Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lại nhầm
   2008-09-02 16:40:57    cri
Ngồi trong rạp phim, một ông trung niên quay sang người bên cạnh phàn nàn:

- Đằng trước chúng mình có mấy đứa thanh niên không biết là nam hay nữ mà chúng nó cứ bá đầu bá cổ nhau che hết cả màn ảnh.

Chúng nó là nữ đấy!

 

- Nữ à? Sao nhìn tóc chúng ngắn chẳng khác gì đàn ông, nhất là cái đứa ngồi ghế ngoài ấy, tóc ngắn, đội mũ, áo bò... ai dám bảo là gái. - Ông trung niên vặn chuyện - Bác không nhầm đấy chứ?

- Vâng nhưng đúng là gái! Nó là con gái tôi đấy mà.

Ôi! Vậy xin lỗi bác. Tôi không biết bác là bố cô gái, nếu biết tôi không dám quá lời, xin lỗi bác vậy.

- Không cần đâu - Người ngồi bên cạnh tiếp lời: Anh chẳng cần phải khách sáo, tôi cũng không phải bố của cháu đâu.

- Bác vừa nói...

- Đúng, tôi vừa nói nó là con gái tôi, nhưng tôi là mẹ nó chứ không phải bố nó. Hai mẹ con chúng tôi mặc áo lẫn của nhau và cắt tóc cùng một cửa hiệu.