Mẫn Linh

Lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Tây Trung Quốc: Nguyễn Mai Phương: Thiện nguyện khiến cuộc đời tôi trở nên ý nghĩa hơn

09-10-2019 16:22:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng làm quen với bạn Nguyễn Mai Phương, Nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc. Bạn Mai Phương, quê ở Bắc Kạn, Việt Nam, từng giành 4 Huy chương vàng và 1 Huy chương Bạc cuộc thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc lớp 12 của Việt Nam. Vốn là người đam mê văn nghệ, tại sao Mai Phương lại lựa chọn đến với tiếng Trung? Sau khi đến Quảng Tây du học, Mai Phương có mặt trong nhiều chương trình ở Trung Quốc, ví dụ như: MC chương trình Liên hoan Văn nghệ biên giới 2018 cùng Đài Truyền hình Quảng Tây, tham gia quay phim dự án “Du lịch biên giới Quảng Tây” năm 2018..., hiện là Chi hội Phó, Chi Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây 2018-2019. Bạn Phương có kỷ niệm đáng nhớ nào trong những sự kiện tại Trung Quốc? Mọi thông tin sẽ có trong cuộc phỏng vấn sau đây, mời các bạn cùng nghe.

图片默认标题_fororder_WechatIMG83

Mai Phương: Xin chào mọi người, mình là Mai Phương, hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành MC và phát thanh tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.

Câu hỏi: Điều gì đã đưa bạn đến với tiếng Trung từ khi còn rất sớm?

Mai Phương: Mình bắt đầu học tiếng Trung từ khi lên cấp 3 tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Năm đó, mình thi không đỗ chuyên Anh, mà điểm chỉ đỗ chuyên Trung (chuyên Anh điểm cao nhất rồi đến chuyên Trung) nên bị mẹ bắt học. Thế là mình “bén duyên” với tiếng Trung từ ngày đó. Rồi sau khi tiếp xúc với tiếng Trung,  mình ngày càng yêu nó hơn, và giờ đây tiếng Trung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Mình thích nghe nhạc Trung, xem phim Trung và những thứ có liên quan đến tiếng Trung.

图片默认标题_fororder_WechatIMG73

Câu hỏi: Vì sao mảnh đất Nam Ninh - Quảng Tây lại là điểm dừng của bạn khi lựa chọn đến du học tại Trung Quốc? Điều gì ở thành phố này đã hấp dẫn bạn đến vậy?

Mai Phương:Năm lớp 12, Mình được giải khuyến khích trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Trung nên đã dành được xuất học bổng duy nhất trong trường du học tại Học viện Sư Phạm Quảng Tây. Sau khi tốt nghiệp đại học, mình vẫn quyết định quay trở lại học thạc sĩ ở Nam Ninh. Nam Ninh được mệnh danh là thành phố xanh của Trung Quốc, có nhịp sống nhẹ nhàng, chậm rãi. Con người nơi đây cũng rất nhiệt tình, không như những thành phố lớn. Hơn nữa Nam Ninh cũng rất gần Việt Nam, mình có thể về nhà thường xuyên với ba mẹ. Vì thế mình rất thích Nam Ninh.

Câu hỏi: Những năm tháng du học ở Trung Quốc đã đem đến cho bạn những trải nghiệm gì?

Mai Phương: Những năm tháng học tập tại Trung Quốc, mình đã học được rất nhiều điều, có thêm nhiều bạn bè mới ở khắp các tỉnh trên cả nước. Và trong quãng thời gian này, mình cảm thấy thật may mắn khi gặp được người thầy, người mẹ thứ hai của mình - cô Lương Cốc Tử. Cô là giáo viên tại Học viện Sư Phạm Quảng Tây, dạy môn Hán ngữ hiện đại. Cái duyên ấy phải kể từ lần cô làm giáo viên hướng dẫn cho mình trong cuộc thi khẩu ngữ "một vành đai, một con đường". Cô truyền cho mình thêm yêu tiếng Hán, cũng làm cho mình tự tin hơn, và trong cuộc thi lần ấy, mình đã dành được thành tích cao nhất. Những cuộc thi và thành tích sau đó của mình cũng luôn có sự chỉ dẫn của cô. Sau khi tốt nghiệp đai học, mình lại quay trở lại Nam Ninh bởi nơi đây có cô - ân sư, người mẹ thứ hai mà mình biết ơn trong suốt cuộc đời.

图片默认标题_fororder_WechatIMG84

Câu hỏi: Ngoài việc được biết đến với vai trò là một người có năng khiếu ca hát, bạn còn từng làm MC cho các hoạt động của hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh, tham gia các gameshow của đài truyền hình Trung Quốc, bạn có thể chia sẻ bí quyết để có được sự tự tin và năng động này?

