Ngọc Ánh

CẢM THƯƠNG VÀ CẢNH TỈNH VỀ VỤ 39 BẠN TRẺ BỊ THIỆT MẠNG TRÊN ĐẤT ANH QUỐC

05-11-2019 16:16:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_08

Trong khi mọi người bám sát theo dõi thông tin nhiều hơn nữa đến từ phía cảnh sát và truyền thông Anh kể từ ngày 23 tháng 10, thì đến sáng 2.11, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dẫn lại thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, ngày 1.11, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại đông bắc London, Anh.

Sau khi có thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng, cho rằng “đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này”.

 Phía Cảnh sát Anh cũng đưa ra yêu cầu: "Hãy hỗ trợ chúng tôi tìm ra câu trả lời cho gia đình các nạn nhân", cảnh sát hạt Essex Anh còn cho biết: "Tại thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam".

"Chúng tôi đang liên hệ với Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã liên lạc trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và ở Anh, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã xác định được gia đình cho một số nạn nhân có hành trình kết thúc trong bi kịch trên lãnh thổ của chúng tôi".

图片默认标题_fororder_04

Cộng đồng cư dân mạng Việt Nam đã có nhiều bình luận về sự kiện bất hạnh này:

-Họ mất rồi thì thương thật đó nhưng mà nói vì nghèo nên phải bỏ xứ đi liều mạng là không đúng. Nói chính xác là họ muốn giàu lên nhanh chóng. Thấy người trước đi và giàu lên nhanh, họ cũng muốn được như vậy. Mình biết có những người nghèo hơn thế, hoàn cảnh éo le hơn nhiều nhưng người ta đâu có bất chấp pháp luật để làm giàu như vậy đâu.

-Thương xót đồng bào nhưng phải nói thẳng để cảnh tỉnh người khác. Không phải vì nghèo mà phải liều mạng. Không ít nạn nhân có thân nhân đã đi trước trót lọt đang sống chui kiếm tiền ở Anh, khiến cho gia đình chủ quan tưởng bở.

-Tôi không phải đợi chờ là có bao nhiêu là người Việt, dù họ là ai đi nữa thì họ đã mạo hiểm tính mạng của mình để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn ở "đất nước này". Tôi chia sẻ và cảm thông với họ, cầu mong linh hồn 39 nạn nhân sớm siêu thoát ở miền cực lạc.

-Nếu họ tự nguyện bỏ ra số tiền lớn ra để qua nước ngoài mong muốn "làm giàu" trái luật thì dư luận nên có cái nhìn rõ ràng. Người đã mất không nên khơi gợi mặt trái, nhưng nếu báo chí, dư luận không thể hiện rõ quan điểm chính xác thì sau này những gia đình khác ôm mộng đổi đời vẫn còn tiếp tục...

-Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân . Và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những gia đình đang có ý định cho con đi lao động chui , tôi nghĩ Việt nam mình bây giờ cũng không thiếu gì Việt làm để đủ ăn và nuôi con . Đừng có ham biệt thự xe hơi để phải đổi cả tính mạng con người .đi chui lủi từ VN sang tới Anh phải vượt rừng lội suối mấy tháng trời và bỏ ra cả tỷ bạc vậy mà cũng cho con đi , nghĩ ko ra

图片默认标题_fororder_19

Tối 1/11, theo giờ địa phương, cảnh sát hạt Essex Anh ra tuyên bố, cảnh sát hiện cho rằng 39 nạn nhân trong vụ bi thảm xe công-ten-nơ xảy ra tháng 10 là người Việt Nam. Đây là sự thật đau xót, nhưng cũng là một cái tát mạnh vào một số phương tiện truyền thông phương Tây trong đó có CNN.

