李峰

Bạn Việt Nam yêu thích bún ốc Quảng Tây

30-04-2019 11:36:14(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Xin chào các bạn

Mình là Nguyễn Mai Phương, lưu học sinh đến từ Việt Nam

Hiện đang học chuyên ngành MC và phát thanh tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây

Chúng mình đang chuẩn bị cho chương trình ngày lễ mùng 3/3 âm lịch của Viện Giáo dục Quốc tế

Có thể thấy trong tiết mục này có sự tham gia của lưu học sinh đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau như Philippin, Malaixia, Việt Nam, Lào, Thái Lan

Còn có Ba Lan, Ukraina và các quốc gia khác

Mùng 3 tháng 3 âm lịch ở Việt Nam là Tết Thanh Minh

Còn ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch ở Quảng Tây là Tết Dân Ca

Để so sánh thì mình thích ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch của Quảng Tây hơn

Mọi người cùng hát hò, nhảy múa

chơi các trò chơi dân gian

mình cảm thấy rất có ý nghĩa

Lúc mới đến đây, mình không ăn được cay

Cũng không ăn được bún ốc

Nhưng qua thời gian

Mình càng ngày càng thích ăn bún ốc

Thậm chí có thể ngày nào cũng ăn mà không ngấy

Mà lần nào cũng đều cho thêm cay

Quảng Tây mấy năm nay phát triển rất nhanh chóng

Đặc biệt là giao thông

Sự xuất hiện của tàu điện ngầm, tàu cao tốc khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng tiện lợi hơn

Ở Nam Ninh, mình rất thích ngồi tàu điện ngầm đi chơi

vì vừa rẻ, vừa tiết kiệm thời gian

Mọi người nhìn này

Mua đồ ở Nam Ninh Quảng Tây

cũng chẳng cần đến tiền mặt

Bây giờ chỉ cần dùng diện thoại thanh toán là xong

Con người Quảng Tây chất phác, nhiệt tình

Mình yêu thành phố Nam Ninh

Năm nay là năm thứ năm mình ở Quảng Tây

Trong năm năm này

Quảng Tây đã cho mình rất nhiều niềm vui và sự bất ngờ

Mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước Trung Việt

cống hiến tuổi thanh xuân và nhiệt huyết của mình

Tôi yêu Nam Ninh, yêu Học viện Nghệ thuật Quảng Tây

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập