Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Để cho đấng mày râu phải thừa nhận: "Phụ nữ làm lãnh đạo, cả thôn đều khá giả."
   2009-05-05 16:56:08    CRIonline

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, chị Thái Bích Dung ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, tuy chỉ học hết cấp ba, nhưng những lời phát biểu nghe rất mộc mạc nhưng có nội hàm của chị đã để lại cho những người tham gia cuộc họp toàn quốc về trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phụ nữ nông thôn tham gia vào công việc tự trị của thôn một ấn tượng sâu sắc. Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện về chị Thái Bích Dung.

Ấn tượng của chị Dung là, trước đây ở thôn Long Trì việc gì cũng đều là do nam giới quyết định, người phụ nữ hầu như chỉ quanh quẩn với công việc bếp núc.

Vai trò của người phụ nữ được thay đổi bắt đầu từ khi thực thi " Luật Tổ chức Ủy ban thôn". Chị Dung cho phóng viên biết: Để dẫn dắt chị em phự nữ từ công việc nội trợ của gia đình tham gia vào công việc lớn của tập thể, những năm gần đây, thôn đã tiến hành giáo dục chị em, hướng dẫn bà con tự quản lý thôn xóm của mình theo chủ đề: Tự cường, tự tôn, tự lập, để cho chị em biết quý trọng quyền lợi của mình, tổ chức sản xuất nông nghiệp và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới, mở rộng tầm mắt, đồng thời triển khai các hoạt động phong phú đa dạng, để tăng thêm lòng tin và niềm tự hào của chị em.

Năm 2005, thôn tổ chức bầu cử đổi khoá, chị Dung từng làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ của thôn trong 22 năm, trở thành người phụ nữ lãnh đạo đầu tiên của thôn Long Trì, lên làm Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm của thôn. Vừa lên nhậm chức, đặt ra trước mắt chị một thách thức gay go là: Từ năm 2005 đến năm 2006 thôn Long Trì chịu trách nhiệm tiếp nhận 100 người tái định cư. Theo chính sách, tổng cộng phải nhường 150 mẫu ruộng đất cho những người tái định cư.

Phải làm công tác tư tưởng cho bà con như thế nào ? Với kinh nghiệm trong nhiều năm làm công tác phụ nữ, chị Dung nắm được rằng trong các gia đình "Người phụ nữ có quyền quyết định", trong lúc then chốt chị Dung không quên phát huy ưu thế của chị em.

Thế là Chi bộ Đảng và Ủy ban thôn đưa ra phương án điều chỉnh ruộng đất, trước hết mở cuộc họp phụ nữ, trưng cầu ý kiến của chị em, được sự ủng hộ của chị em phụ nữ, thì tất nhiên chị Dung cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước khi chị Dung lên nhậm chức, cán bộ của thôn Long Trì cơ bản là người trong hai họ "Họ Khuông và họ Tô luân phiên nhau làm, nhưng người trong hai dòng họ này từ trước đến nay lại không đoàn kết. Sau khi lên làm cán bộ thôn, chị Dung nhiều lần tìm những người của hai dòng họ này từng làm cán bộ thôn để trao đổi ý kiến và không thiên vị một bên nào, đồng thời động viên các chị em khác trong thôn, phát huy ưu thế của mình, cả thôn còn triển khai hoạt động "Gia đình đầm ấm hạnh phúc, hàng xóm láng giềng hòa thuận, xóm làng hài hòa", khiến cho đời sống tinh thần của bà con có sự thay đổi to lớn, thôn Long Trì cũng từ một thôn quản lý lỏng lẻo, trở thành một thôn "Hài hòa", mấy năm gần đây cả thôn không hề xẩy ra một vụ án hình sự hay một vụ tranh chấp.

Dưới sự dẫn dắt của chị Dung, các chị em phụ nữ thôn Long Trì đều sôi nổi hẳn lên, bắt đầu tích cực tham gia tranh cử vào các tổ chức của thôn. Chị Dung cho phóng viên biết, hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ đã chiếm gần 40% trong ban lãnh đạo các cấp của thôn. Chị Dung nói với phóng viên: "Tham gia vào ban lãnh đạo thôn, các chị em có thể đóng góp ý kiến của mình, có thể cùng đấng mày râu tham gia vào công việc của thôn xóm.

Tháng ba năm ngoái, huyện quyết định chi 150 nghìn đồng Nhân dân tệ xây dựng trụ sở mới của thôn và đã được thông qua với số phiếu ít ỏi tại cuộc họp của các đại diện thôn, nhưng chị Dung đã phát hiện, tại cuộc họp có một số đại diện của phụ nữ không phát biểu ý kiến.

Sau cuộc họp, chị đặc biệt mở một cuộc họp phụ nữ, để chị em phát biểu ý kiến của mình, kết quả tại cuộc họp các chị em đều bày tỏ phản đối, với lý do: "Xây dựng trụ sở mới của thôn, đầu tư lớn, thời gian dài, khó trưng dụng đất, tính ra phải thâm hụt mấy trăm nghìn đồng, chẳng thà sửa chữa lại trụ sở hiện nay. Sau khi được sự đồng ý của cấp trên, chị Dung mở một cuộc họp có sự tham gia của các Đảng viên và các đại diện của thôn, với số phiếu tuyệt đối thông qua quyết định sửa chữa lại trụ sở cũ. Rốt cuộc, chỉ trong một tháng trời mà chỉ mất 250 nghìn đồng Nhân dân tệ đã hoàn thành việc sữa chữa trụ sở làm việc của thôn.

Chính chị Dung, người nữ lãnh đạo thôn với đặc tính của người phụ nữ là tỷ mỉ, chu đáo, thông qua Hội đại biểu phụ nữ của thôn, phân công trách nhiệm cho từng người chăm lo việc học hành và đời sống cho hơn 20 cháu nhỏ trong cả thôn mà cha mẹ đi nơi khác tìm việc làm, những trẻ em này không một cháu nào thất học, cháu nào cháu nấy đều là học sinh xuất sắc. Khi cha mẹ của những cháu này về quê, để tỏ lòng cảm ơn bà con thôn xóm, họ tích cực ủng hộ công việc xây dựng quê hương, trong đó có 23 người đi nơi khác làm việc đã quyên góp hàng 270 nghìn đồng Nhân dân tệ để xây dựng đường xá của thôn.

Chị Dung nói, chị em phụ nữ thôn Long Trì đã tự đánh giá mình như thế này: "Trước đây làm nội trợ, ngày nay làm chủ nhân."