Một ông mới nhận chức. Hình như ông ta làm giám đốc gì đấy tận trên tỉnh. Ở quê ông ta, bao nhiêu người đến gia đình chúc mừng. Một ông chú nói:
- Ngay từ bé, thấy trán nó hói tôi đã bảo sau này nó làm to mà.
Một bà mợ cũng nịnh xen vào:
- Từ lúc bé dáng nó ngồi cũng bệ vệ.
Một ông cậu ngắt lời:
- Mà lúc ấy nó hách dịch và láo lắm, ai nó cũng chửi tuốt. Đúng là từ bé nó đã được cái "sang miệng".
Một bà thím lại thêm:
- Ngay khi tôi dạy học nó không chịu học. Tôi bảo, nó tiên đoán "chẳng học thì cũng làm quan".
Một bà cụ già cả nghe mọi người khen nhiều quá cũng tham gia:
- Mà nó có cái lạ lắm! Hồi nhỏ đi ngoài cứt nó toàn vuông chứ không tròn như đứa trẻ khác đâu. |