     Mai Phương: Bí quyết cho sự tự tin của mình đó là tham gia thật nhiều các hoạt động tập thể. Lúc đầu, khi mới sang Trung Quốc, mình luôn tự ti về bản thân, nhưng thông qua từng hoạt động, mình đã thoát ra được vỏ bọc của sự nhút nhát, khẳng định được chính mình, và bắt đầu có thêm sự tự tin. Mỗi lần đứng trên sân khấu, mình luôn nghĩ rằng có thể đây sẽ là giây phút toả sáng duy nhất của cuộc đời và  mình muốn được tận hưởng từng giây phút đó. Thế là mình đã sống hết mình cho từng khoảnh khắc.

Câu hỏi: Nếu chỉ dùng 3 từ để miêu tả tính cách của mình, bạn sẽ chọn 3 từ nào?     

Mai Phương: Nhiệt tình, hoà đồng và nói nhiều - đó có lẽ là những từ phù hợp nhất cho tính cách của mình. Và đó cũng là những nét tính cách mà các bạn hay nhận xét về mình.

Câu hỏi: Bạn có thể chia sẻ với độc giả một vài câu chuyện khó quên trong những lần làm MC của mình tại Trung Quốc?

Mai Phương: Có thể mọi người luôn thấy mình tự tin trên sân khấu, nhưng thực ra mình cũng có những lúc rất run. Đó là thời gian đợi chờ để chương trình bắt đầu. Thời gian gần đây, trước mỗi chương trình mình dẫn, mình đều lo lắng đến “phát khóc” sau cánh gà, (cười) cũng có thể là do áp lực chương trình khá lớn, hoặc do bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng khóc xong rồi lại thôi. Vì mình muốn trân trọng từng giây phút được đứng trên sấu, và lên hình phải đẹp nhất.

图片默认标题_fororder_WechatIMG74

Câu hỏi: Bạn đã sắp xếp thời gian của mình như thế nào để có thể cân bằng được việc học và tham gia các hoạt động xã hội, nghệ thuật? Bạn có thể chia sẻ cùng độc giả?

Mai Phương:  Mình còn nhớ, hè năm lớp 11 lên 12, mình được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Trung của tỉnh, trong thời gian đó lại được tuyển luôn vào đội văn nghệ giai điệu tuổi hồng đi thi toàn quốc, các thầy cô không ủng hộ việc mình phân tâm không dành hết thời gian để ôn thi. Thêm vào đó, thời gian ôn thi và tập luyện bị trùng nhau. Mình suýt nữa phải ra khỏi đội tuyển. Nhưng mình quyết tâm chứng minh cho thầy cô thấy, học tập và tham gia hoạt động có thể câm bằng được. Sáng 8 giờ 30 phút tập múa, 7 giờ mình dậy làm đề ôn thi tiếng Trung trước. 8 giờ 15 phút mang đến lớp nộp, 8 giờ rưỡi đi tập với đội múa. Buổi chiều và tối đi tập về, mình mượn đề của các bạn để chữa lại, học từ mới rồi sáng hôm sau lại dậy sớm làm để cô giao. Năm đó, đội múa của tỉnh dành được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc toàn quốc. Trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia, mình dành được giải khuyến khích và học bổng du học tại Trung Quốc, với kết quả này mình đã khẳng định được, tham gia hoạt động không hề ảnh hưởng đến công viện học tập như nhiều thầy cô và phụ huynh nghĩ. Chỉ cần bản thân chăm chỉ, có đủ niềm đam mê và sự quyết tâm - đó mới là điều quan trọng nhất.

Câu hỏi: Ngoài các hoạt hoạt động văn nghệ, bạn còn tham gia cả các chương trình tình nguyện, điều gì đã thôi thúc bạn đến với những chương trình ý nghĩa đó?

Mai Phương: Khi biết được ở tỉnh Thái Nguyên mình vẫn còn rất nhiều nơi chưa có cả điện lưới, đi bộ hàng chục cây mới vào đến bản (làng), mình đã không ngần ngại đăng ký tham gia đội tình nguyện. Mỗi lần giúp đỡ được những em nhỏ, hay một ai đó, mình cảm thấy còn vui hơn khi mình đạt được thành tích trong các kì thi, những lúc ấy mình cảm thấy bản thân sống ý nghĩa hơn, và có ích hơn với cuộc đời, xã hội. Vậy nên trong những năm đại học, mình có tham gia đội tình nguyện "Hoà bình xanh".

Câu hỏi: Bạn có thể chia sẻ những cảm nhận của mình khi được lựa chọn ghi hình cho dự án “du lịch biên giới Quảng Tây 2018”?

