Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới trở thành mặt bằng giao lưu cho tuyển thủ thanh niên thế giới
   2009-03-03 14:36:40    cri

Nghe Online

Thưa các bạn, thứ Bảy tuần vừa qua, tức ngày 28 tháng 2, Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới lần thứ 24 đã khép lại thành công tại Cáp Nhĩ Tân, thành phố đông bắc Trung Quốc, các môn thể thao băng tuyết đã để lại ấn tượng sấu sắc cho mọi người.

Đối với các bạn đang có mặt bên máy thu thanh mà nói, có lẽ nhiều người chưa từng tiếp xúc với các môn thể thao mùa đông này, thế nhưng, hôm nay, Nam Dương và Mẫn Linh cũng không tập trung giới thiệu các môn thể thao này, mà là những câu chuyện về các bạn trẻ trong Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới kỳ này.

Trong các giải thi đấu quốc tế, Đại hội thể thao sinh viên thế giới là một giải rất đặc biệt, không quan tâm bạn đến từ nước nào, thậm chí còn muốn làm phai nhạt bầu không khí cạnh tranh, để cho các tuyển thủ tăng cường tình hữu nghị, học tập lẫn nhau, sâu sắc sự giao lưu. Vậy, sau đây chúng tôi xin điểm lại những dấu ấn khó quên về tuổi trẻ tại đại hội thể thao kỳ này:

"Tôi là Clau-đa, tôi yêu Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới, tôi yêu Trung Quốc."

Bên sân thi đấu trượt băng, tuyển thủ Thụy Sĩ Clau-đa đang vui mừng hớn hở nói với phóng viên câu tiếng Trung này, bạn cho biết, tình nguyện viên Trung Quốc đã dạy cho bạn câu tiếng Trung này.

Clau-đa phát âm rất chuẩn. Các bạn sinh viên đều rất hiếu kỳ với mọi điều mới mẻ, họ cũng là nhóm người mong đợi giao lưu với bên ngoài nhất, khi gần 1600 tuyển thủ đến từ 44 nước và khu vực hội tụ với nhau, Cáp Nhĩ Tân đã trở thành một vườn trường lớn hơn và thú vị hơn.

Bạn Cu-xtin đến từ Đại học Kê-bếch Ca-na-đa rất thích trà Trung Quốc, cũng vì vậy mà bạn đã làm quen với không ít bạn bè, Cu-xtin nói với phóng viên rằng:

"Gần Làng vận động viên có một quán trà, ngày ngày chúng tôi đều đến đấy, nếm thử các loại trà, làm quen với các bạn ở đó, trao đổi địa chỉ email, thật là vui."

Còn bạn Đa-nê-la đến từ Ê-xtô-ni-a thì cho rằng hữu nghị là hàng đầu, thứ đến mới là thi đấu, tinh thần thể thao đang ngày càng mai một trong các giải thi đấu thế giới này lại thường xuyên xuất hiện trên sân thi đấu Đại hội thể thao sinh viên thế giới.

"Đại hội thể thao sinh viên thế giới là một đại hội thể thao lớn, nhưng ngoài sự cạnh tranh quyết liệt ra, tôi rất thích bầu không khí hài hòa ở đây. Sau khi thi đấu xong, vận động viên đến từ các nước khác nhau đều chuyện trò với nhau, ví dụ như một số tuyển thủ trước đây chưa từng tham gia các giải quốc tế như cúp thế giới v.v, nhưng thông qua mặt bằng này, họ đã làm quen với rất nhiều bạn bè, trao đổi kinh nghiệm. Tôi rất thích cảm giác này."

Sau cuộc phỏng vấn, bạn Đa-nê-la còn nhờ phóng viên chụp hộ bức ảnh bạn và cô gái bên cạnh. Đa-nê-la cho biết, cô gái sinh đẹp trong bộ đồng phục của Đoàn Crô-a-ti-a là bạn gái của mình.

Đây còn một bạn nữa đến từ Hàn Quốc, tên là Li Cang Sốc, bạn rất nổi tiếng tại Đại hội thể thao mùa đông sinh viên kỳ này, vì trong môn trượt băng, bạn hai lần chiến thắng tuyển thủ Trung Quốc Vu Phượng Đồng, đoạt được huy chương vàng.

Nhưng bạn Hàn Quốc này không lấy làm kiêu hãnh chút nào, bạn đặc biệt cảm ơn sự nhiệt tình của nước chủ nhà.

"Lần này đến Trung Quốc, tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là, hàng ngày ra vào làng vận động viên, các tình nguyện viên đều chào hỏi tôi bằng tiếng Hàn, khiến tôi cảm thấy rất thân thiện."

Các bạn thân mến, các bạn đang nghe là bài hát "Hát mặt vẽ", một bài hát quen thuộc đối với người dân Trung Quốc, truyền ra từ Câu lạc bộ thanh niên quốc tế của Làng vận động viên. Câu lạc bộ này là nhằm cung cấp một mặt bằng giao lưu cho tuyển thủ các nước đến tham gia thi đấu.

Phó trưởng Làng vận động viên Trương Hiểu Long cho biết, trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới, Câu lạc bộ thanh niên quốc tế đã tổ chức 10 buổi biểu diễn với chủ đề khác nhau, như Kinh kịch, hòa tấu nhạc dân tộc, múa dân tộc đậm đà bản sắc khiến các tuyển thủ ngây ngất.

Văn hóa Trung Quốc được thể hiện tại đây khiến nhiều tuyển thủ đến từ các nước phương Tây lấy làm kinh ngạc, hơn nữa họ còn tham gia vào đó. Ông Trương Hiểu Long cho biết:

"Chúng tôi yêu cầu các chương trình hoạt động phải thút hút sự tham gia của các vận động viên, ngoài chương trình biểu diễn ra, Câu lạc bộ thanh niên quốc tế còn thiết lập khu giao lưu, nếu có vận động viên có hứng thú với Kinh kịch Trung Quốc, chẳng hạn như họ muốn vẽ mặt thì chúng tôi sẽ giúp họ, chúng tôi đã nghĩ đến điều đó. Sau mỗi buổi biểu diễn, chúng tôi đều sắp xếp chương trình nhảy Híp-hóp, diễn viên và vận động viên cùng nhảy múa, mỗi lần đều kết thúc như vậy."

Các bạn thân mến, các bạn hãy nghe đây, trên sân khấu, tuyển thủ các nước hội tụ với nhau, mặc sức thể hiện sức sống tuổi trẻ.

M: Vâng, bạn Cu-xtin vừa đề cập trên đây phấn khởi cho chúng tôi biết, đây là một trong những đại hội thể thao tuyệt vời nhất mà bạn từng tham gia.

"Về bầu không khí, đây là một trong những đại hội thể thao tuyệt vời nhất mà tôi từng tham gia, có lẽ vì là bạn trẻ, mọi người đều rất hữu hảo và tận hưởng bầu không khí này, nhất là những người dân Trung Quốc mà tôi đã gặp, họ hoan nghênh chúng tôi từ tận đáy lòng, cho nên bầu không khí ở đây thật tuyệt vời."

Đại đội thể thao mùa đông sinh viên thế giới lần thứ 24 đã khép lại, nhưng nhiều người từng tham gia đại hội này vẫn nhớ như in, tại các lễ trao giải, ban tổ chức không cử hành quốc thiều của nước quán quân như thông lệ trong các giải quốc tế, mà cử hành bài hát chủ đề của Liên đoàn thể thao sinh viên quốc tế.

Đó là vì tôn chỉ của Đại hội thể thao sinh viên là thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu ái và bác ái. Không còn nghi ngờ, Đại hội thể thao mùa đông sinh viên thế giới Cáp Nhĩ Tân đã quán triệt đầy đủ ý tưởng thể thao không biên giới của Liên đoàn thể thao sinh viên quốc tế, cũng thể hiện đầy đủ tinh thần Ô-lim-pích hòa bình và hài hòa.

Điều tiếp theo chúng ta cần làm là mong đợi sự tuyệt vời thuộc về các bạn trẻ tại Đại hội thể thao sinh viên thế giới kỳ tới.