Mẫn Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình: “Người đàn ông chăm lo gia đình”

09-12-2019 13:14:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ năm 1987 thành lập gia đình đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã tay trong tay trải qua 32 năm.

Trong công việc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình được công nhận là một nhà lãnh đạo giỏi “tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân”; trong gia đình, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng là một người bạn đời tốt.

Phu nhân Bành Lệ Viên đánh giá Tổng Bí thư Tập CâTn Bình là “người chồng xứng đáng”.

Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên nhiều lần dắt tay xuất hiện trên vũ đài thế giới, câu chuyện tình yêu giữa đồng chí Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên nhận được sự ca ngợi rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Là “người chồng xứng đáng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có nhiều khoảnh khắc thắm thiết trong cuộc sống gia đình.

图片默认标题_fororder_1

Hái hoa trong sân tặng người yêu

Tháng 5 năm nay, vở kịch “Yevgeni Onegin” của Nhà hát Vakhtangov Nga biểu diễn tại Thượng Hải, thu hút rất nhiều khán giả đến xem.

Vở “Yevgeni Onegin”, tác phẩm văn nghệ đẳng cấp báu vật quốc gia của Nga, được cải biên từ bộ tiểu thuyết dài thể loại thơ cùng tên của nhà văn Pu-skin, đại diện chủ yếu của chủ nghĩa lãng mạn trong làng văn học Nga thế kỷ XIX.

Đồng chí Tập Cận Bình đã đọc qua bộ tiểu thuyết này vào lúc hồi còn trẻ.

Đồng chí từng nhớ lại: “Thế hệ chúng tôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các tác phẩm kinh điển của Nga. Đọc xong bộ tiểu thuyết thơ tình ‘Yevgeni Onegin’ của Pu-skin, về sau tôi còn tới thăm Ô-đê-sa, xem dấu tích của một số nhà thơ để lại ở đó”.

Tấm lòng lãng mạn của đồng chí Tập Cận Bình còn thể hiện ở một số chi tiết.

Năm 1987, đồng chí Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên cưới nhau. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng bên nhau ít xa nhau nhiều, nhưng vẫn cảm thông, ủng hộ lẫn nhau. Đồng chí Tập Cận Bình thỉnh thoảng tạo chút ngạc nhiên và mừng rỡ.

Ngày thứ 4 sau đám cưới, bà Bành Lệ Viên cần đi biểu diễn, cứ đi là 1-2 tháng. Hôm trở về Hạ Môn, đồng chí Tập Cận Bình đi đón bà, từ sau lưng chìa ra một bó hoa hái trong sân. Sự lãng mạn đơn giản được đan thành niềm hạnh phúc ấm lòng.

图片默认标题

Kề vai đánh đu ở Ấn Độ

 Năm 1999, trong một chương trình truyền hình, bà Bành Lệ Viên từng đề cập đến chồng mình một cách hạnh phúc: “Anh ấy là một người có thành tích, hết sức thành công”.

Đồng chí Tập Cận Bình không vì công việc mà phớt lờ gia đình. Ngược lại, là người chồng, đồng chí Tập Cận Bình là “người đàn ông chăm lo gia đình” đích thực trong cuộc sống tình yêu.

Năm 2004, khi trả lời phỏng vấn riêng của chương trình “Tôi là người Diên An” của Đài Truyền hình Diên An, đồng chí Tập Cận Bình khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, nói: “Tôi có một gia đình rất hạnh phúc, hai vợ chồng đều có sự nghiệp của mình, nhưng đều chung tay xây dựng gia đình. Tôi hàng ngày đều gọi điện cho vợ tôi, trong hàng chục năm cưới nhau, ngày nào cũng vậy, mặc dù thời gian bên nhau không nhiều, nhưng ngày nào cũng liên lạc”.

Bà Bành Lệ Viên là ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn ca kịch nổi tiếng Trung Quốc, nhiều lần được mời biểu diễn tại Chương trình liên hoan đón Xuân mới của CCTV, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc. Cứ đến khung giờ phát chương trình liên hoan đón Xuân mới đêm giao thừa, miễn là không cần trực ca, đồng chí Tập Cận Bình đều ngồi trước màn hình nhỏ, vừa xem chương trình vừa gói bánh chẻo, kiên nhẫn chờ vợ về nhà. Bữa cơm tất niên “đến muộn” mặc dù đơn giản, nhưng ấm cúng, thắm thiết.

Trên trường quốc tế, hình ảnh “chăm lo gia đình” khiến đồng chí Tập Cận Bình thu hoạch một số đông fan hâm mộ ở nước ngoài:

Tại Ô-xtrây-li-a, trong chuyến thị sát tàu khảo sát khoa học Nam Cực “Tuyết Long”, khi leo lên boong tàu khá cao, đồng chí Tập Cận Bình không quên quay đầu chìa tay và nói với bà Bành Lệ Viên rằng, “Lại đây!”

Tại Ấn Độ, bà Bành Lệ Viên ngồi trên cái đu theo đề nghị, bà đánh thử vai cái bèn vỗ vào chỗ trống bên cạnh, đồng chí Tập Cận Bình nhanh chóng ngồi vào, hai người kề vai đánh đu.

