Mẫn Linh

Nga Mi Sơn, Lạc Sơn du ký

04-10-2019 15:46:24(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cả nước Trung Quốc đang chìm ngập tràn trong bầu không khí tưng bừng chào mừng 70 năm thành lập nước. Quốc khánh hàng năm, người dân Trung Quốc đều được nghỉ 7 ngày liền, nhiều người lựa chọn đi du lịch trong dịp nghỉ dài ngày này, đây cũng là dịp rất tốt để các bạn lưu học sinh Việt Nam cảm nhận và khám phá Trung Quốc. Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh sẽ giới thiệu với các bạn bài viết của bạn Đỗ Hân, cựu sinh viên trường Đại học Công nghiệp Bắc Kinh đăng trên tập san “Cầu vồng Hữu nghị” do Đài chúng tôi và Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phối hợp xuất bản nhan đề “Nga Mi Sơn, Lạc Sơn du ký”.

图片默认标题_fororder_1

“Tôi tới Nga Mi Sơn vào một ngày cuối tuần tháng 9. Trước khi tới nơi đây tôi đã không ít lần được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời của Nga Mi Sơn qua những bộ phim dã sử, hay tưởng tượng cảnh sắc của những Nhạn Môn Quan, Võ Đang… vốn rất quen thuộc qua những bộ tiểu thuyết lôi cuốn của Kim Dung. Quả đúng như những gì mong ngóng, Nga Mi Sơn xuất hiện trước mắt tôi ngoài đời thật bằng những cảnh đẹp như tranh vẽ, khó có thể miêu tả bằng lời.

Nga Mi Sơn, hay còn gọi là "Đại quang Minh sơn" toạ lạc tại vùng Trung Nam tỉnh Tứ Xuyên, thuộc miền Tây Nam Trung Quốc, là một trong bốn ngọn núi nổi tiếng nhất của Phật giáo Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của Nga Mi Sơn là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính Kim Đính với độ cao 3.079 m, đây cũng là điểm đầu tiên chúng tôi tới thăm. Sau khi dừng xe tại lưng chừng núi, chúng tôi lên xe buýt của Nga Mi Sơn đi thêm chừng 40km nữa, sau đó leo bộ thêm 1.5km tới địa điểm cáp treo. Quãng đường núi 1.5km tuy không quá dài, nhưng cũng khá nhiều thử thách bởi không khí trên này đã khá loãng, trên đường sẽ đi qua khu vực khỉ hoang hay xuất hiện, và nếu bạn “may mắn” một chút sẽ bị các chú khí này “xin đi” một ít đồ, có người thì là ba lô, điện thoại; người may mắn hơn thì là chai nước, túi trái cây… 

Do không có nhiều thời gian dừng chân nên chúng tôi lựa chọn đi cáp treo lên Kim Đính, vì theo người dân nơi đây, muốn leo bộ lên Kim Đính cần ít nhất 3 đến 4 ngày đường núi. Cáp treo nơi đây có sức chứa 100 người giống một toa xe buýt vậy, đi êm ru. Tới Kim Đính, đứng trên độ cao hơn 3.000m, trên cao là trời xanh với mây trắng bay bồng bềnh y như tiên cảnh vậy. Nga Mi Sơn quanh năm mưa, độ ẩm rất cao và tầm nhìn rất ngắn. Nhưng hên là 2 ngày chúng tôi ở đây đều là trời xanh, mây trắng, nắng vàng nên được chiêm ngưỡng cảnh đẹp Nga Mi Sơn một cách đầy đủ nhất.

Lên tới Kim Đính, xuất hiện trước mắt chúng tôi là tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát bốn mặt với bốn trạng thái khác nhau, cao 7,35m, nặng 62 tấn, được xem là bức tượng Phật cao nhất thế giới đúc bằng đồng mạ 20 kg vàng bên ngoài. Trung tâm quần thể kiến trúc là chùa Kim Đính với tượng Thập Phương Phổ Hiền cao 26m. Chúng tôi dừng chân tại đây tầm 2 giờ để vãn cảnh rồi di chuyển xuống núi. Đêm đó chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà nghỉ nằm tại lưng chừng núi, thời tiết hơi se se lạnh và không khí cực kỳ trong lành, sảng khoái.