Mai Phương: Phim ngắn "Du lịch biên giới Quảng Tây" là dự án đầu tiên mà mình tham gia đóng phim. Lúc ấy, đạo diễn cần tìm diễn viên người Việt Nam, biết tiếng Trung, nói về những người bạn trẻ đi khám phá những điểm du lịch ở biên giới Việt - Trung, nên bạn của mình đã giới thiệu mình tham gia. Trong thời gian quay phim, mình đã học được rất rất nhiều điều, những văn hoá ứng xử trong nhóm quay phim, đặc biệt là những chi tiết khi quay phim cũng như kỹ năng trước ống kính. Nhóm quay của mình cũng rất vui, mọi người đều chăm sóc mình, bởi vì mình là người nước ngoài. Bên cạnh đó các anh chị trong đoàn cũng chỉ dẫn mình nhiều về diễn xuất. Nhân cơ hội này, mình đã đưa nhiều nét văn hoá Việt Nam vào trong bộ phim ngắn, có hát, có múa, và có cả văn hoá uống rượu…Sau bộ phim ngắn ấy những công ty làm phim khác cũng đã gọi mình tham gia rất nhiều những bộ phim ngắn khác. Mình cảm thấy đây là một cơ hội mới của  mình để thử sức trong một lĩnh vực hoàn toàn khác nhưng cũng rất thú vị.

图片默认标题_fororder_WechatIMG90

Câu hỏi: Xuất hiện trong nhiều chương trình hữu nghị Việt – Trung, có kỷ niệm nào đáng nhớ bạn có thể chia sẻ cùng độc giả?

Mai Phương: Thời gian vừa qua, mình được tham gia rất nhiều các chương trình của hai nước Việt - Trung. Điển hình là chương trình Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Mình còn nhớ khi được chú Bình - phó giám đốc nhà hát Âu Cơ gọi điện để mời về Việt Nam dẫn vòng chung kết, lúc ấy mình cứ tưởng là đang mơ nữa cơ. Mình kể với mẹ, với ba, và ba mẹ còn tưởng hay là con nghe nhầm, vì đây là một chương trình khá lớn, mà lúc ấy mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mình vẫn cố làm hết sức và nhận được nhiều lời khen. Sau đó mình cũng tham gia rất nhiều hoạt động lớn khác như Đêm văn nghệ Biên giới Việt Trung và các nước Đông Nam Á, Liên hoan phim ngắn Trung Quốc - ASEAN…. Nhưng chương trình lớn đầu tiên mà mình được dẫn vẫn luôn là chương trình để lại nhiều ấn tượng trong mình hơn cả.

     Mỗi lần lên sân khấu đều để lại những tiếc nuối, khi nhiều, khi ít. Nhưng như cô giáo của mình vẫn nói: "Mỗi chương trình đều sẽ có những nuối tiếc nho nhỏ, nhưng có nuối tiếc, mới có sự trưởng thành." Vì thế qua mỗi chương trình, mình học được rất nhiều điều. Và mình mong muốn được trở thành cây cầu nối liền tình hữu nghị hai nước.

图片默认标题_fororder_WechatIMG76

Câu hỏi: Tham gia hoạt động Đoàn Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh – Quảng Tây đã đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị nào?

Mai Phương: Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh có rất nhiều các hoạt động và sân chơi cho các bạn Việt Nam đang theo học tại đây như giải đá bóng, bóng chuyền, văn nghệ… mình từng là hội trưởng Chi hội Lưu học sinh Việt Nam tại Học viện Sư Phạm Quảng Tây. Năm 2017, mình là trưởng ban tổ chức giải bóng đá nữ lưu học sinh Việt Nam lần thứ nhất. Đó là lần đầu tiên mình đứng ra tổ chức một trương trình mà có sự tham gia của 6 trường trong địa bàn thành phố, và đó cũng là một trải nghiệm mới đáng nhớ của mình. Năm 2017, mình nhận được giấy khen của đại sứ quán Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phong trào, cũng là sự khẳng định to lớn cho những cố gắng và nhiệt tình của mình trong những năm qua.

Câu hỏi: Dự định trong thời gian tới của bạn là gì? Bạn có thể chia sẻ cùng độc giả báo Cầu Vồng Hữu Nghị?

Mai Phương: Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn của mình, tham gia thật nhiều hoạt động và các cuộc thi để sống trọn vẹn hơn với thanh xuân và tuổi trẻ.

Các bạn cũng có thể đón đọc câu chuyện của bạn Nguyễn Mai Phương trên tập san Cầu vồng Hữu nghị số quý IV năm 2018 do Đài chúng tôi và Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phối hợp xuất bản. Mời bạn like trang Diễn đàn Tuổi trẻ trên mạng xã hội Facebook để nghe lại chương trình hôm nay hoặc trao đổi trực tiếp với Mẫn Linh. Chương trình hôm nay đến đây tạm dừng, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mẫn Linh xin thân ái chào các bạn.

 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập