Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tinh thần Ô-lim-pích được tôn vinh tại Thế vận hội Stockholm, Thế vận hội Béc-lin là Thế vận hội đầu tiên bị hủy bỏ bởi nguyên nhân chiến tranh
   2008-03-19 15:04:44    cri

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội tại Stockholm Thụy Điển năm 1912, mặc dù những tin đồn lan tràn về cuộc chiến tranh châu Âu, trong nội bộ Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế có nhiều bất đồng ý kiến về chính trị, nhưng dưới sự khích lệ của tinh thần Ô-lim-pích, Thế vận hội lần này vẫn diễn ra rất thành công.

Tại Thế vận hội lần này, ngôi sao hàng đầu là vận động viên Phần Lan Hannes Kolehmainen. Anh đoạt được hai tấm huy chương vàng trong môn chạy 5000 mét và 10.000 mét và phá kỷ lục thế giới, trong môn chạy việt dã 8000 mét anh lại mang thêm về một tấm huy chương vàng cho đội thể thao Phần Lan. Thành tích của Kolehmainen đã cổ vũ càng nhiều thanh thiếu niên Phần Lan luyện tập chạy dai sức, và anh đã nhiều lần đoạt được huy chương vàng của môn chạy dai sức tại các thế vận hội sau đó.

Trong môn thi chạy 100 mét, các vận động viên 7 lần vi phạm luật thi đấu, cho đến lần thứ 8 mới có thể diễn ra bình thường. Vận động viên Mỹ Craig giành huy chương vàng với thành tích 10 giây 8, sau đó anh lại đoạt được huy chương vàng tại môn chạy 200 mét. 36 năm sau, Craig tham gia Thế vận hội Luân Đôn tổ chức vào năm 1948, nhưng lần nay anh không tham gia môn chạy 100 mét nữa mà tham gia thi đấu với tư cách là vận động viên thuyền buồm, đồng thời là người gương cờ cho đội thể thao Mỹ tại lễ khai mạc.

Người Anh-điêng Mỹ Jim Thorpe đoạt được tấm huy chương vàng môn toàn năng với thành tích cao hơn các đối thủ rất nhiều. Quốc Vương Thụy Điển Gustaf khen anh là "vận động viên vĩ đại nhất trên thế giới". Nhưng thắng lợi vĩ đại này của Thorpe chỉ ít lâu sau đã biến thành một bi kịch. Tháng 1 năm sau, Thorpe bị thu hồi tấm huy chương vàng do bị chứng thực từng tham gia hai cuộc thi đấu bóng chày để kiếm vài đô la Mỹ trước khi diễn ra thế vận hội. 70 năm sau, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã trả lại tấm huy chương vàng này cho gia quyến của Thorpe vào năm 1983, kết thúc bi kịch lớn nhất trong lịch sử Ô-lim-pích.

Dưới sự ủng hộ của ông Coubertin, Thế vận hội Stockholm vừa không có những cuộc tranh cãi liên miên vừa không xuất hiện tinh thần chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ như Thế vận hội Luân Đôn, đây quả là cột mốc trong lịch sử Ô-lim-pích.

Tại Thế vận hội Stockholm năm 1912 này, Béc-lin được chọn làm nước đăng cai Thế vận hội lần thứ 6 vào năm 1916. Như người dân của các nước khác, người Đức cũng cho rằng cuộc xung đột ở châu Âu sẽ nhanh chóng kết thúc, vì vậy công tác trù bị Thế vận hội Béc-lin không ngừng bước chút nào, nhiều công trình thể thao mới được khánh thành. Sau đó mọi người phát hiện cuộc chiến tranh không thể kết thúc nhanh chóng như mọi người dự đoán trước đây, Đức hy vọng tìm một nước trung lập để tổ chức thế vận hội, nhưng đã quá muộn, đành phải hủy bỏ Thế vận hội Béc-lin. Những thanh niên châu Âu vốn định trải qua mùa hè trong sân vận động đành phải "nghỉ mát" trên chiến trường.

Khi bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cho dù đã 51 tuổi, nhưng ông Coubertin vẫn phải tham gia phục vụ quân đội. Ông Coubertin cho rằng, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế không nên do một người lính đứng đầu, cho nên xin thôi chức chủ tịch. Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế không chấp nhận yêu cầu của ông Coubertin, nhưng đồng ý chuyển trụ sở ủy ban này từ Pa-ri ủng hộ chiến tranh đến Lausanne Thụy sĩ, nước trung lập, mãi cho đến ngày nay.