Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-09 16:36:49    
Triển lãm tranh đương đại Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh

cri

Ông Vạn Kỷ Nguyên nhấn mạnh, hai nước Trung Quốc và Việt Nam có sự giao lưu chặt chẽ về tranh sơn, sự giao lưu đó có tính bổ khuyết cho nhau. Qua triển lãm lần này, nhiều họa sĩ Trung Quốc chứng kiến bước tiến của các họa sĩ trẻ và đứng tuổi Việt Nam, và mong hai bên thu được bước phát triển lớn hơn qua giao lưu hợp tác trong sau này.

Thực tình mà nói, tuy tôi không thạo về tranh sơn mài, nhưng tại nhà trưng bày triển lãm, các tác phẩm ưu tú đã có sức lôi cuốn đối với tôi. Tôi có thể tìm hiểu tư tưởng của tác giả qua tác phẩm. Ví dụ, bức tranh "Cõi tâm linh" của hoạ sĩ Nguyễn Phúc Lợi, phía dưới bức tranh là một cây cầu kiên cố, nói lên niềm tin kiên định, phía trên bức tranh là ngọn lửa cháy hừng hực, tượng trưng trái tim chứa chan nhiệt tình, nhiệt tình đó có thể đốt cháy tất cả.

Tranh sơn mài chất phác để lại không gian tưởng tượng rộng lớn cho khán giả. Nhiều tác phẩm đã làm cho tôi xúc động. Với bối cảnh đỏ sẫm, bức tranh "Mùa thu" của họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên đã mang lại cho người xem một cảm giác tĩnh mịch; lá cây khô héo lơ lửng trên cành cây, chồng chất trên mặt đất, khiến người xem cảm thấy rất buồn và nhớ về quê hương; mặt trăng trên trời khiến người ta khao khát nhắn gửi nỗi nhớ nhung tới người thân ở phương xa qua vầng trăng.

Cuộc triển lãm vừa khai mạc đã thu hút được hàng trăm người đến tham quan, tác phẩm của họa sĩ Việt Nam không những đã nhận được sự đánh giá cao của nhân sĩ giới mỹ thuật Trung Quốc, còn nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả Trung Quốc. Em An Tình, sinh viên năm thứ hai Khoa thiết kế mỹ thuật Học viện trang phục Bắc Kinh nói:

"Tranh sơn mài Việt Nam với công nghệ rất tỉ mỉ, sử dụng màu rất tốt, bất cứ về cấu tạo hay là màu sắc đều rất đáng để em học tập. Cho dù đây là lần đầu tiên em xem tranh sơn mài Việt Nam, nhưng ngay từ lần đầu tiên này em đã yêu thích môn nghệ thuật truyền thống này."

Nhân viên công tác của Thư viện thủ đô cho biết, trong 6 ngày từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9, cả thảy có ngót mười nghìn người tham quan triển lãm, đây là điều hiếm thấy trong các cuộc triển lãm do Thư viện thủ đô đứng ra tổ chức.

"Triển lãm tranh đương đại Việt Nam" đã bế mạc tốt đẹp, nhưng những cái hay do tác phẩm mang lại và mối tình cảm do họa sĩ Việt Nam truyền tới nhân dân Trung Quốc qua tác phẩm của họ vẫn chưa kết thúc. Mong rằng hoạ sĩ hai nước Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác, mở rộng giao lưu, chúc nghệ thuật tranh sơn có tương lai rực rỡ huy hoàng hơn!


1  2