图片默认标题

Yêu cầu người yêu không được chạy sô

Sau khi đồng chí Tập Cận Bình đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, bà Tề Tâm, mẹ đồng chí từng tổ chức cuộc họp gia đình riêng, yêu cầu con cái khác không được làm ăn kinh doanh trên lĩnh vực của mình.

Chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, đồng chí Tập Cận Bình luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân cũng như người thân và bạn bè. Đồng chí hết sức quan tâm và chăm sóc bà Bành Lệ Viên, tuy nhiên trong một số vấn đề nguyên tắc cũng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với bà, đồng chí từng có ba điều quy ước với bà Bành Lệ Viên: “Tôi là cán bộ Đảng viên, em không được chạy sô”.

Mỗi lần bà Bành Lệ Viên tới nơi làm việc của đồng chí Tập Cận Bình, đồng chí không bao giờ rêu rao, rất nhiều trường hợp có thể mang theo phu nhân đến dự, đồng chí cũng không cho bà tham gia.

Tờ “Thời báo Học tập” số ra ngày 17/7/2019 đã đăng bài “Đồng chí Tập Cận Bình ở Hạ Môn 2”, ông Vương Kim Thủy từng đảm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính quyền thành phố Hạ Môn nhớ lại: “Hôm đồng chí Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tổ chức đám cưới vừa vặn là thứ Bảy, đồng chí Cận Bình nói với tôi rằng, Chủ nhật muốn đưa Phu nhân Bành Lệ Viên đến chơi huyện Đông Sơn, Chương Châu. Ngày hôm sau, tài xế lái xe đưa hai người đến Đông Sơn, ở một đêm, tiền ở và tiền xăng đều do đồng chí tự trả. 30 năm về trước đồng chí đã yêu cầu nghiêm khắc như vậy đối với bản thân”.

Khi làm việc tại Ninh Đức, đồng chí Tập Cận Bình có một chuyện khiến ông Lữ Cư Vĩnh, khi đó là Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân, Chủ nhiệm Ban Kinh tế nông thôn tỉnh Phúc Kiến có cảm xúc sâu sắc. Ông Lữ Cư Vĩnh nhớ lại, đại khái vào năm 1988, bà Bành Lệ Viên, Phu nhân đồng chí Tập Cận Bình vừa vặn nghỉ phép, cũng tại Ninh Đức. Ông Lữ Cư Vĩnh nghe nói khi bà Bành Lệ Viên đến Ninh Đức, đồng chí Tập Cận Bình không cho xe của mình đi đón bà, mà là để bà ngồi xe ca đến. Sau đó, đồng chí Tập Cận Bình biết ông Lữ Cư Vĩnh cần lái xe từ Ninh Đức về Phúc Châu, bèn hỏi ông Lữ Cư Vĩnh: “Chú lúc nào về”? Ông Lữ Cư Vĩnh bảo hôm sau về. Đồng chí Tập Cận Bình hỏi tiếp: “Khi về có những ai ngồi xe của chú không”? Ông Lữ Cư Vĩnh trả lời chỉ có ông và bà xã ông. Đồng chí Tập Cận Bình nói: “Lệ Viên phải về rồi, tiện đường ngồi xe của chú được không”? Ông Lữ Cư Vĩnh nói tất nhiên được.

Trả lời phỏng vấn vào năm 2017, ông Lữ Cư Vĩnh nói: “Tôi nghĩ bụng, đồng chí là Bí thư Địa ủy, Phu nhân hiếm khi tới thăm đồng chí, đồng chí cử xe mình đi đón là chuyện rất bình thường. Nhưng đồng chí lại không, không chiếm lợi cơ quan. Tác phong lấy mình làm gương này của đồng chí khiến tôi rất khâm phục” .

Đồng chí Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đặt tên cho con gái là Minh Trạch. “Làm người trong sạch, làm người có ích cho xã hội”, đây là sự kỳ vọng của đồng chí Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đối với con gái.

Gia đình là tế bảo cơ bản của xã hội, cũng là trường học đầu tiên trong cuộc đời. Ngày 17/2/2015, tại buổi chúc Tết tập thể, đồng chí Tập Cận Bình từng nói: “Bất cứ thời đại diễn biến ra sao, bất cứ tình hình cuộc sống có những thay đổi lớn thế nào, chúng ta đều cần coi trọng xây dựng gia đình, chú trọng gia đình, coi trọng gia giáo, coi trọng gia phong...”

图片默认标题

Trong mắt của bà Bành Lệ Viên, chồng bà là một người phi thường, cũng là một người bình thường. Là người chồng, đồng chí Tập Cận Bình có nỗi mừng giận buồn vui như người bình thường, cũng thường xuyên cần tiếp xúc với người thân, bạn bè, nhưng đồng chí thực hiện được đối xử với người nhà có tình có nghĩa, trong vấn đề nguyên tắc phân biệt đúng sai, những phẩm chất cao cả này, tình cảm cao thượng này đã nêu gương cho cả xã hội.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập