Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-141
   2008-09-09 16:09:58    cri

Trong thư gửi cho Lệ Quyên, bạn Nguyễn Văn Trúc thôn Long Tiến, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa viết:

Cô Lệ Quyên kính mến, trong 9 năm qua, chiếc đài nhỏ với các chương trình của CRI là người bạn gắn bó và trung thành nhất đối với cháu. Mỗi khi có việc gì khó giải quyết là cháu cầm bút viết thư cho quý đài, và đã trở thành người bạn thân thiết của CRI. Từ nhỏ cháu đã rất thích Trung Quốc, và học tiếng Trung Quốc qua đài, nhưng cháu chỉ đọc được nhưng không viết được, nên cháu chỉ có cách là tìm hiểu Trung Quốc qua các chương trình phát thanh. Quê cháu còn nghèo và không có ai biết tiếng Trung Quốc, nên cháu một mình mò mẫm học. Ngoài ra, thông qua chương trình của CRI, cháu được thưởng thức nhiều bài hát Trung Quốc và làm quen với các bạn có cùng sở thích để cùng nhau chia se niềm vui trong cuộc sống và học tập. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Mong các bạn liên hệ với Trúc theo địa chỉ trên.

Sau đây là những lời tâm sự của bạn Cà Văn Phới bản Liềng, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La :

Chào chị Lệ Quyên và tất cả các anh chị em trong Ban Tiếng Việt Nam của CRI, em đến với CRI đã hơn 2 năm rồi, qua các tiết mục của quý đài, em đã nắm được nhiều thông tin và hiểu biết thêm rất nhiều về Trung Quốc, qua đó em cũng rút ra được nhiều bài học trong cuộc sống, nhưng điều thú hút em nhất là được nghe những lời tâm sự, những dòng tâm tư, tình cảm của các bạn nghe đài, và được làm quen với các bạn để cùng nhau trao đổi về văn hóa, lịch sử và những thông tin hkác về Trung Quốc. Bởi vì có được những kiến thức đó chúng em có thể tham gia những kỳ thi kiến thức về Trung Quốc do CRI tổ chức. Chúc các bạn và gia đình bình an, vui vẻ và hạnh phúc.


1 2