Giữa lúc tấn bi kịch vừa xảy ra, trong khi quốc tịch của nạn nhân xấu số và nguyên nhân gặp nạn còn chưa được xác định, thì hãng tin CNN tung ngay quan điểm ra trước, đặt câu hỏi một cách ngang ngược với Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng: “Tại sao công dân Trung Quốc rời khỏi Trung Quốc bằng phương thức cực đoan như vậy sau khi vừa kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc”. Họ nêu câu hỏi chủ quan như vậy không những phớt lời sự thật, càng không có chủ nghĩa nhân đạo. Bao năm qua, cứ mặt trái nào mặt tiêu cực nào gây ảnh hưởng, thì truyền thông Mỹ đều trăm phương nghìn kết lái sang đổ lỗi đổ tội cho Trung Quốc một cách vô cớ, và đã trở thành quán tính. Chiêu bẩn này không khỏi làm những người thức thời phản cảm.

图片默认标题_fororder_15

Chẳng lẽ tự do báo chí của CNN là vô trách nhiệm, vô sứ mệnh của ngành truyền thông như vậy hay sao? Cái gọi là “chủ nghĩa chuyên nghiệp” và “đưa tin cân bằng” mà truyền thông của họ luôn thổi phồng đã trở thành một trò cười lắc đầu cho thiên hạ.

Trong vụ thảm kịch bất hạnh này, bất kể các nạn nhân xấu số đến từ đâu, là người nước nào, đã là truyền thông thì trước khi đưa tin đáng phải điều tra rõ sự thật, cập nhật khách quan, chứ không phải đưa ra kết luận chụp mũ quá sớm với thái độ định kiến chủ quan như vậy. Dù sao đây là vụ việc bất hạnh mà không ai muốn thấy, trong khi người thân của họ ở quê hương đang đau khổ biết nhường nào.

图片默认标题_fororder_16

Những sinh mệnh xấu số trên chiếc công-te-nơ này còn rất trẻ, họ bất chấp tính mạng nguy hiểm ra đi như vậy, là vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn theo sự tưởng tượng hoặc ý tưởng của họ chăng? Có lẽ họ cho rằng, vầng trăng phương Tây tròn trịa hơn vầng trăng phương Đông, cuộc sống bên đó mới là Thiên đường chăng? Nhưng thực ra chiếc bánh mỳ bơ sữa phương Tây chưa chắc đã ngon miệng bằng món rau luộc chấm tương của quê hương mình.

图片默认标题_fororder_18

Tội nghiệp thay, thương thay cho họ.

Dù sao thì chúng ta hãy cùng chắp tay, cầu nguyện cho 39 vong hồn xấu số trong vụ thảm họa này sớm siêu thoát.

Coi trọng sinh mệnh!

Tôn trọng sự sống!

Ta cùng thắp nến dâng hương cho vong hồn của họ nhé.

图片默认标题_fororder_12

Cư dân mạng Trung Quốc cũng rất bức xúc và thương tiếc cho 39 người trẻ tuổi xấu số bị thiệt mạng:

-Tôi mong rằng, bất cứ họ là người của quốc gia nào, tốt nhất nên có khoản trợ cấp nhất định cho gia đình người thân của họ, bằng không cha mẹ con cái họ phải sống bằng gì đây?

-Nghĩ mà rất tội nghiệp, 39 tính mạng trẻ trung như vậy mà bị chết lạnh trong thùng xe tải đông lạnh. Tuy không phải là người Trung Quốc, nhưng tôi vẫn thương thay cho họ vì dù sao họ là con người, họ có cha mẹ anh chị, vợ con chồng con đấy chứ. Có thể tưởng tượng người thân của họ đau đợn đứt ruột như thế nào rồi.

Phóng viên CNN Mỹ có lẽ rất thất vọng, vì 39 mạng tử vong đó không phải là người Trung Quốc, nhưng là người của bất cử nước nào thì đã sao? Tại sao không quan tâm nguyên nhân gây ra thảm kịch này, mà xoáy vào những gì mà họ muốn loan tin để bôi nhọ Trung Quố, tâm địa họ hắc ám quá. Từ nay không thể tin những thông tin gì đến từ CNN. Làm người chớ có đểu như CNN.

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập