Mẫn Linh

Những tiếng cười thanh xuân

24-10-2018 09:23:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã cùng Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đồng xuất bản tập san “Cầu vồng Hữu nghị”, giới thiệu cuộc sống, cảm nhận đời sống du học của lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Bạn Quách Thị Vân Anh, quê ở Thái Bình, Việt Nam, hiện là Chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc, từng ba lần đến Trung Quốc du học. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện du học Trung Quốc của Vân Anh qua giọng đọc của Mẫn Linh và Vân Anh.

图片默认标题_fororder_ongkinh201810244

VA: Tôi đến Trung Quốc lần đầu vào năm 2009 trong đợt du học trao đổi một năm giữa trường Đại học Phương Đông Hà Nội và Đại học Dân Tộc Quảng Tây, đó là chuyến đi đầu tiên để lại cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ, và cũng cơ duyên giúp tôi quay trở lại ngôi trường đầy ắp những niềm vui và tháng ngày khó quên trên mảnh đất Trung Hoa này.

Trường Đại học Dân Tộc Quảng Tây với tôi không chỉ là mái nhà thứ hai, mà mảnh đất và con người Quảng Tây với tôi cũng là quê hương thứ hai của mình, nơi có những người bạn nồng hậu, những người thầy, người cô chắp cánh cho tôi hoài bão cùng ước mơ tuổi trẻ.

图片默认标题_fororder_ongkinh20181024̀5

M: Vân Anh còn nhớ như in, lần đầu tiên được mặc áo dài đón sinh nhật cùng những người bạn nơi đây. Đó là một ngày đáng nhớ của năm 2013, khi tham gia bán kết chương trình“留动中国”(Chuyển động cùng Trung Quốc) tại Vân Nam.

Tham gia chương trình với lịch tập dày đặc nên Vân Anh đã quên luôn ngày sinh nhật của mình hôm đó lúc nào không hay. Ngày hôm sau cũng là buổi diễn chính thức nên tối hôm trước, sau khi đi nghe phổ biến trước về điều lệ và nội dung của chương trình mọi người đều về phòng với trạng thái mệt rã rời, lúc này đã hơn mười giờ tối, trời khi ấy đã lạnh hơn và cũng muộn. Bỗng một người bạn chạy sang phòng Vân Anh thông báo 30 phút sau phải tập trung tại phòng Vân Anh để kiểm tra trang phục cho buổi biểu diễn ngày mai xem có vấn đề gì không để còn kịp thời chỉnh sửa. Nhận được thông báo “sét đánh ngang tai” bản thân Vân Anh cũng rất uể oải, vì thế tâm trạng có đôi chút bực bội là điều khó tránh khỏi, “đã thế lại còn tập trung ở phòng mình nữa chứ”, Vân Anh loé lên một suy nghĩ “khó chịu”. Vân Anh và người bạn cùng phòng trở về để “lom khom” thu dọn đồ đạc gọn gàng chuẩn bị cho “chiến dịch” kiểm tra trang phục lần cuối. Vừa mới thu dọn được một lúc thì lại thấy các bạn lưu học sinh Lào, Thái đều mặc quốc phục của nước mình đi vào, “bày trò” tắt điện để trêu cô giáo chuẩn bị sang kiểm tra, Vân Anh “ngây thơ” tin và làm theo.

图片默认标题_fororder_ongkinh20181024̀9

VA: Điện đã tắt, mọi người đã nấp thật kĩ, giờ thì chỉ chờ cô giáo vào là cả lũ sẽ có một trận cười “sảng khoái”, tôi nghĩ thầm trong bụng, với sự hồi hộp và hào hứng. “Bing bong” – tiếng chuông vừa vang lên tôi đã được phân công ra mở cửa, khi cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt tôi lại hiện lên một cảnh tượng hoàn toàn khác. Hai cô giáo tay bưng bánh ga tô đi vào, những bạn khác thì ở phía sau hát bài Chúc mừng sinh nhật. Mọi thứ đến quá bất ngờ và hạnh phúc. Tôi lâng lâng những xúc cảm tuổi mới trong bộ Quốc phục áo dài, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui và bồi hồi. Lần đó tiết mục nhảy sạp của chúng tôi giành được điểm cao thứ 3 trong các tiết mục tham gia chương trình.

图片默认标题_fororder_ongkinh201810241

M: Cũng chính tại ngôi nhà thứ hai – Đại học Dân Tộc Quảng Tây này, lần đầu tiên trong cuộc đời Vân Anh được trở thành huấn luyện viên bóng chuyền hơi “bất đắc dĩ”. Vân Anh lần đầu tiên biết đến bộ môn bóng chuyền hơi này khi du học tại Quảng Tây. Năm đầu tiên cùng học viện tham gia giải bóng chuyền hơi dành cho nghiên cứu sinh của trường, với tất cả những “tế bào” đam mê thể thao trong mình, Vân Anh cùng cả đội giành giải nhì. Đến năm 2014, vì ham vui nên Vân Anh được các bạn trong học viện kéo đi chơi cùng môn này. Về sau tự nhiên trở thành “huấn luận viên” của mọi người lúc nào không hay. Năm đó, Học viện Quản lý của Vân Anh giành giải nhất bóng chuyền hơi nữ toàn trường.

图片默认标题_fororder_ongkinh20181024̀7

VA: Năm 2009, lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Nam Ninh này, tôi đã tràn đầy nhiệt huyết với những hoạt động và phong trào của nhà trường, học viện cũng như chi Hội. Tiếc là khi đó Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh chưa chính thức thành lập, nhưng những đợt tham gia các hoạt động cùng anh chị em người Việt tại đây lại càng khiến tôi háo hức và yêu đời hơn. Những câu chuyện về hoạt động của lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh chúng tôi kể ra thì nhiều lắm nhưng vui nhất vẫn là những lúc mọi người chuẩn bị cho một chương trình nào đấy. Trước lúc chương trình diễn ra khoảng một tháng là cả Ban tổ chức phải lên kế hoạch, sau đó thì phân công nhau công việc.

图片默认标题_fororder_ongkinh20181024̀8

M: Năm 2015, trong lần thứ ba Vân Anh sang Trung Quốc, hoạt động đầu tay Vân Anh tham gia cùng mọi người nơi đây là chương trình tặng quà Nô-en cho các bạn hội viên. Trời thì lạnh nhưng “bất chấp tất cả”, những món quà xinh xắn vẫn được Vân Anh và các bạn gói lại xinh xắn và “hấp dẫn”, Vân Anh và các bạn tự tay gói những món quà đầy ý nghĩa rồi viết thiệp chúc mừng tặng cho các bạn hội viên khác. Đến ngày Nô-en thì mang quà đi từng tầng, từng phòng ở ký túc xá để các bạn tự chọn. Nghĩ lại hình ảnh lúc mở cửa để nhận quà, các bạn hét lên vì “ngạc nhiên và sung sướng” khi nhìn thấy ông già Nô-en và thùng quà trên tay là Vân Anh lại thấy vui kỳ lạ.

图片默认标题_fororder_ongkinh201810243

VA: Năm 2016 khi chính thức trở thành Chi hội trưởng Chi hội Lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, lúc này tôi có cơ hội tổ chức nhiều hơn những hoạt động và chương trình hay và ý nghĩa dành cho mọi người. Như chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2017, chúng tôi tổ chức cho các bạn đi dã ngoại ngoài trời. Hôm đó mọi người vui chơi từ mười giờ sáng đến tận gần bảy giờ tối mà vẫn chưa biết mệt. Thông qua các trò chơi, cuối buổi mọi người ngồi lại với nhau để chia sẻ những cảm nghĩ của mình dành cho chi hội, đây cũng là dịp chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông và thấu hiểu nhau qua những câu chuyện chân tình và thân mật. Hôm đấy tôi bỗng có chút gì đó nuối tiếc, nuối tiếc vì đây là lần cuối cùng, với cương vị Chi hội trưởng tôi được tổ chức chương trình cho các bạn, nhưng vui vì chương trình đã kêu gọi được rất nhiều bạn tham gia và để lại ấn tượng tốt cho mọi người.

M: Năm 2017 là người phụ trách chính Hội Lưu học sinh tại Thành phố Nam Ninh Quảng Tây, lần đầu tiên Vân Anh đứng ra tổ chức chương trình “đầu tay” mang tên “Liên hoan tiếng hát lưu học sinh sinh viên Việt Nam tại Quảng Tây”, chương trình đã để lại dấu ấn sâu sắc với tân Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh cùng các lãnh sự. Lúc triển khai công tác tổ chức, mọi điều khó khăn hơn Vân Anh tưởng rất nhiều, như việc kêu gọi tài trợ không có sự hồi âm đôi lúc cũng khiến các bạn nản lòng và buồn chán. Nhưng sau đó với sự đồng lòng và quyết tâm của tất cả mọi người cùng sự hỗ trợ đắc lực của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, mọi việc cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.

Ngày chương trình khép lại thành công tốt đẹp thì cũng là lúc bản thân Vân Anh nhận ra một chân lý: “con đường nào cũng lắm chông gai nhưng chỉ cần mình nỗ lực thì thành công sẽ mỉm cười”. Đây cũng là điều luôn động viên Vân Anh trong rất nhiều lần gặp khó khăn khi đứng ra tổ chức các hoạt động sau này.

图片默认标题_fororder_ongkinh201810242

Cuối tháng 10 năm 2017 nhận được tin Đại hội Đại biểu sinh viên Việt Nam tại Trung Quốc khóa I, nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Vân Anh đã không khỏi háo hức. Chuyến đi về phương Bắc lần này đem lại cho Vân Anh nhiều cảm xúc thú vị, là cảm xúc xao xuyến trước mùa thu lá vàng phương Bắc, với cảnh đẹp dịu dàng, bình yên đến lạ kỳ; là sự bất ngờ khi được gặp lại một người bạn cũ sau tám năm xa cách giữa lòng thủ đô Trung Hoa; hay là sự ấm áp trước sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu, chu đáo của các anh chị, các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh… tất cả đều ghi dấu đậm sâu trong lòng Vân Anh.

VA: Cơ duyên đưa tôi đến với Trung Quốc, cũng chính nơi đây đã giúp tôi phát hiện và khám phá được những điểm mạnh của bản thân mình, là nơi tôi có cơ hội được cống hiến, đem sức trẻ và nhiệt huyết của mình để truyền lửa cho mọi người. Sau này khi đã tốt nghiệp, nếu có cơ hội tôi vẫn muốn được tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Bởi đây là nơi tôi có thể trải nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống, và trên hết, đây còn là nơi giúp tôi gắn kết mọi người, những bạn trẻ du học xa nhà lại với nhau, cùng tham gia hoạt động, và rộn vang những tiếng cười thanh xuân.

图片默认标题_fororder_ongkinh20181024̀6

M: Vâng. Cuộc sống du học quả thật là một từng trải quý báu trong đời mỗi lưu học sinh. Nếu bạn muốn đón đọc càng nhiều bài viết trong tập san Cầu vồng Hữu nghị, bạn có thể like trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, gửi yêu cầu nhận tập san qua tin nhắn, hoặc gửi email trực tiếp tới vie@cri.com.cn, cho biết địa chỉ cụ thể nhận tập san, chúng tôi sẵn sàng gửi cho các bạn. Chương trình Ống kính ASEAN hôm nay đến đây là hết, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn...

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập