Sảnh Hoa

Các nơi Trung Quốc đón chào năm mới, chúc phúc tổ quốc phồn vinh thịnh vượng

08-01-2019 14:24:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tạm biệt năm 2018 tràn đầy thu hoạch, đón chào năm 2019 ngập tràn hy vọng. Khắp nơi Trung Quốc đâu đâu cũng ngập tràn niềm vui náo nhiệt mừng ngày lễ. Người dân đi dạo công viên, trung tâm thương mại, xem biểu diễn, mở tiệc liên hoan, gạt đi những giọt mồ hôi phấn đấu cả năm qua, cùng mong đợi một năm mới tốt đẹp. Trong giây phút tiễn năm cũ và đón năm mới, người dân Trung Quốc có vui mừng, có cảm xúc, cũng có hy vọng, có sự mạnh mẽ. Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, Sảnh Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn về tình hình đón năm mới của người dân Trung Quốc trong những ngày qua.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_6016_68f0bc63-bb79-4515-846f-90a5ab480369

 

Tại Thủ đô Bắc Kinh, hoạt động giờ đếm ngược đón năm mới đã diễn ra tại Công viên Ô-lim-pích Bắc Kinh. Hơn 5000 người đến từ các giới ở thủ đô Bắc Kinh đã sum họp tại đây, cùng đón chào năm 2019.

Cùng với sự vang lên của tiếng chuông năm mới trên quảng trường, đông đảo bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới cùng ôm nhau và gửi lời chúc tốt đẹp cho nhau, cùng đón chào năm mới.

Chúc phúc đất nước chúng ta phồn vinh và thịnh vượng”.

 “Chúc gia đình mạnh khỏe, hài hoà và vui vẻ”.

“Tôi mong có một việc làm mà mình yêu thích, sau đó sẽ giàu lên trong một đêm”.

 

Đông đảo du khách trên phố Pha Tử ở thành phố Trường Sa, tỉnh tỉnh Hồ Nam, ngõ Hộ Bộ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đường Trương Dịch ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đều rất nhộn nhịp. Anh Vương Quang Chấn, chủ cửa hàng trong chợ ở đường Trương Dịch, thành phố Lan Châu nói:

“Con trai tôi đã thi đỗ đại học, vui đến nỗi không diễn tả nổi, tôi đã dặn con phải cố gắng học tập. Con muốn hạnh phúc thì phải phấn đấu, nếu không phấn đấu, không thể nào có bánh rơi từ trên trời xuống”.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_6016_7248849e-4811-4255-81bc-d9edc9818755

Trong dịp năm mới, mua hoa tươi là truyền thống của người Phúc Kiến. Tại Khu Tam Phường Thất Hàng, chợ hoa truyền thống hơn 1000 năm lịch sử đã mở cửa từ sáng sớm, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến thưởng thức, mua sắm hoa tươi, cùng đón chào năm mới. Anh Hoàng Kiến Dân, người dân thành phố Phúc Châu nói:

   “Tôi mong trong một năm mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân cả nước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa công cuộc cải cách mở cửa của đất nước, khiến nước ta ngày càng lớn mạnh”.

Tại hiện trường bắt cá mùa đông tại hồ Tra Cán, tỉnh Cát Lâm, chợ cá Đông Cực ở Phù Viễn, tỉnh Hắc Long Giang, dù nhiệt độ chỉ còn 20-30 độ âm, nhưng người dân mua bán vẫn rất sôi nổi. Tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, người dân giăng đèn kết hoa, cùng đón chào năm 2019. Anh Lưu Kiến, người dân thành phố Aksu nói:

“Chúc cuộc sống ngày càng phát triển, năm mới thu hoạch mới”.

 

Tại Côn Minh – thành phố bốn mùa xuân ở tỉnh Vân Nam, đâu đâu cũng ngập tràn hoa tươi đón chào năm mới. Du khách Hoàng Chí Linh nói:

“Trong 40 năm cải cách mở cửa, thành tích rất lớn, cảm nhận cũng nhiều, đất nước thay đổi to lớn, chúng tôi từ nước ngoài trở về, thấy đất nước ta vẫn là tốt nhất”.

     Bà con dân làng đón năm mới cũng vui mừng náo nhiệt, đập bánh Tết, hát kịch, mặc dù nội dung khác với người dân thành phố, nhưng tâm trạng vui vẻ là như nhau. Tại làng Lưu Sơn, Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc, kịch đèn ngựa truyền thống cổ xưa đã thu hút đông đảo người dân đến xem. Tại làng Lê Chưởng ở huyện Phổ, tỉnh Sơn Tây, bà con dân làng cùng giàu lên đã sum họp tại quảng trường văn hoá mới xây, múa sư tử, múa ương ca, khiêng kiệu hoa, cùng cầu chúc cuộc sống ngày càng sung túc giàu lên.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập