Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đốt giấy bẩn
   2009-07-07 15:10:52    cri
Nhà văn khác ngồi nháp mãi mới được tập bản thảo, để bừa bãi ở bàn. Lúc quay lại thì bản thảo không còn. Ông chạy xuống vừa thấy vợ đang dùng nhóm bếp lò. Ông giật lấy quát lớn:

- Bà giết tôi rồi.

Bà này cũng giật mình quay lại:

- Ông bảo sao? Tôi có phải là người ngu đâu? Ông xem tôi có đốt tờ giấy trắng nào của ông không? Tôi đốt toàn giấy bẩn ông đã viết rồi ném bừa bãi trên bàn đấy chứ.