Mẫn Linh

Các Mác nghèo túng viết nên “Tư bản Luận”

25-02-2019 15:16:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Các Mác là bậc thầy tinh thần của người cộng sản. Nhưng các bạn hiểu bao nhiêu về câu chuyện của Các Mác? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng dẫn câu chuyện về Các Mác viết “Tư Bản Luận”, lấy đó để khẳng định khí tiết cao thượng là phẩm chất của mỗi một người làm nên sự nghiệp lớn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kể câu chuyện này như thế nào cũng như câu chuyện về Các Mác viết “Tư Bản luận”.

图片默认标题_fororder_416973537040895100

 

Trong bài “Tùng Chính Tạp Đàm” (Bàn về tham gia công tác chính trị) đăng trên cuốn “Thoát nghèo”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình, khi đó là Bí thư thành phố cấp địa khu Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến viết:

“Nhìn cả lịch sử loài người, tất cả những người có thành tựu, tất có đạo đức cao. Các Mác chính đã viết nên “Tư Bản Luận” trong lúc cuộc sống nghèo túng nhất. Trong thư gửi Ăng-ghen tháng 2 năm 1852, Mác viết: “Một tuần qua, tôi đã đạt tới mức rất khoái chí: Không thể đi ra ngoài cửa bởi áo khoác đã đưa đi hiệu cầm đồ, không được ăn thịt bởi người ta không cho nợ nữa.” Cho dù như vậy, Mác cũng không khuất phục, không dừng làm việc. Không sợ khó khăn nghèo túng, chỉ vì chủ nghĩa thực sự, đó tức là khi tiết của nhà cách mạng giai cấp vô sản”.

图片默认标题_fororder_416973545630747200

 

Các Mác, bậc thầy tinh thần của người cộng sản đã dùng sự phấn đấu của cả cuộc đời để viết nên từ “khí tiết”. Khi bắt đầu viết “Tư Bản Luận” ở Luân Đôn, ông ở vào những ngày khó khăn nhất của cuộc sống. Do thiếu nguồn thu nhập cố định, cộng thêm sự bức hại và phong tỏa của Chính phủ giai cấp tư sản, vấn đề đói và sinh tồn đã gây khó khăn cho gia đình Mác. Đói đã đe dọa lại thêm bệnh tật dày vò, trong thư gửi Ăng-ghen, Mác đã viết :”Vợ tôi đã ốm, bé Jenny lại mắc bệnh, (cô giúp việc) Helen Demuth Lynn mắc một loại bệnh nhiệt thần kinh. Bác sĩ ư, tôi trước đây không mời, bây giờ cũng không mời được, bởi vì tôi không có tiền mua thuốc. Tám đến mười ngày qua, cả nhà chỉ ăn bánh mì và khoai tây, hôm nay còn mua được những thứ đó hay không thể mua được nữa cũng chưa biết.” Ba trong sáu đứa con của Mác đã chết yểu trong cảnh nghèo túng như vậy, thậm chí sau khi con chết cũng không có tiền để mua chiếc quan tài nhỏ.

图片默认标题_fororder_416971827635521523

Trong thời gian lưu vong ở Luân Đôn, Mác luôn sống rất nghèo túng. Đôi khi nghèo đến mức không có tiền để trả tiền thuê nhà, bà chủ nhà đã gọi cảnh sát đến niêm phong giường ngủ, quần áo, thậm chí cả cái nôi và đồ chơi của con. Mấy đứa con sợ hãi nép vào góc tường, lén lút rơi lệ. Mác không có cách nào khác, đành phải đội mưa đi tìm nơi ở mới, nhưng không ai cho thuê. Lúc này, ông chủ cửa hàng bán thuốc, bán bánh mì, bán sữa đều đến đòi nợ. Jenny trước mặt chủ nợ không còn cách nào khác, đành phải cho khuân chiếc giường của mình mang đi bán để lấy tiền trả nợ. Nhưng vừa khuân lên xe, thì cảnh sát lại đến, nói rằng dọn đồ vào lúc chập tối là vi phạm pháp luật, và vu tội họ cố ý trốn nợ. Đối với Mác, sở dĩ cần có tiền và sinh mệnh, chỉ là vì sự nghiệp cách mạng. Trong một bức thư, Mác viết: “Giả thử tôi có đủ tiền, cũng tức là nói lớn hơn số không, để nuôi gia đình, và sách của tôi cũng đã hoàn thành, thì hôm nay hay ngày mai tôi bị mang ra bãi lột da, nói cách khác, chết đột tử, đối với tôi cũng chẳng là gì cả.”

图片默认标题_fororder_416973545630746950

Mác sinh ra trong một gia đình khá giả, năm 23 tuổi đỗ Tiến sĩ, năm 25 kết hôn với một tiểu thư quý tộc, còn là chủ biên tờ “Rheinische Zeitung”. Mác đáng lẽ phải trở thành “Tước sĩ Mác”, “Bộ trưởng Mác”, “Thống đốc Mác”, “Giáo sư Mác”, nhưng Mác đã vứt bỏ tất cả những thứ đó, lựa chọn “nghề nghiệp có thể lao động vì phúc lợi của loài người nhất”, phiêu bạt khắp nơi 40 năm vì công việc và cách mạng, nghèo rớt mồng tơi, con cái chết yểu, cho đến tháng 3 năm 1883 ngủ vĩnh viễn trước bàn làm việc. Mác đã dùng hành động thể hiện khí tiết của nhà cách mạng giai cấp vô sản.

图片默认标题_fororder_416973537040924011

Tổng Bí thư Tập Cận Bình kể chuyện Mác viết “Tư Bản Luận”, lấy đó để khẳng định một lý lẽ như thế này: Khí tiết cao thượng là phẩm chất  của mỗi một người làm nên sự nghiệp lớn, bất kể đối mặt với khó khăn hiểm trở ra sao, miễn là kiên định niềm tin, giữ vững khí tiết, thì nhất định có thể vượt qua khó khăn, giành được thành công. Hiện nay, đứng trước cám dỗ lợi ích và tư tưởng đa nguyên, áp lực ứng đối với thách thức và chuyển đổi cải cách, ôn lại những lời nói khẩn thiết của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, “nhìn cả lịch sử loài người, tất cả những người có thành tựu, tất có đạo đức cao.”, “Khí tiết cao thượng là phẩm chất của mỗi một người lãnh đạo”, chính có thể khích lệ đông đảo cán bộ, đảng viên kiên định niềm tin lý tưởng, khơi dậy khí tiết cao thượng, giữ thân mình trong sạch trước cám dỗ lợi ích, đứng vững trước giao phong tư tưởng, can đảm phấn đấu trước những thách thức rủi ro, từ đó thúc đẩy con tàu lớn “Trung Quốc” không ngừng rẽ sóng ra khơi, tiến ra vùng biển rộng lớn hơn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập