Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Những cảm xúc của lưu học sinh Việt Nam trong ngày tốt nghiệp
   2009-07-07 16:40:36    cri

Nghe Online

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Nam Dương và Mẫn Linh hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục "Câu lạc bộ Tuổi trẻ" hôm nay.

Mẫn Linh xin chào các bạn. Thưa các bạn, gần đây, một bức ảnh trên mạng In-tơ-nét được rất nhiều người truy cập và theo đuổi, đó là bức ảnh tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên Triết Giang Trung Quốc. Điều đặc biệt của bức ảnh này là các sinh viên đều mặc những bộ trang phục đời nhà Hán Trung Quốc do chính bản thân họ thiết kế.

Vâng, bức ảnh này nhắc nhở chúng ta lại đến mùa tốt nghiệp của sinh viên sau nhiều năm dùi mài kinh sử. Hôm nay, Nam Dương và Mẫn Linh xin chia sẻ với các bạn về đề tài tốt nghiệp.

Ở Trung Quốc, các trường đại học thường tổ chức lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 6, nói chung sinh viên phải rời trường trước đầu tháng 7, cho nên, bước sang tháng 7, có lẽ các lớp học náo nhiệt trước đây giờ trở nên lạnh lẽo và những cử nhân trẻ có lẽ đã xách va li lên đường để đến với một cuộc sống mới đầy hứa hẹn.

Vâng, trước ngày tốt nghiệp, sinh viên Trung Quốc nghĩ ra nhiều cách để kỷ niệm giờ phút đẹp đẽ này. Trong đó, hoạt động phổ biến nhất là tổ chức những "phiên chợ" bán sách cũ và đồ dùng đã qua sử dụng, đây đã trở thành hoạt động truyền thống trong các trường đại học Trung Quốc.

Còn ở Đại học Vũ Hán Trung Quốc, một nữ sinh tên là Hứa Xuyến lại thông qua phương thức bán trứng gà luộc trong trường để kỷ niệm cuộc sống đại học của mình. Bạn cho biết, bán trứng gà luộc không phải vì tiền, mà nhằm để lại ký ức tốt đẹp về cuộc sống đại học. Bởi vì theo bạn, quá trình mua bán sẽ thúc đẩy sự giao lưu với các bạn khác trong trường, đó là điều rất thú vị.

Vâng, còn đối với các bạn lưu học sinh thì sao? Vì tốt nghiệp có nghĩa là họ sẽ rời khỏi Trung Quốc, rất có thể họ sẽ không còn dịp quay trở lại hoặc sinh sống tại đây như thời sinh viên nữa.

Vâng. Sau đây, Mẫn Linh xin chia sẻ với các bạn cảm xúc của một số lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh tốt nghiệp năm nay.

......phỏng vấn bạn Đặng Thành Kiên

Thưa các bạn, khi các bạn nghe đoạn băng ghi âm trên đây, Thành Kiên đã trở về Hà Nội, bắt đầu cuộc sống mới. Công việc của Kiên là làm ở công ty cũ mà trước khi bạn đến Bắc Kinh học nghiên cứu sinh. Bạn Kiên sẽ một lần nữa nỗ lực phấn đấu vì lý tưởng của mình. Còn bạn Nguyễn Minh Tuấn, cũng là lưu học sinh tốt nghiệp tại Bắc Kinh, lại đang do dự về tương lai của mình.

......phỏng vẫn bạn Nguyễn Minh Tuấn

Thưa các bạn, cho dù tương lai sẽ như thế nào đi nữa, xin bạn hãy đừng quên những người đã cùng bạn thức khuya dậy sớm ôn thi, cùng vượt qua các kỳ thi quyết liệt, cùng dạo bước trong vườn trường, cùng đến thư viện mượn sách nhé...

Xin chúc các bạn may mắn trên bước đường hướng tới tương lai. Tiết mục hôm nay xin tạm ngừng tại đây.