Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-141
   2008-09-09 16:09:58    cri
Thưa quý vị và các bạn, sau mấy tháng nghỉ hè, lúc này các bạn học sinh lại trở lại với thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu bắt đầu một năm học mới, nhưng cũng có những bạn sau 12 năm miệt mài đèn sách thì giờ đã thi lên đại học hoặc đi vào với cuộc sống, mỗi người đều mang theo một cảm xúc khó tả. trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, trước hết Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn những lời tâm sự của bạn Lê Thị Hồng Nhung đội 3, Trung Thái, Thái Thụy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Cô Lệ Quyên thân mến, bây giờ em mới thấm thía cảnh cuối cấp. Chuyền tay nhau quyển lưu bút mới thấy hết được niềm luyến tiếc khi phải xa nhau, phải chia tay ngôi trường mình đã gắn bó gần 9 năm trời. Không phải riêng em mà các bạn đều ở trong tâm trạng như vậy. Bọn em không còn thấy cảnh cả bọn trong lớp "Chí chóe" với nhau, tranh nhau từng cái bánh, từng quả xoài, mà nét mặt đứa nào cũng buồn rầu. Trước đây, chúng em cứ nghĩ là chia tay nhau chẳng có gì đáng khóc, đỡ phải "Chí chéo", không ngờ bây giờ muốn nhìn thấy cảnh ấy cũng không còn nữa, vì mỗi đứa một phương, mỗi đứa có một ước mơ, một chí hướng riêng, nhưng không biết con đường đời của mỗi người có bằng phẳng thuận lợi như ý muốn hay không, em mong mọi người đều đạt được ước mơ của mình.

Cô Lệ Quyên thân mến, trong lúc buồn vì phải chia tay với thầy cô và bạn, thì các thông tin của CRI đã mang đến cho em niềm an ủi và làm quen được với các bạn nghe đài, chúc các bạn an khang, vui vẻ, thành công trên con đường mà mình đã chọn.

1 2