图片默认标题_fororder_21

Sáng ngày thứ 2, sau khi ăn sáng chúng tôi di chuyển tới thăm Vạn Niên Tự, một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất tại Nga Mi Sơn. Chùa được xây dựng từ những năm công nguyên 401 với tên gọi Phổ Hiền Tự. Trải qua gần 2000 năm lịch sử với nhiều lần đổi tên, tên gọi “Vạn Niên Tự” được đổi vào năm 1600 và được lưu giữ cho đến tận ngày nay. Quần thể Vạn Niên Tự bao gồm một toà bảo điện xây theo lối kiến trúc Phật giáo cổ với phía dưới điện hình vuông, mái hình cầu, tượng trưng cho trời và đất. Điện cao 17,12m, rộng 15,79m, sâu 16.06m với 24 toà tháp, mỗi toà tháp là một tượng phật khác nhau, trong đó có tượng phật Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên lưng voi sáu ngà cao 7,35m, nặng 62,1 tấn. Tương truyền, Phổ Hiền Bồ Tát mang lại sức khoẻ và bình an cho chúng sanh, do đó nếu ai có bệnh tật mà tới đây cầu nguyện sẽ rất thiêng. Sau khi từ Vạn Niên Tự ra, chúng tôi di chuyển tới thăm Bạch Long Động, tương truyền đây là cố hương của Bạch Xà trong truyền thuyết, rồi đi sâu vào núi tới khu vực của khỉ hoang dã, đây cũng là một điểm đến khá lý thú trong hành trình.

Sau khi chia tay Nga Mi Sơn, chúng tôi tới tham quan Bức tượng Đại Phật Lạc Sơn tạc trên vách núi lớn nhất thế giới, nằm ở ngọn Thế Loan, đối mặt với Nga Mi Sơn. Đại Phật Lạc Sơn cao 71m và được chế tác trực tiếp trên núi trong 90 năm. Thân tượng Phật cao 59,98m, đầu cao 14,6m. Đỉnh đầu có 1.021 búi tóc và độc đáo nhất là phần móng tay của bức tượng, dù là bộ phận nhỏ nhất cũng đủ cho một người ngồi. Đại Phật Lạc Sơn cùng với Nga Mi Sơn đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1996. Tới thăm Đại Phật Lạc Sơn, các bạn có thể chọn hình thức ngồi du thuyền tới tham quan, du thuyền sẽ dừng lại ở chính giữa tượng phật, giúp bạn chiêm ngưỡng được hết độ hùng vĩ của Đại Phật Lạc Sơn.

Chia tay Lạc Sơn, kết thúc hai ngày du lịch ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, chúng tôi lại trở về với cuộc sống tất bật hàng ngày. Những trải nghiệm đầy lý thú trong chuyến đi chắc chắn sẽ còn lưu lại trong tâm mỗi người, sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ tới Trung Quốc, đất nước đã nâng đỡ tôi trong suốt quãng đời tuổi trẻ”.

 Nga Mi Sơn nằm ở thành phố Nga Mi Sơn, Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, là một trong 4 ngọn núi Phật giáo nổi tiếng Trung Quốc. Nga Mi Sơn và Đại Phật Lạc Sơn là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Ngoài Nga Mi Sơn ra, tỉnh Tứ Xuyên còn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng rất được du khách Việt Nam hoan nghênh, như Cửu Trại Câu, Hoàng Long, du khách còn có thể tới thăm nơi sinh sống của gấu trúc ở Tứ Xuyên, ngắm gấu trúc đáng yêu. Các bạn có thể like trang Diễn đàn Tuổi trẻ trên mạng xã hội Facebook để trao đổi với chúng tôi cảm nhận về du lịch Tứ Xuyên. 

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập