗi”.

Tự Kiến Đạt, năm nay 23 tuổi, từ khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Giang Tô, trước đó đã bị ngã gãy tay, lúc này đang nghỉ ốm ở nhà, đêm 30 Tết, anh chủ động yêu cầu đi làm, dù cánh tay đang băng bó nhưng vẫn kiên trì đi làm ở trạm phòng chống dịch bệnh tại nhà ga đường sắt cao tốc. Lý do của anh rất đơn gian: “Vì tôi trẻ, nên tôi cần phải làm!”.

图片默认标题_fororder_timg (3)

Chúng ta hãy làm quen với một cô gái tên là Cam Như Ý, sinh năm 1996, là bác sỹ của Bệnh viện Trung tâm Kim Khẩu ở quận Giang Hạ, thành phố Vũ Hán. Khi xảy ra dịch bệnh, chị đang nghỉ ở quê. Vì sợ các bạn đồng nghiệp đơn độc chiến đấu trên tuyến đầu, chị đã khuyên nhủ được bố mẹ, lập tức lên đường đến Vũ Hán. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tất cả các tuyến đường giao thông tại Vũ Hán đều tạm dừng hoạt động, xe khách ngừng hoạt động, cũng không thuê được xe, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, để sớm trở về cương vị chống dịch bệnh, chị Cam Như Ý nhỏ bé này cuối cùng đã mất bốn ngày ba đêm, đi xe đạp trở về Vũ Hán và cơ quan của mình với tổng chiều dài hơn ba trăm ki-lô-mét. Khi phóng viên hỏi cảm nhận của mình, chị Như Ý “cứng cỏi” này nói:

“Tôi không thể tụt lại phía sau, quyết tâm trở về của tôi rất kiên định. Nếu bị tụt lại thì tôi sẽ không tha thứ cho mình”.

图片默认标题_fororder_timg (5)

Sau khi trở về cơ quan, chị lập tức tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, hàng ngày, chị phải xét nghiệm hơn 20 mẫu máu của các bệnh nhân bị sốt, đồng thời phối hợp nhiều công tác phòng chống dịch bệnh tại khu chung cư. Chị nói:

“Trong khi làm tốt công việc của mình, tôi cũng muốn như các nhân viên y tế, chúng ta cùng chống dịch bệnh!”.

“Nếu không may qua đời, tôi tình nguyện hiến tặng thể tôi để nghiên cứu chống vi-rút”. Đây là lời lưu ký với ban y tá tuyển mộ tình nguyện viên của cô y tá thế hệ 9X Lý Tuệ. Cô tình nguyện tham gia công tác tại khu số II hô hấp với nhiệm vụ khá nặng nề, đồng thời yêu cầu không muốn thông báo với người thân. Bắt đầu từ đêm giao thừa, cô y tá thế hệ 9X vẫn kiên trì làm việc trên tuyến đầu.

图片默认标题_fororder_2020021613484246550

Trước dịch bệnh hiện nay, các bạn thế hệ 9X đã đứng lên. “Chúng tôi may mắn được sinh ra tại Trung Quốc, khi gặp nguy hiểm, chúng tôi chắc chắn không được tụt lại phía sau”. Câu nói này đến từ một bạn nam thế hệ 9X, anh là Hứa Hán Tân, nam y tá Bệnh viện số 4 của thành phố Vũ Hán, anh không ngừng chiến đấu trên tuyến đầu chống dịch bệnh, anh đã trịnh trọng viết trên áo chống vi-rút dòng chữ “Tinh trung báo quốc” .

Ngày 14/2,Bệnh viện số 2 của Học viện Y trường Đại học Chiết Giang đã nhận lời hỗ trợ Vũ Hán. Khi cô y tá trẻ nhất mới 23 tuổi trong khoa khăng khăng yêu cầu tình nguyện đi Vũ Hán viện trợ công tác cứu trợ, y tá trưởng Lữ Mẫn Phương rất cảm động. Nhưng cô ấy cuối cùng không ngăn nổi nhịp bước của cô y tá trẻ này.

图片默认标题_fororder_2020030214470235542

Nhân dịp ra tiễn các bạn đồng nghiệp, y tá trưởng Lữ Mẫn Phương đã rơi lệ và viết những dòng thơ đưa tiễn như sau:

Tôi tiễn đứa con bé nhất ra chiến trường,

Vai mầm non cần học đảm đang,

Thế giới mưa bão cần con bay xa và tìm hiểu.

Vũ Hán cần thiên sứ,

Mà con chính là thiên sứ đó.

Tôi tiễn đứa con nhỏ nhất ra chiến trường,

Các con gánh vác trách nhiệm thời đại bằng cơ thể trẻ trung của mình.

Tôi đã tiễn đứa con nhỏ nhất ra chiến trường,

Bay ngượcchiều, quét chông gai,

Vũ Hán cần thiên sứ, các bạn trẻ chính là thiên sứ,

Hãy giang rộng cánh tay đầy tình thương yêu và sức mạnh, bay lượn theo gió!

Trong phần cuối của chương trình hôm nay, xin mời các bạn thưởng thức bài hát “Để thế giới tràn đầy tình thương yêu”, cũng nhân đây, xin kính chào tất cả thế hệ 9X đã đóng góp cho công tác chống dịch viêm phổi COVID-19 lần này. Lời ca có đoạn:

Chúng ta cùng vui vẻ, chúng ta cùng chịu đựng,

Chúng ta cùng mong đợi như nhau

Chúng ta cùng trải qua mưa bão, chúng ta cùng theo đuổi mục đích chung

Chúng ta cùng trân trọng tình thương yêu như nhau

Cho dù bạn có từng quen nhau hay không

Cho dù bạn ở đâu

Xin chân thành chúc bạn

Chúc bạn hạnh phúc và bình an”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập